MẶT TRỜI MỌC PHÍA SAU LƯNG

Thứ hai - 17/11/2025 03:53
Hướng về phía ánh hồng đang lên, nó nghiệm ra một điều rằng trông chờ ngày mai, hướng về tương lai không nhất thiết phải đi về phía trước mà còn là quay lại đằng sau nơi mặt trời sẽ lên và hừng đông đang đến.
MẶT TRỜI MỌC PHÍA SAU LƯNG
Những ngày sống tại Đan viện Châu Thủy nó phải tập quen với hướng mặt trời mọc. Muốn ngắm hừng đông phải ra sau nhà. Phòng ở của nó nằm ở mặt sau, hướng ra dòng sông Dinh về phía mặt trời mọc. Mỗi sáng bước ra khỏi phòng đi lên phía trước để vào nhà nguyện, nó có cảm giác bỏ lại vầng đông vừa mới ló dạng. Càng đi về phía trước nó càng xa ánh mặt trời nhưng hơi ấm của những tia nắng đầu ngày lại nung nấu sau lưng. Bước vào nhà nguyện, lòng nó chợt dâng lên lời kinh Benedictus: “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông từ chốn cao vời đến thăm ta” (Lc 1,76).

Nó đã bắt đầu tuần linh thao như thế với ánh bình minh mỗi ngày tỏa rạng sau lưng. Những ánh nắng len lỏi trong vườn cây, soi sáng, sưởi ấm từng góc một, ngay cả những góc khuất nhất trong vườn. Quả là:
                Từ chân trời này, thái dương xuất hiện,
                rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia,
               chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng.
                                                               (Tv 19,7)
Từng giờ bên Chúa, từng bước chân thả bộ trên đá sỏi giữa những làn lá rơi, nó xác tín thêm rằng trong cõi đời này chỉ một điều duy nhất có thể theo nó khắp mọi nơi, như ánh mặt trời bao bọc và hơi ấm từ phía sau lưng, đó là Tình Yêu. Tình yêu làm người ta dõi theo; tình yêu khiến người ta chờ đợi, trông mong; tình yêu làm người ta đau khổ, tình yêu khiến người ta tha thứ và vì tình yêu người ta có thể quên mình, trao hiến đến cùng. Tình yêu này chẳng ở đâu xa, nó ở trong câu chuyện cuộc đời của con người với nhau và của con người với Thiên Chúa. Như người cha nhân hậu đau khổ dõi theo bước chân hân hoan của người con thứ khi anh mang gia sản cha chia ra khỏi nhà đi đến phương trời xa để tìm kiếm hạnh phúc. Anh đi đến phương trời nào, lòng cha theo anh đến đó, bao nhiêu ngày anh vắng nhà là bấy nhiêu ngày cha chờ đợi, trông mong. Cũng một tình yêu ấy cha anh đã quên đi hình ảnh của đứa con ngỗ nghịch để đón anh trở về nhà trong hạnh phúc, hân hoan. Và nữa, điều gì khiến người con hoang đàng đủ can đảm quay về nhà, chẳng phải là hơi ấm từ phía sau lưng sao! Tại nơi anh tưởng sẽ đem lại cho mình hạnh phúc nhưng thực tế là đau khổ ê chề, anh nhớ tình yêu của cha mình, tình yêu trong lúc bồng bột, hoang tưởng anh đã bỏ lại sau lưng.

Hướng về phía ánh hồng đang lên, nó nghiệm ra một điều rằng trông chờ ngày mai, hướng về tương lai không nhất thiết phải đi về phía trước mà còn là quay lại đằng sau nơi mặt trời sẽ lên và hừng đông đang đến. Để có thể bắt đầu lại, người ta cũng nên quay lại phía sau, nơi tình yêu thuở ban đầu được nhen nhúm, nơi mà có đôi lúc tình yêu bị khước từ, bị ngó lơ, bị hiểu lầm. Dường như ai không biết quay về điểm xuất phát thì chắc đã lạc lối và mất phương hướng.

Bước theo con đường mòn dẫn ra hướng có dòng sông đang cuồn cuộn chảy, nơi ngày ngày vầng đông xuất hiện, nó ý thức rằng mình cũng đang đến đây làm bước quay lại để cảm nghiệm lần nữa tình yêu của Thiên Chúa.
           Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
          bàn tay Ngài, Ngài đặt lên con.
          Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm
          quá cao vời, con chẳng sao vươn tới.

                                         (Tv 139,5-6)
Và nó thầm thĩ thân thưa với Ngài:
          Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con
          Xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ,
          Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác
          Thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời.
                                               (Tv 139, 23 – 24)

Tác giả bài viết: Ngọc Trong Đá

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 156
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 154
  • Hôm nay 9,109
  • Tháng hiện tại 28,860
  • Tổng lượt truy cập 15,072,279
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây