Sau khi “nhành hoa H’Mai” được Chúa “ngắt đi” vào ngày 11/09/2024 ở độ tuổi xuân xanh, trẻ trung và năng động, thì đến ngày 13/01/2025 “nhành hoa Ngọc Lan” của Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang cũng đã được Chúa đem về vườn hoa Thiên Quốc ở độ tuổi lục tuần, khi chỉ còn vỏn vẹn mười ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 67, trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của toàn thể Chị em trong Hội Dòng và thân bằng quyến thuộc.
Sự ra đi đầy bất ngờ và đột ngột của Nữ tu Têrêsa Cao Thị Ngọc Lan đã để lại biết bao niềm tiếc thương vô hạn cho những người ở lại, điều đó đã làm cho Thánh Lễ tạ ơn cuối cùng của Chị càng trở nên ấm áp và thắm đượm tình người hơn bao giờ hết. Khi mà màn sương đêm còn bao phủ và mặt trời chưa ló dạng, cùng những cơn gió rét của những ngày mưa giông thì đã có nhiều đoàn người từ các nơi đang tiến về Nhà Mẹ Hội Dòng, để cùng Chị dâng lên Thiên Chúa hiến lễ tạ ơn, hiến lễ cuối cùng với chính con người và thân xác mỏng manh yếu đuối của Chị, vì sau Thánh Lễ này chính Chị sẽ trở thành “của lễ toàn thiêu” được tiến dâng lên cho Thiên Chúa uy linh cao cả.
Thánh Lễ an táng của Chị Têrêsa đã được diễn ra cách trang nghiêm sốt sắng vào lúc 8h00 ngày 15/01/2025, do Cha Hạt Trưởng Hạt Cam Lâm chủ tế, có quý Cha trong và ngoài Giáo Phận đồng tế. Bên cạnh đó còn có toàn thể Chị em trong Hội Dòng, gia đình huyết tộc và linh tông, cùng các thành viên Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Nha Trang và các ân nhân, bạn hữu xa gần cũng đến tham dự và cùng nhau hiệp ý cầu nguyện cho Chị.
Tiếng gọi đầy bất ngờ của Thiên Chúa đã khiến Chị Têrêsa phải bỏ lại sau lưng bao kế hoạch và dự định còn dang dở cho các chương trình thiện nguyện và bác ái xã hội tại vùng truyền giáo đầy nắng gió Trà Giang - Ninh Thuận, đặc biệt là trong những ngày cuối năm này nhằm giúp cho bà con đồng bào sắc tộc có được những nhu yếu phẩm và lương thực cần thiết cho ngày tết cổ truyền sắp đến.
Cách thức mà Thiên Chúa gọi Chị như cách mà Chúa Giêsu đã mời gọi các Tông Đồ năm xưa, hãy bỏ lại mọi thành công và sự tung hô, tán thưởng đầy ngưỡng mộ của đám đông dân chúng sau khi được nhìn thấy phép lạ hoá bánh ra nhiều của Chúa, để sang bờ bên kia giữa lúc đêm khuya giá lạnh và đầy sóng gió trên biển hồ, để đến miền đất mới - miền đất mà Chúa đã định sẵn cho mỗi người chúng ta.
Chị đã ra đi. Từ nay, Chị không còn rong ruỗi từ buôn này qua bản nọ, không còn phải lo lắng kiếm tìm lương thực, quần áo cho anh chị em đồng bào nữa, Chị được Chúa cho nghỉ ngơi yên hàn muôn đời bên Ngài mãi mãi.