Sáng ngày 08.12.2024, các em Dự Tu của hai Giáo hạt Cam Lâm, Cam Ranh đã dành buổi sáng Chúa Nhật để lắng đọng, hồi tâm, chuẩn bị tâm hồn đón Chúa giáng sinh. Cha Phêrô Nguyễn Hùng Thiêng, Cha Phó giáo xứ Hòa Nghĩa đã hướng dẫn các em tĩnh tâm với chủ đề: Mùa Vọng – Mùa của hy vọng.
Qua những hình ảnh, những câu chuyện nhẹ nhàng trong cuộc sống thường ngày của các em, Cha hướng các em ý thức về ý nghĩa và giá trị của cuộc đời mình. Mùa Vọng mùa của hy vọng giúp chúng ta ý thức điều đó. Trong Mùa Vọng chúng ta chuẩn bị chờ mong Đấng Cứu Thế, đồng thời hướng lòng về ngày Chúa lại đến của ngày cánh chung. Để sống sự chuẩn bị này, Cha mời gọi các bạn nhỏ sống tốt và sống đẹp giây phút hiện tại như gương của thánh Đaminh Savio. Món quà đẹp nhất mà Chúa yêu thích nơi các bạn đó là sự trưởng thành nhân bản. Sự trưởng thành này được thực hiện trong niềm hy vọng. Niềm hy vọng giúp chúng ta kiên trì giữa những khó khăn và yếu đuối của bản thân. Cha giúp các bạn xác tín rằng chỉ có Chúa là niềm hy vọng đích thực của cuộc đời mình. Những kinh nghiệm của cuộc sống thường ngày giúp các bạn xác tín điều đó, vì rằng ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm thất vọng về người bạn mà mình tin tưởng cậy dựa, thất vọng về một lời hứa nào đó của một ai đó. Chúng ta hy vọng nơi Chúa, trông chờ Người mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Chúa cũng hy vọng và chờ đợi nơi chúng ta sự đáp trả của tình yêu bằng việc sống tốt mỗi ngày.
Sau giờ chia sẻ, các em có 30 phút ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Những khoảng lặng trong ngày Chúa Nhật II Mùa Vọng giúp các em hồi tâm, lắng đọng tâm hồn cho hành trình thiêng liêng của cuộc đời còn dài phía trước, gần nhất là chuẩn bị đón mừng Con Thiên Chúa giáng trần ở cùng chúng ta.