Xuân sum vầy - Tết đong đầy

Thứ ba - 21/01/2025 21:52
Xuân sum vầy - Tết đong đầy
“Chúng ta hãy yêu thương nhau như
Thiên Chúa đã yêu thương mỗi một người chúng ta.
Mà Tình yêu này được bắt đầu ở đâu?
Ở ngay trong gia đình chúng ta.
Nó được bắt đầu ra sao?
Ở việc gia đình cùng nhau cầu nguyện”.
                              (Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta)
Như lời dạy của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, gia đình là nơi ươm mầm và khởi đầu cho tất cả những gì là tốt đẹp, thiêng liêng và cao quý nhất; chính vì vậy tình yêu thương, lòng biết ơn và sự quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ nhau là điều đầu tiên và cần thiết mà tất cả mọi thành viên phải hướng tới và trao tặng cho nhau trong suốt cả cuộc đời, đặc biệt là trong dịp đầu xuân năm mới. Tình thân thương đó được khởi nguồn và nuôi dưỡng qua việc cùng nhau sớm hôm nguyện cầu và hơn hết là được gắn kết ngang qua bữa cơm chung gia đình. Với tâm tình đó, gia đình thiêng liêng Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang tại Cộng đoàn Nhà Mẹ, đã sum vầy và quây quần bên nhau trong bữa cơm trưa thân mật vào ngày 21/01/2025, để tỏ lòng hiếu nghĩa, tri ân và mừng tuổi đến quý Chị cao niên.

Đầu tiên, Chị Tổng Phụ Trách đã đại diện cho toàn thể chị em có lời tri ân và chúc mừng năm mới đến quý Chị cao niên là những người Bà, người Mẹ, người Chị đã có công xây dựng, gìn giữ và phát triển Hội Dòng trong suốt dọc dài lịch sử 70 năm qua. Quý Bà, quý Chị là những cây cao bóng cả, là nơi cho thế hệ tương lai con cháu tìm về, để tỏ lòng kính phục, yêu mến, học hỏi và ghi ơn. Nhìn thấy sự hiện diện sống động của quý Chị cao niên trong từng hoạt động và sinh hoạt, đặc biệt là trong các giờ thiêng liêng, lặng thầm nguyện cầu bên chân Chúa cho các em ở “tiền tuyến” tại các địa sở trong sứ mạng và công việc mục vụ, khiến cho ai nấy đều trân quý và được ấm lòng, được an ủi và được tiếp thêm động lực cùng ngọn lửa nhiệt thành, để dấn thân phục vụ tốt hơn nữa.

Tiếp đến, Chị Phó Tổng Phụ Trách cũng thay lời cho các Chị em trong Cộng đoàn, chúc mừng năm mới đến Chị Tổng Phụ Trách và Chị Phụ trách Cộng Đoàn Nhà Chính là những “người quản lý khôn ngoan mà Thiên Chúa đã đặt lên để coi sóc Nhà của Ngài”, quý Chị là vị thuyền trưởng đang lèo lái con thuyền Hội Dòng lữ hành trên con đường hy vọng, để tiến về quê hương vĩnh phúc trên trời.

Quả thật, ngay trong tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất, thì đây là dịp vô cùng quý báu khi toàn thể Chị em sum vầy bên nhau, đong đầy tình Chúa, thắm đượm tình người, thể hiện tình hiệp nhất, yêu thương trong gia đình Hội Dòng như lời bài hát sau đây:  
“Trong tình thương Chúa là Cha anh em ta hãy mến thương nhau, mến thương chân thành thiết tha, mến thương trong tình nghĩa đậm đà. Để người gần xa biết được đoàn ta thật là hạnh phúc làm con một Cha. Êm đềm vui sống, ngọt ngào vị tha.
- Đây bài ca bác ái hát lên trong niềm hân hoan. Liên kết tình anh em hồng ân Chúa ban vô vàn.
- Như vườn xuân muôn sắc ngát thơm những nhành hoa tươi. Ta sống kề bên nhau dìu nhau tiến lên quê trời.
- Bao sầu đau tan biến nếu ta sống trọn tình thương. Xây đắp tình hiệp thông đẹp bao ước mơ thiên đường.
- Không còn chi cao quý lớn lao cho bằng tình thương. Luôn sống vì anh em dù bao khó nguy không sờn.
- Ta về đây hiệp nhất sống trong gia đình thiêng liêng. Quên hết chuyện tư riêng cùng nhau sống chung vững bền.
- Ca ngợi Cha chí thánh với Con hiển trị ngàn thu. Trong Thánh Thần tình thương, đoàn con nhất tâm tôn thờ.” (BÀI CA BÁC ÁI - Minh Tâm)

 

Tác giả bài viết: Ter. Thúy Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 13
  • Hôm nay 3,840
  • Tháng hiện tại 110,177
  • Tổng lượt truy cập 13,363,379
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây