BẾ MẠC MÙA THỂ THAO 2023

Thứ ba - 02/01/2024 00:21
BẾ MẠC MÙA THỂ THAO 2023
Vào chiều Chúa Nhật, ngày 31/12/2023, tại sân thể thao của Nhà Mẹ Hội Dòng, đã diễn ra buổi Bế Mạc Hội Thao Cấp Hội Dòng mùa giải năm 2023. Vậy là sau 2 tháng miệt mài với các trận tranh tài kịch tính giữa 5 đội tuyển với 5 môn thi đấu, mùa giải năm nay cũng đã đến hồi kết thúc. Một điều khá thú vị là cả 5 đội tham gia đều góp mặt trong các trận chung kết tranh giải nhất - nhì và ba - tư.
Đúng 15h00, sau tiếng trống vang dội và những điệu nhảy thật dễ thương của khối Thần Học, đã diễn ra hai trận thi đấu cuối cùng tranh nhất - nhì và ba - tư của bộ môn Bóng Đá. Khai mạc bằng môn Bóng Đá và Bế Mạc cũng với môn Bóng Đá - một môn thể thao vua, thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ… Trong buổi Bế Mạc và trao trải có sự hiện diện của Chị Phó Tổng Phụ Trách, quý bà, quý chị mừng Kim Khánh và Ngân Khánh cùng tất cả chị em trong Cộng đoàn Nhà Chính, đã làm cho không khí tại sân vận động trở nên rộn ràng và sôi động hơn hẳn…
Nhìn lại hành trình thể thao vừa qua, chúng ta có thể thấy rằng với sự nỗ lực không mệt mỏi và vượt qua trở ngại về tuổi tác, cùng bề dày kinh nghiệm, hai chị tài xế Thanh Trang và Nguyễn Trinh (QL) đã giúp cho đội Huấn Luyện Thường Xuyên tiến thẳng vào trận tranh nhất – nhì cùng với các em có tuổi đời và tuổi tu nhỏ nhất nhà là đội Tiền Tập + Chuẩn Viện ở bộ môn Cầu Lông.
Hai “nhà cầu nguyện” Học Viện Khấn Trọn và Tập Viện đã gặp nhau trong trận tranh nhất – nhì ở bộ môn Bóng Đá và Bóng Chuyền, và tranh ba - tư ở bộ môn Cầu Lông. Khán giả đã tự hỏi rằng liệu hai “nhà cầu nguyện” gặp nhau trên sân cỏ sẽ như thế nào, chắc hẳn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn, vì cả hai đội chưa từng gặp nhau ở vòng loại.
Trong khi đó, các “Thần Học gia” với đôi bàn tay khéo léo, sự nhanh nhẹn, uyển chuyển và sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng đã đưa đội Học Viện Thần Học đến gặp đội Huấn Luyện Thường Xuyên vào tranh nhất – nhì ở bộ môn Bóng Bàn và tranh ba - tư ở bộ môn Bóng Đá.
Còn ở bộ môn Bóng Rổ - một môn thi đấu đòi hỏi sức khoẻ, sự nhạy bén, lanh lẹ, di chuyển thoăn thoắt… thì lại đón chào hai đội ở độ tuổi U30 và U40 là đội Huấn Luyện Thường Xuyên và đội Học Viện Khấn Trọn. Mới nghe thì có phần hơi nghịch lý nhưng trong thể thao thì không có gì là không thể, chỉ cần có một sức khoẻ tốt cộng với sự bền bỉ dẻo dai và một tinh thần không mệt mỏi, thì mọi thứ đều có thể. Nên hai đội tuy có phần “luống tuổi” hơn vẫn có thể giành chiến thắng và gặp nhau tại trận chung kết vô cùng hấp dẫn của bộ môn này.
Hai tháng cho một mùa giải, là quãng thời gian không dài và cũng không hề ngắn. Các đội tuyển đã nổ lực không ngừng để luyện tập, trau dồi thể lực, tinh thần đoàn kết và tinh thần đồng đội, từ đó hiểu ý nhau và phối hợp ăn ý nhịp nhàng với nhau hơn. Đây cũng là quãng thời gian thể hiện tinh thần và sức sống của thế hệ trẻ trong Hội Dòng - một tinh thần minh mẫn trong một thân thể cường tráng, hầu phát triển toàn diện về thể chất cũng như tinh thần của người nữ tu Mến Thánh Giá của thời đại mới.
Thông thường ở các giải đấu khác, vòng loại được xem là vòng đấu đầy “khốc liệt” và kịch tính nhất, vì không đội nào muốn bị loại ngay từ vòng đầu, nên các đội sẽ tập trung đội hình mạnh nhất với chiến thuật “tỉ mỉ” và chu đáo nhất, để giúp đội nhà có được tấm vé vào chung kết. Thế nhưng, ở giải đấu này chúng ta sẽ bắt gặp những điều thật bất ngờ, thú vị, đầy tính hài hước và cũng mang đầy tình hiệp nhất, yêu thương giữa các thành viên trong đội và giữa các đội với nhau, tiên cử như câu nói của một em trong khi thi đấu rằng: “Chị ơi, cho chúng em vào một trái nhé”; tuy không nhận được một cái gật đầu nào từ đội chị, nhưng với đôi môi mỉm cười thật tươi các em đã lấy đó làm động lực mà rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1; kết quả cuối cùng đầy mỹ mãn, chị vẫn thắng và tiếp tục vào chung kết còn em vẫn thua nhưng không chút buồn phiền, tiếc nuối. Hay thay vì áp đảo tinh thần thì lại có những câu nói động viên, khích lệ của đội được đánh giá là mạnh hơn, có nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn dành cho đội yếu hơn và mới tham gia lần đầu như: “Các em cứ tự tin, cố gắng hết sức mình, để phối hợp đẹp mắt, tập trung và cống hiến những gì mình có cho khán giả là đủ, không cần để ý đến các chị mạnh hay yếu nhé.” Cũng chính vì có được tâm lý ổn định và thoải mái mà kết quả mang về thật bất ngờ là trận hoà 1-1. Cả hai đội mạnh và yếu đều cảm thấy hạnh phúc với những gì đã đạt được trong trận đấu ấy.
Vì vậy, dù là thi đấu trên sân đi nữa nhưng với mục đích là để sống vui, sống khoẻ, sống hiệp thông với tinh thần đoàn kết, yêu thương… mùa giải năm nay đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp cho các đội tham gia trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô.
Một mùa giải đầy sôi động, kịch tính và hấp dẫn đã chính thức khép lại sau phần trao giải và cám ơn của Chị Phó Tổng Phụ Trách gửi đến quý Thầy - cũng là tổ trọng tài đã gắn bó với Hội Dòng trong suốt mùa giải vừa qua cùng tất cả các thành phần tham dự trong Cộng Đoàn Nhà Mẹ. Buổi lễ Bế Mạc đã kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày với niềm vui và hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt và trong tâm hồn của tất cả mọi người có mặt trên sân.
Tạ ơn Chúa đã đồng hành và ban cho chúng con được bình an, mạnh khoẻ và vui tươi trong mùa thể thao năm nay.

 
1
1a
1b

Tác giả bài viết: F29

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 120
  • Máy chủ tìm kiếm 5
  • Khách viếng thăm 115
  • Hôm nay 38,637
  • Tháng hiện tại 503,735
  • Tổng lượt truy cập 5,289,003
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây