“Ôi Tân Bình Nhỏ bé. Ôi Tân Bình ngày xưa. Nơi đong đầy yêu thương. Nơi đong đầy kỷ niệm. Khiến lòng ta mãi thích. Trở về thăm Tân Bình” Bài hát: Hồi ức thanh xuân - Võ Vinh).
Lời bài hát đơn sơ, chân tình và mộc mạc trên đây cũng chính là nỗi lòng của tất cả quý Chị em Cựu Tu Sinh, đang hiện diện tại Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang nhân dịp họp mặt Cựu Tu Sinh vào ngày 22-23.02.2025 vừa qua. Trong tâm thức của quý Chị em Cựu Tu Sinh, thì từ xưa cho đến nay: “Mến Thánh Giá Nha Trang ân cần yêu thương tôi, Mến Thánh Giá Nha Trang tôi an tâm thuộc về” (BH: Kỷ niệm - Võ Vinh).
Vì vậy, Nhà Mẹ Hội Dòng là “một khung trời kỷ niệm” mà tất cả quý Chị em luôn mong ngóng tìm về. Nơi đây không chỉ lưu giữ những hồi ức của tuổi thanh xuân, thời áo trắng mộng mơ của tuổi học trò với những trò tinh nghịch: ăn vụng, hái trộm, trốn học, … nhưng còn là mái nhà, là chiếc nôi ươm mầm, vun trồng và nuôi dưỡng đời sống đạo đức, lòng biết ơn, tình yêu thương, sự hy sinh và tận tuỵ của quý Chị em, để làm hành trang cho cuộc sống mai sau tại mái ấm gia đình riêng của mình. Bởi trong thâm tâm của quý Chị dù không còn sống đời thánh hiến trong Hội Dòng nữa, nhưng Nhà Dòng vẫn là Nhà Mẹ của mình, một gia đình thiêng liêng luôn ân cần yêu thương, bảo bọc, che chở, đồng hành, và quý Chị là những “người con xa quê” cảm thấy an tâm để thuộc về, nên không gì có thể ngăn cản được bước chân “ở tuổi đà xế bóng” quay trở về trong ngày Hội ngộ đặc biệt này.
Chỉ vỏn vẹn chưa đầy 2 ngày nhưng quý Chị đã mang lại cho tất cả mọi người hiện diện tại Nhà Mẹ Hội Dòng nhiều niềm vui và những cung bậc cảm xúc khác nhau, khi sáng tác và dàn dựng những tiết mục văn nghệ được xem như một cuốn hồi ký kể về câu chuyện ngày xưa thời còn tu tập, để những ai cùng thời có thể sống lại kỷ niệm ngày xưa và những thế hệ trẻ có thể hiểu biết thêm về lịch sử và đời sống của Hội Dòng cách đây hơn nửa thế kỷ trước. Tuy tuổi đã cao, đôi chân đã mỏi mệt vì lấm bụi trần, nhưng tình yêu thương, lòng hăng say và nhiệt huyết của tuổi trẻ vẫn còn đong đầy và tràn ngập trong tâm hồn của quý Chị, khiến cho quý Chị không quản ngại những khó khăn, vất vả vì đường xá xa xôi, vì sức khoẻ yếu ớt, vượt nửa vòng trái đất từ Mỹ và từ khắp mọi miền tổ quốc trở về họp đoàn cùng nhau, thăm Sơ Giáo cũ và nhìn lại chốn xưa với những hàng dừa, gốc xoài, gốc me, hồ rau muống, chiếc xuồng nhỏ, gánh nước và nồi cơm cháy năm nào…
Họp mặt với nhau nơi đây để cùng tạ ơn tình yêu thương và bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, tri ân Mẹ Hội Dòng với những tháng ngày còn “nằm nôi bú sữa đức tin, đức ái và đức cậy”, cám ơn nhau vì đã một thời sát cánh, giúp nhau vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của thời cuộc với những kỷ niệm đẹp mãi không phai…