Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Gương Sáng Cho Đời Tu Hôm Nay

Thứ ba - 30/09/2025 04:13
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Gương Sáng Cho Đời Tu Hôm Nay

Ngày lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu luôn mang đến cho những người sống đời thánh hiến một sự đồng cảm và nguồn cảm hứng lạ lùng. Trong dáng vẻ bé nhỏ và âm thầm nơi bức tường kín của đan viện Lisieux, chị Têrêsa đã chiếu tỏa một ánh sáng rực rỡ, vượt khỏi mọi biên cương, để trở thành vị thánh bảo trợ các xứ truyền giáo.

Điều kỳ diệu ấy đến từ chính “con đường nhỏ” mà chị chọn: sống trọn vẹn tình yêu trong những việc tầm thường. Với Têrêsa, thánh thiện không nằm ở những công việc vĩ đại, nhưng ở thái độ yêu thương, kiên nhẫn, khiêm nhường và phó thác trong từng phút giây. Đó cũng chính là lời mời gọi tha thiết cho đời tu hôm nay: hãy trở nên dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa bằng những hành vi giản dị nhưng đầy tâm tình.

Thế giới hôm nay đầy cám dỗ khiến chúng ta dễ bị “mất bình an”: cám dỗ của sự công nhận, cám dỗ của so sánh, cám dỗ của việc muốn thấy kết quả ngay. Con đường “thơ ấu thiêng liêng” của Têrêsa là kim chỉ nam cho chúng ta: tin tưởng và phó thác, kiên nhẫn và khiêm nhường, để niềm vui xuất phát không từ việc ta làm được bao nhiêu, mà từ chỗ ta đã yêu bao nhiêu. Trong một thế giới chuộng thành công, hiệu quả và tiếng tăm, Thánh Têrêsa nhắc nhở chúng ta: điều Chúa đòi hỏi không phải là “làm được bao nhiêu”, nhưng là “yêu với tất cả con tim”. Và chính tình yêu ấy mới làm cho mọi hy sinh nhỏ bé trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.

Khi chiêm ngắm đời sống của chị, chúng ta cũng tìm thấy sức mạnh để trung thành trong ơn gọi, vui tươi trong hy sinh, và bình an trong phó thác. Thánh nữ như người chị hiền đi trước, đang tiếp tục “rắc hoa hồng” trên hành trình của chúng ta, để nâng đỡ, khích lệ và mời gọi sống triệt để ơn gọi thánh hiến.
Trong khung cảnh đời tu hôm nay, có khi chúng ta dễ bị cuốn vào những công việc, kế hoạch, hay cả những lo toan của đời sống cộng đoàn. Chính trong bối cảnh ấy, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu hiện lên như một lời nhắc nhở thiết thân: con đường nên thánh không phải là chạy theo thành công hay hiệu quả bề ngoài, nhưng là sống tình yêu trong từng chi tiết nhỏ bé của đời thường.

Têrêsa đã sống ơn gọi của mình trong một đan viện, với những công việc rất bình thường: giặt áo, quét nhà, chăm sóc chị em đau yếu. Nhưng chị đã biến những việc ấy thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa bằng một tình yêu tinh tuyền và đơn sơ. Câu chuyện đời chị đặt một câu hỏi lớn cho người tu sĩ hôm nay: liệu tôi có đang tìm kiếm sự vĩ đại của việc tông đồ, hay tôi có dám chọn sự bé nhỏ, kín đáo, để chỉ còn tình yêu làm nên giá trị?

Có lẽ đó chính là gương sáng quý giá mà Thánh nữ để lại cho đời tu hôm nay. Người tu sĩ được mời gọi trở thành chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa ngay trong sự nhỏ bé và giới hạn của mình. Khi ta trung thành với những hy sinh âm thầm, khi ta mỉm cười trong một lời vâng phục, khi ta chọn tha thứ thay vì giữ lại nỗi đau, thì chính lúc ấy, ta đang bước đi trên con đường nhỏ của Têrêsa.
Nhìn lên chị, chúng ta có thể thốt lên cùng với thánh nữ: “Ơn gọi của con là tình yêu!” Và đó cũng là cốt lõi của mọi ơn gọi thánh hiến: sống tình yêu cách trọn vẹn, để tình yêu ấy lan tỏa, biến đổi và nâng đỡ thế giới.

Khi chiêm ngắm cuộc đời Thánh Têrêsa, chúng ta được nhắc nhớ rằng: ơn gọi của chúng ta không hệ tại ở việc làm những điều phi thường, nhưng là để cho tình yêu của Thiên Chúa thấm vào từng bước chân, từng hy sinh nhỏ bé, từng phút giây hiến dâng. Chính sự nhỏ bé ấy mới làm cho đời tu trở nên lớn lao trước mặt Chúa và có sức biến đổi tâm hồn người khác.

Xin Chúa cho chúng ta, trong những tất bật thường ngày, luôn giữ được “con đường nhỏ” mà Têrêsa đã đi: khiêm tốn, phó thác và vui tươi trong tình yêu. Nhờ đó, đời tu của chúng ta không chỉ là bổn phận phải chu toàn, mà còn là một “bài ca tình yêu” ngân mãi trong lòng Hội Thánh và giữa lòng thế giới hôm nay.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Tố Hảo

 Tags: THÁNH HIẾN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 50
  • Máy chủ tìm kiếm 6
  • Khách viếng thăm 44
  • Hôm nay 2,161
  • Tháng hiện tại 87,457
  • Tổng lượt truy cập 14,786,676
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây