TIẾP BƯỚC HY VỌNG

Thứ hai - 31/03/2025 04:51
Vào lúc 9h00 sáng thứ Bảy, ngày 29.03.2025 tại Nguyện Đường thân thương của Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, đã diễn ra Nghi thức gia nhập Tiền Tập Viện và Tập Viện của 5 em Thanh Tuyển và 9 em Tiền Tập Sinh.
Nghi thức gia nhập Tập Viện và Tiền Tập Viện, ngày 29.03.2025
Nghi thức gia nhập Tập Viện và Tiền Tập Viện, ngày 29.03.2025
Vào lúc 9h00 sáng thứ Bảy, ngày 29.03.2025 tại Nguyện Đường thân thương của Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, đã diễn ra Nghi thức gia nhập Tiền Tập Viện và Tập Viện của 5 em Thanh Tuyển và 9 em Tiền Tập Sinh.

Nghi thức gia nhập Tiền Tập Viện và Tập Viện hôm nay là cánh cửa khai mở cho chương trình huấn luyện khởi đầu, đặc biệt quan trọng và là nền tảng cho đời sống thánh hiến của các ứng sinh sau này. Đây cũng chính là thời kỳ khai tâm toàn diện để bước vào lối sống mà Con Thiên Chúa đã trình bày cho trong Tin Mừng, giúp các ứng sinh khai tâm vào đời sống cầu nguyện, để có thể nhận thức cách sâu xa, sống động về tình yêu của Thiên Chúa Cha, về mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô, và nhất là nhận ra tác động phong phú của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, cũng giúp các em rèn luyện tâm trí theo tinh thần Tin Mừng, rèn luyện nếp sống theo linh đạo và đặc sủng của Hội Dòng Mến Thánh Giá.

Nghi thức được diễn ra cách trang nghiêm, sốt sắng và ấm áp đầy tình thân thương gia đình, với sự chủ sự của Cha giảng phòng Giacôbê Trần Trường Sơn, sự chuẩn nhận của Chị Tổng Phụ Trách và sự hiện diện của toàn thể chị em trong cộng đoàn Nhà Mẹ. Tất cả nói lên sự đồng hành, yêu thương và khích lệ các em trong bước tiến quan trọng này.

Trong bài chia sẻ dựa theo Tin Mừng của thánh sử Luca 19,1-10 với tâm tình của một người cha hiền, Cha giảng phòng đã ần cần nhắn nhủ các ứng sinh hãy noi gương ông Gia-kêu – con người của niềm hy vọng, hầu luôn giữ mãi trong tim khát vọng đi tìm gặp Chúa, để được Chúa đáp lại và ngự đến trong tâm hồn, như chủ đề của Năm Thánh 2025 mời gọi và cũng là niềm xác tín của Thánh Phaolô: “Hy vọng không làm thất vọng”. Bên cạnh đó, khởi đi từ tâm tình sống Năm Thánh của Giáo Hội, đặt trên nền tảng của hai chữ “HY VỌNG”, Cha cũng mời gọi các em trên hành trình mới hãy lưu ý đến 3 chữ Vọng:
Thứ nhất: hãy cảnh tỉnh với Danh Vọng.
Thứ hai: biết nuôi dưỡng Hoài Vọng.
Thứ ba: rèn luyện bản thân để trở nên con người có Triển Vọng.

Đồng thời, Cha mời gọi các em hãy suy gẫm, hình dung và hướng bản thân đến hình ảnh một nữ tu trong tương lai với các phẩm chất: chăm chỉ phục vụ mà không màng danh lợi, biết thao thức trăn trở cho sứ vụ mà Chúa trao phó, biết học hỏi để phát triển các khả năng Chúa ban hầu làm giàu thêm kinh nghiệm trong đời sống thánh hiến. Như ông Gia-kêu đã sẵn sàng từ bỏ danh vọng và địa vị của mình, luôn nuôi dưỡng khát vọng và hoài bão để rồi có sáng kiến leo lên cây sung hầu mong gặp được Chúa, nhờ đó ông đã trở nên một con người có triển vọng trong cái nhìn và đường hướng của Chúa: “vì hôm nay ơn cứu độ đã đến trong nhà này, nơi con người này”.

Nghi thức khép lại trong niềm hân hoan và hạnh phúc đối với tất cả quý chị em đang hiện diện và đặc biệt là đối với từng ứng sinh. Cộng đoàn cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời ca tạ ơn qua giờ Chầu Thánh Thể về tình yêu Ngài dành cho Hội Dòng, đặc biệt cho từng ứng sinh trong giai đoạn mới của hành trình ơn gọi.
Nghi thức 2Nghi thức 3Nghi thức 1

Tác giả bài viết: Ter. Thúy Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 25
  • Hôm nay 5,466
  • Tháng hiện tại 259,029
  • Tổng lượt truy cập 14,064,823
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây