LÀNG XÃ HỘI CAM TÂN
1999-2019
***
Tìm về ký ức hôm xưa*
Ở Làng Xã Hội lưa thưa bóng người
Tưởng nhầm đếm được ba mươi
Gia đình phong hủi buồn vui một mình
Hai sơ tên Quý lặng thinh
Âm thầm khăn gói, đăng trình làng phong
Mì tôm, mắm muối long đong
Đầu làng cuối xóm tưởng chung gia đình
Trải qua năm tháng nhục vinh
Cháu con khôn lớn, gia đình nới thêm
Đếm niềm yên ủi xui hên
Hai người con cháu dấn thân tu trì**
Hội viên Tại thế kém gì
Nhập vào Thánh Giá giữa đời hiệp thông.
Niềm vui yên ủi tưởng xong
Ai dè Chúa gọi Chị dong Quê Trời***
Vượt qua năm tháng, nhiều nơi
Quý em trở lại sóng đôi Làng cùi
Chúa thương lập Xứ thật vui
Được Cha Quốc Vũ quản cai đồng hành
Nhìn Cha tiên khởi dáng thanh
Nguyện cầu Cha khỏe, vực nhanh dân làng,
Từ đây lòng đạo sang trang
Tiệc Bàn Thánh Thể cả làng vây quanh
Tạ ơn Chúa đã đồng hành
Hai mươi năm, sống trưởng thành niềm tin.
Cám ơn Quý Vị Tiên Nhân
Cha-Thầy-tu sĩ dấn thân làng cùi
Hôm nay Làng đã êm vui
Có Cha Quản Xứ, chia vui hết buồn
Nguyện cho Xứ đạo tiến luôn
Tâm tình con thảo suối tuôn nguyện cầu
(*năm 1999- **Sr Hằng và Sr Liên-***Sr Cao Quý )
Ý kiến bạn đọc