CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO

Thứ ba - 17/10/2023 20:25
CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO
Chuyện đời: Một nữ tu kia sở hữu một giọng hát xuất chúng. Sơ biết điều đó là ơn huệ Chúa ban, và thường hãnh diện mỗi khi cất tiếng hát trong nhà nguyện cộng đoàn. Tuy nhiên, sau khi từ giã cõi đời này, thánh nữ Gertrude được nhìn thấy linh hồn của sơ ấy đang quằn quại trong lửa luyện ngục. Trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, thánh nữ đã khóc thương; nhưng Chúa hiện ra, an ui và nói: “Vị nữ tu này đang đền bù, tẩy xoá tính kiêu ngạo của mình. Lúc còn sinh thời, hãnh diện vì tiếng hát xuất chúng, sơ ấy đã đi tìm những lời khen phù phiếm thay vì phụng vụ Thánh danh Ta”.

Chuyện đạo: Háo danh phù phiếm không làm chúng ta khiêm hạ. Trong đời sống Ki-tô giáo, không thể thiếu vắng sự khiêm nhường, lòng khiêm nhu. Thánh Bê-na-đô xác quyết: “Lời rao giảng quan trọng nhất của Đức Ki-tô chính là sự khiêm nhường”. Ngoài ra, thánh Phan-xi-cô khó nghèo khẳng định: “Thiên Chúa thấy tôi tội lỗi hơn hết mọi người, nên Ngài đã chọn tôi để làm những công việc trọng đại”. Còn thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê nói: “Trên dấu chân của Đức Ki-tô, chúng ta chỉ thực sự được nâng lên, một khi đã thực sự hạ xuống”.

Tác giả bài viết: Lm. Xuân Hy Vọng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 86
  • Máy chủ tìm kiếm 3
  • Khách viếng thăm 83
  • Hôm nay 33,604
  • Tháng hiện tại 486,384
  • Tổng lượt truy cập 5,271,652
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây