Có những cuộc đời lặng lẽ như ngọn nến âm thầm cháy sáng. Chị Maria Nguyễn Thị Bính chính là một ngọn nến như thế. Trải qua 72 năm dương thế và 53 năm đời tu, chị đã đảm nhận nhiều sứ vụ: Chị Giáo, Giám tập, Tổng Quản lý, Phụ trách cộng đoàn. Ở bất cứ cương vị nào, chị cũng để lại trong lòng người những dấu ấn khó phai. Chị vừa là người chị, vừa là mẹ, người bà, nhưng trên hết, là một chứng nhân sống động của lòng trung tín và sự gắn bó với Chúa. Chị đã để lại dấu ấn sâu đậm nơi chị em, gia đình và những ai từng gặp gỡ: sự hiền hòa, tận tụy, cần mẫn và lòng gắn bó sắt son với Chúa.
Chị đã được Chúa gọi về lúc 12g15 ngày 30.09.2025. Chị nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu thương của Chị Tổng, quý chị em trong Hội dòng và người thân tại Nhà Mẹ. Đó là giây phút thánh thiêng: một đời tận hiến khép lại trong bình an, mở ra hành trình mới trong sự sống đời đời. Hình ảnh chị thanh thản nằm xuống như một dấu chỉ đẹp: bình an khép lại một đời, để lại âm vang trong trái tim bao người từng sống và tiếp xúc với chị.
Chị Maria ra đi trong vòng tay của Chị Tổng, quý chị em và người thân
Sau đó, thi hài của chị được đặt trong nhà quàng Hội dòng để chị em và thân nhân viếng, cầu nguyện.

Lúc 16g30 cùng ngày, Hội dòng cử hành nghi thức tẩm liệm do Cha Phêrô Bùi Đức Trịnh chủ sự. Bầu khí trang nghiêm, linh thiêng như lời phó thác thân xác chị cho lòng thương xót của Chúa.

Cha Phêrô Bùi Đức Trịnh chủ sự nghi thức tẩm liệm
Đến 19g00, Thánh lễ do Cha Phêrô Trần Đình Nguyên chủ sự. Ánh nến lung linh, tiếng hát tha thiết, lời giảng sâu lắng quyện hòa thành một lời nguyện chung: cầu xin cho chị Maria sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Cha Phêrô Trần Đình Nguyên dâng Thánh lễ cầu nguyện cho chị Maria
Sau đó, chị em thay phiên canh thức và cầu nguyện, để những giây phút cuối cùng của chị không vắng bóng tình thân. Người thân và chị em từ các cộng đoàn gần xa cũng trở về, quây quần bên chị, dâng lời kinh, thắp nén nhang tưởng nhớ và nguyện cầu cho chị.

Qúy chị em túc trực cầu nguyện bên linh cữu của chị Maria
Ngày kế tiếp, Hội dòng tiếp tục các giờ kinh, Thánh lễ, canh thức bên linh cữu. Mỗi lời kinh, mỗi bài hát như từng nhịp đưa tiễn chị từng bước tiến về Nhà Cha. Vào 9g30 ngày 01.10.2025, trước nghi thức tiễn biệt, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Bảo và Cha Phanxicô Nguyễn Văn Đình – cháu của chị – cùng hiệp dâng Thánh lễ. Thánh lễ chan chứa tình ruột thịt và niềm tin sâu xa, trao gửi chị cho vòng tay Thiên Chúa.

Cha Gioan Baotixita và Cha Phanxicô dâng thánh lễ cầu nguyện cho chị Maria
Vào lúc 10g15, Nhà quàng Hội dòng như lắng lại trong bầu khí trầm lắng và xúc động. Chị em trong Hội dòng, gia đình và thân nhân, quây quần quanh linh cữu để cử hành nghi thức tiễn biệt.

Chị Tổng Phụ trách dâng tâm tình từ biệt với Chị Maria
Trong giây phút linh thiêng ấy, Chị Tổng Phụ trách thay lời toàn thể Hội dòng, xúc động dâng lời tri ân và từ biệt. Lời từ biệt như dòng tri ân chân thành, gói trọn hành trình hiến dâng một đời sống âm thầm, trung tín và đầy yêu thương mà chị để lại. Lời tiễn biệt chạm đến tận sâu trái tim mọi người hiện diện, khơi dậy bao ký ức về một người chị hiền hòa, tận tụy, đã sống và trao ban tất cả cho Chúa và cho chị em. Đó không chỉ là giây phút chia xa, mà còn là lời phó thác, trao gửi chị cho Thiên Chúa – Đấng là nguồn mạch và cùng đích của cuộc đời dâng hiến của chị.

Đại diện gia đình bày tỏ lời từ biệt chị Maria
Đại diện gia đình tiến gần linh cữu, ánh mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, như khao khát được ôm chị thêm một lần cuối. Khoảnh khắc ấy, Hội dòng và gia đình cùng chung một nhịp: trao gửi chị cho vòng tay nhân hậu của Chúa.

Đại diện Hội đồng Mục vụ nói lời từ biệt
Sự hiện diện và lời chia buồn của Hội đồng Mục vụ giáo xứ càng làm bầu khí thêm nghĩa tình. Giây phút tiễn biệt gợi lại mối dây gắn bó của đời tu: gia đình là cái nôi, Hội dòng là nơi đào luyện, và Giáo Hội là môi trường phục vụ.
Nghi thức tiễn biệt khép lại trong niềm tiếc thương vô hạn, nhưng trên hết là niềm tin: chị vẫn hiện diện, vẫn đồng hành và nâng đỡ bằng lời chuyển cầu nơi Quê Trời. Sau đó, thi hài chị được di chuyển vào nguyện đường Hội dòng.
Thánh lễ An táng được cử hành trọng thể lúc 14g00 do Cha Tổng Đại diện Giáo phận Nha Trang chủ sự, Cha Hạt trưởng Hạt Cam Lâm, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ, thân nhân và cộng đoàn tham dự. Thánh lễ trang nghiêm, linh thánh như gói trọn tình yêu thương và lời tri ân dành cho chị.

Cha Tổng Đại diện chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ an táng chị Maria
Sau Thánh lễ, trước nghi thức phó dâng, Chị Tổng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến Cha Tổng Đại diện, quý Cha và cộng đoàn, đồng thời thay mặt chị Maria Nguyễn Thị Bính xin thứ tha cho những thiếu sót trong hành trình sống và phục vụ. Lời xin lỗi chân thành ấy chính là dấu ấn khiêm nhường cuối cùng, khắc sâu nơi ký ức Hội dòng một đời tận hiến trọn vẹn trong trung tín và yêu thương.
Chị Tổng Phụ Trách dâng tâm tình tri ân sau Thánh lễ an táng
Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Bảo – chủ sự nghi thức phó dâng – thay mặt gia đình và Hội dòng phó thác linh hồn chị cho tình thương Thiên Chúa. Quý Cha tiến lên rảy nước thánh trên linh cữu như dấu chỉ thanh tẩy và tiễn biệt trong đức tin. Trong bầu khí linh thiêng, từng giọt nước thánh, từng lời kinh, từng nén hương lòng trở thành dòng suối tri ân và yêu mến, tiễn đưa chị về với Chúa.
Chị đã hoàn tất cuộc hành trình trần thế, nhưng dấu ấn đời tu vẫn vang vọng như một bài ca kiên vững, tận tụy. Hội dòng và gia đình không chỉ tiễn đưa một người chị em, một người bà, người dì, mà còn tiễn biệt một chứng nhân của tình yêu Chúa, một tấm gương của lòng trung kiên và trung tín đến hơi thở cuối cùng.

Cha Gioan Baotixita chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt
Chị ra đi, nhưng tình thương và gương sáng của chị vẫn còn ở lại. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm hưởng Nhan Thánh Chúa, để nơi Quê Trời, chị mãi dõi theo và nâng đỡ chúng ta bằng lời chuyển cầu.