“NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA CHÚA - HIỀN THÊ CỦA ĐẤNG VÔ HÌNH”

Thứ tư - 20/03/2024 05:05
“NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA CHÚA - HIỀN THÊ CỦA ĐẤNG VÔ HÌNH”
Nói đến những người bạn của Chúa, không thể nào không nhắc tới ngôi nhà bé nhỏ ở Bê-ta-ni-a, với ba chị em Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô. Mỗi lần lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su thường dừng chân trong mái nhà này, vì ở đây có những tấm lòng luôn tế nhị cảm thông  với Ngài. Ngay cả trong tình cảnh nguy kịch, khi giới lãnh đạo Do Thái đã quyết định giết Ngài, gia đình này vẫn không ngần ngại tiếp đón Chúa. Lúc ấy, ngoài Giu-đa ra, các Tông đồ khác không biết Chúa đang gặp nguy hiểm đến mức nào. Thế nhưng, tâm hồn phụ nữ của Mác-ta và Ma-ri-a lại trực giác được tất cả. Hai chị em đã tổ chức bữa ăn chiêu  đãi để an ủi Chúa. Đặc biệt, Ma-ri-a đã bày tỏ lòng mến yêu bằng một hành động khiến Chúa rất cảm kích: Chị đập vỡ cả một bình dầu thơm thượng hạng để xức lên chân Chúa…

Và hôm nay, ngày 18 tháng 3 năm 2024, tôi thực sự xúc động pha lẫn tự hào vì Ngài đã dang tay đón nhận những người bạn thân thiết nhất của tôi bên chân Thập giá trong ngày lễ mừng Ngân khánh Khấn Dòng. Đó là Matta Nguyễn Lê Kim Quyên, Anna Nguyễn Thị Thiện An, Anna Phạm Hoàng Thục Oanh, Anna Nguyễn Thị Thu Thảnh, Têrêsa Phan Thị Lệ Thuỷ.

Trong giữa những ngày tháng ba, cái nắng bắt đầu oi nồng, đôi lúc làm người ta khó chịu. Nhưng, hôm nay thật khác lạ, trên khuôn mặt từng dòng người đi dự lễ, ai ai cũng hân hoan, rạo rực. Tôi cũng không ngoại lệ, lén lút lẻn vào giữa dòng người nhẹ nhàng bước vào điện Dòng Mến thánh giá Nha Trang, Cam Lâm. Trước mắt tôi khung cảnh thật nguy nga, tráng lệ khác xa so với suy nghĩ ban đầu. Bởi trước kia, tôi cũng đã từng mục thị ngày lễ tạ ơn của các bạn nam như Cha Thái, Cha Hướng rồi mà - tôi nghĩ bụng! Cảnh vật như ngưng kết trong từng tiếng kinh, câu hát của các chị ca đoàn. Ôi! Sao mà hoành tráng vậy!!!

Suy nghĩ về những người bạn!
Các bạn thân mến! Cho mình dùng cách xưng hô này nhé! Đáng lẽ phải là Soeur (Sơ) mới phải! Mình từng gặp quý Sơ gần nhà từ nhỏ, cứ nghĩ là đi tu đơn giản lắm. Ai dè, hôm nay chứng kiến và nghe mới vỡ nhẽ. Khó, khó thật! Các bạn phải vượt qua bao nhiêu khổ ải, những năm tháng ngồi tĩnh lặng trong bốn bức tường, không tiếp xúc với người ngoài, không có phương tiện nghe nhìn… Giống như lời Đức Cha nói (có 05 bước) nhất là bước đi vào “thung lũng” nghe cũng lãng mạn đấy chứ! Và, những năm tháng chuẩn bị, gieo hạt, chăm sóc cần mẫn… giờ đây cây đã đơm hoa kết trái tỏa hương cho đời. Các bạn là những bông hoa tinh khiết trong vườn ươm của Chúa. Các bạn là những dũng sĩ gan dạ, kiên trung dám rũ bỏ tất cả để đến bên Người. Ai ai cũng tự hào về các bạn!!!

Suy nghĩ về những tiên nữ áo đen – Hiền thê của Đấng vô hình!
Các Sr dám từ bỏ tất cả theo Chúa được gì? Giống như câu hỏi của Thánh Phêrô: Thưa Chúa: “Vậy phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy chúng con sẽ được gì?”. (xin cho mình không bình luận chỗ này!). Hồi nhỏ, trong tiềm thức của tôi, tôi rất “ghét” màu đen, bởi nó u ám quá. Cứ nghĩ đến câu hát “Em hiền như Ma Xơ”, tôi lại không yêu thích gì. Trong suy nghĩ, quý Sr là khó khăn, “ác”, hung tợn… tất cả là không tốt… Rồi, khi thấy bạn thân của mình đi tu, đi làm Xơ, thật “khó chịu” nữa. Có lúc trêu đùa: Thôi, đừng làm Xơ, mặc áo có một màu đen xấu lắm… hay…hay… Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi đã lớn, đã bắt đầu trưởng thành, và mỗi người một chí hướng. Giờ đây, sau 29 năm xa cách, chúng tôi gặp lại nhau. Gặp lại trong một khoảng không gian đặc biệt! Thật đặc biệt!! Bạn tôi đã trở thành những nữ tu sĩ thực thụ sau 25 năm tu khổ rèn luyện. Tôi như bị “hớp hồn” bởi những người mang “bộ áo đen vừa mang vẻ quyền quý, sang trọng, vừa khiêm tốn - thanh lịch làm sao ấy!”.  Bộ trang phục đen được kết hợp hài hòa với những chi tiết trắng, trắng đen được phối rất khéo làm cho chiếc áo đen trở nên nổi bật, hấp dẫn, khiến người mang nó cũng mang một phong cách khác biệt mà lần đầu tiên tôi thực sự được trông thấy và cảm nhận bằng mọi giác quan! Bạn tôi đã trở thành  những “tiên nữ duyên dáng trong trang phục màu đen”. Tôi rất ngưỡng mộ! Tôi không chỉ thích màu đen vì “tiếng sét” của cảm tình có được hôm nhìn thấy các nữ tu trong bộ tu phục hấp dẫn nơi buổi lễ mừng Ngân khánh 18/3, nhưng màu đen còn cho tôi nhiều ý nghĩa từ trong cuộc sống đời thường. Màu đen, màu ít bị vấy bẩn hơn bất cứ màu nào khác trong bảng màu tự nhiên… Màu đen càng tô đậm nó càng đen, càng bóng loáng càng đẹp và càng khó phai. Chẳng khác gì đời người càng trải qua những sóng gió thử thách, càng lướt thắng những khổ cực, gian nan lại càng làm cho người ấy trưởng thành hơn, chững chạc hơn, cứng cáp thêm, càng trở nên chính mình hơn.

Các bạn thân mến! Các bạn đã đem đến cho đời những bông hoa tươi đẹp. Các bạn đã không ngần ngại từ bỏ tất cả để đến bên Chúa. Các bạn là niềm tự của của bản thân mình nói riêng và của bao người nói chung. Cầu chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Thân chào!!!
          (Cảm xúc tản mạn của Trần Trung Hoàng nhân ngày Ngân khánh 18/3) 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 209
  • Hôm nay 47,295
  • Tháng hiện tại 1,280,766
  • Tổng lượt truy cập 4,680,843
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây