NGƯỜI LẠ THÀNH QUEN

Thứ ba - 14/05/2024 22:50
Các em Đệ Tử và Dự Tu vùng Phan Thiết - Hàm Tân Tĩnh tâm tháng 5.2024
Các em Đệ Tử và Dự Tu vùng Phan Thiết - Hàm Tân Tĩnh tâm tháng 5.2024
Giữa trời tháng năm đầy oi bức
Bạn bè hối hả tìm thú vui
Con nghe văng vẳng lời thủ thỉ
Mời gọi con đến chốn an yên
Giê-su yêu mến, nay con đến
Để xem và ở lại với Người
Để tình yêu mến được nung nấu
Và để đáp lại lời yêu thương.
Giữa những ngày trung tuần tháng năm, khi các bạn học sinh đang bận rộn với việc ôn luyện cho kỳ thi cuối, thì vào ngày 12 tháng 5, Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên, hơn 50 em đệ tử và dự tu vùng Hàm Tân và Phan Thiết đã có buổi gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau tại cộng đoàn Faustina -Thanh Xuân III. Các em đã quảng đại hy sinh thời gian, bỏ qua sự mệt mỏi vì đường xa để mạnh dạn cùng với những người bạn khác hoà mình vào “cuộc đi tìm tình yêu”.
1a

Những giây phút ban đầu gặp gỡ còn chút bỡ ngỡ, e dè, nhưng nhờ sự động viên từ các chị đặc trách các em đã mau mắn hoà mình vào cùng các bạn khác để bắt đầu ngày tỉnh tâm của mình. Tuổi trẻ, sức trẻ là thế trước lạ sau đã thành quen, chị chị em em chúng ta cùng nhau đi tìm Đức Kitô. Nhìn những gương mặt rạng rỡ, vui tươi, đầy hào hứng, nhìn những mầm non ơn gọi đang mỗi ngày tìm kiếm lý tưởng sống cho mình, mỗi ngày một chút được dắt dìu từng bước đến với ơn gọi thánh hiến ngang qua giáo xứ, ngang qua những người chị đi trước mà các em thân thương gọi bằng tiếng “dì”, tiếng “sơ”, qua những lời chia sẻ, động viên,…. Có lẽ trước đây đối với các bạn Đức Kitô rất xa lạ, ít gần gũi nhưng hôm nay các bạn có cơ hội thân quen với Ngài hơn.
Các em bắt đầu buổi tỉnh tâm với bước khởi động chung bằng những trò chơi sinh hoạt vòng tròn. Tình cảm ngày càng được nung nấu với những tràng cười giòn tan, những cái nắm tay, những lúc cùng nhau hợp tác,
những lúc cùng nhau cố gắng, những trò chơi vui nhộn như chiếc cầu nối giúp các em xích lại gần nhau hơn. Giờ đây, giữa các em chẳng còn khoảng cách, chẳng còn xa lạ nữa   mà dường như đã là bạn hay tri kỷ rồi. Và Đức Kitô cũng  thế, Ngài cũng sẽ là bạn hay là tri kỷ của các em khi các  em đến và ở lại với Ngài, cùng Ngài chia sẻ cuộc sống này.   
3a

 “Trước khi trở thành môn đệ của Đức Giê-su, ba người môn đệ đầu tiên với Đức Giê-su cũng chỉ là những người xa lạ. Họ chẳng biết Chúa như thế nào, nhưng qua lời giới thiệu của  Gio-an Tẩy Giả, họ đã mạnh dạn mở lời, đến và ở lại với Chúa. Có lẽ các Bạn Nhỏ cũng vậy, ấn tượng về Chúa lúc ban đầu cũng phai nhạt nhưng qua thời gian được gặp gỡ, tiếp xúc  và hướng dẫn sự xa lạ ấy đã dần dần trở thành thân quen. Các Bạn đến từ những gia đình khác nhau, giáo xứ khác nhau, nơi chốn khác nhau, chẳng ai quen ai, không hẹn mà gặp, hôm nay nơi đây qua lời giới thiệu của các sơ trở thành người quen của nhau cùng nhau đi tìm Chúa để trở thành tri kỉ của Ngài.”
Từ đoạn Tin Mừng theo thánh Ga 1, 35-42, Cha hướng dẫn Giuse Nguyễn Du đã từng chút một gợi ý và mở ra cho các em hiểu về ơn gọi, ngài hỏi các em về lý do tại sao các em thích đi tu, có rất nhiều lý do được các em nêu ra, những lý do rất đơn sơ và đáng yêu. Với tầm cái tuổi học trò này, có lẽ thích đi tu chỉ vì thích nhưng đó có lẽ là những tình cảm đầu tiên mà Thiên Chúa gieo vào tâm hồn các em. “Rồi sẽ có một ngày các con từ xa lạ trở nên thân quen với Thiên Chúa. Hãy mạnh dạn thân thưa, mạnh dạn đến và ở lại với Ngài trong một Hội Dòng nào đó.” Đó là tất cả lời nhắn nhủ mà cha giảng phòng dành cho các em. 
Sau buổi trò chuyện chia sẻ, các em cùng nhau hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa. Thánh Lễ được cử hành cách sốt sắng, trang nghiêm, các em kín múc được nhiều ơn lành từ Thánh Thể và Lời Chúa để xác tín hơn với tình yêu ơn gọi thánh hiến của mình.
4a
Sau Thánh lễ các em dùng bữa chung với nhau, niềm vui và sự thương mến lại tiếp tục trào tràn khi các em chia sẻ mọi thứ trong bàn ăn, kể cho nhau nghe những cảm nhận trong suốt cả một buổi sáng, cùng thủ thỉ với nhau rằng “thích sống như thế này mãi”, hát cho nhau nghe và góp vui bằng những điệu nhảy đầy sức trẻ. Sự xa lạ giờ tan biến, cái còn lại chỉ là sự thân quen đầy thương mến. Trong Chúa các em từ lạ thành quen và qua nhau các em quen dần với Chúa.
                           Giê-su yêu mến, con đã đến
                           Theo tiếng kêu mời Chúa gửi trao
                           Tuy rằng con còn chưa hiểu thấu
                           Nhưng lòng con ước sẽ dần quen
                           Khoảnh khắc đầu tiên đầy bỡ ngỡ
                           Lâu dần sẽ hóa bạn tâm giao
                           Con ước đến xem và ở lại
                          Xin Ngài từng bước hướng con đi.
Buổi tỉnh tâm của các em đã kết thúc nhưng tình yêu và lòng ước ao trở thành tri kỉ của Chúa sẽ đọng lại đâu đó trong các em, để với sự dẫn dắt và hướng dẫn của quý sơ tại giáo xứ, các em sẽ tiếp tục bước theo ơn gọi thánh hiến để trở thành những cánh tay nối dài của Chúa đến với tha nhân.

 
6a
2a
5a
 
 
        

Tác giả bài viết: Ban Ơn Gọi Vùng Phan Thiết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 243
  • Máy chủ tìm kiếm 7
  • Khách viếng thăm 236
  • Hôm nay 36,397
  • Tháng hiện tại 36,397
  • Tổng lượt truy cập 6,767,201
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây