Hòa Bình Khởi Đi Từ Trái Tim

Thứ sáu - 10/10/2025 05:27
Trong khi nhân loại vẫn còn rên xiết vì chiến tranh, chia rẽ và hận thù, lời mời gọi “xây dựng hòa bình” của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI trong thông điệp Ecclesiam Suam vẫn vang vọng như ngọn đèn soi lối cho thời đại hôm nay. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, lời mời gọi ấy không chỉ là một sứ điệp xa xôi, nhưng là lẽ sống mỗi ngày: xây dựng hòa bình bằng trái tim được biến đổi, bằng đời sống cộng đoàn hiệp thông và bằng sứ vụ yêu thương phục vụ tha nhân.
Hòa Bình Khởi Đi Từ Trái Tim


Nhân loại hôm nay đang chứng kiến những cuộc xung đột khốc liệt. Khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn chưa tìm được lối thoát, thì chiến sự giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza lại có nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực. Nhiều quốc gia khác tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực và hận thù. Biết bao người mất đi người thân, hàng triệu người phải di tản, vô số gia đình tan nát. Hòa bình vì thế trở thành một khát vọng sâu thẳm nơi trái tim con người.

Giữa bối cảnh đầy biến động đó, thông điệp Ecclesiam Suam của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI, công bố ngày 6 tháng 8 năm 1964, vẫn vang vọng như một lời mời gọi tha thiết. Dù đã hơn sáu thập niên, sứ điệp ấy vẫn mang tính thời sự sâu sắc. Ở số 16, Đức Cố Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng: Giáo Hội có bổn phận đặc biệt trong việc xây dựng hòa bình – không chỉ bằng lời kêu gọi, mà bằng hành động cụ thể để ngăn chặn chiến tranh, khuyến khích đối thoại và trở nên nhịp cầu hòa giải.
Sứ mạng ấy không chỉ dành cho Giáo Hội hoàn vũ, mà còn được trao cho từng người tín hữu, cách riêng là những tu sĩ hôm nay.

 

Say Mê Thánh Giá – Xây Dựng Hòa Bình Từ Trái Tim

 

Chính trong niềm say mê Thánh Giá, người nữ tu Mến Thánh Giá tìm thấy con đường để biến sứ điệp ấy thành hiện thực: trở nên chứng nhân của hòa bình giữa một thế giới đầy chia rẽ, bạo lực và chủ nghĩa cá nhân.

Người nữ tu Mến Thánh Giá chọn Thánh Giá làm lý tưởng đời mình, bởi nơi Thánh Giá, Con Thiên Chúa đã trở nên Đấng trung gian giao hòa giữa nhân loại và Thiên Chúa. Thập Giá – biểu tượng của án tử trong đế quốc Rôma – đã được biến đổi thành dấu chỉ của tha thứ, hòa giải và tình yêu tự hiến.

Giữa thế giới hôm nay, khi bạo lực và hận thù vẫn lan tràn, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi trở nên chứng nhân của bình an, không phải bằng những công việc vĩ đại, nhưng bằng chính sự hoán cải nội tâm, bằng đời sống cộng đoàn chan hòa yêu thương. Để mỗi người trở thành một chứng tá niềm vui và hiệp thông trong đời sống cộng đoàn. Đó cũng là định hướng sống của Hội Dòng trong năm nay: Thuộc về Đức Kitô – Chứng tá niềm vui và hiệp thông trong đời sống cộng đoàn.

Người nữ tu Mến Thánh Giá trước hết được mời gọi kiến tạo hòa bình nơi chính nội tâm mình. Hãy để Chúa Thánh Thần thanh luyện khỏi lòng những ganh tị, thành kiến, ích kỷ – những rào cản khiến tâm hồn khép lại. Một trái tim hiền lành và khiêm tốn sẽ trở thành mảnh đất tốt, nơi hạt giống bình an được gieo trồng và sinh hoa kết trái.

Kế đến, đời sống hiệp nhất cộng đoàn là chứng từ mạnh mẽ trong thế giới hôm nay. Khi chị em can đảm vượt qua khác biệt về tính cách, quan điểm hay văn hóa, để biết lắng nghe, tôn trọng và tha thứ, thì cộng đoàn sẽ trở nên nơi an bình của tình yêu Thiên Chúa. Chính từ đó, những con người sống chung trong yêu thương sẽ trở thành dấu chỉ cụ thể của một thế giới đang khao khát hòa bình.

 

Phục Vụ, Cầu Nguyện – Con Đường Kiến Tạo Hòa Bình

 
Sứ mạng phục vụ của người nữ tu Mến Thánh Giá đặc biệt hướng đến phụ nữ và trẻ em – những người yếu thế, bị bỏ rơi, chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội. Khi cúi xuống chăm sóc người nghèo, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi, đồng hành với các gia đình khó khăn,… chị em không chỉ làm việc bác ái, nhưng còn đang xoa dịu những vết thương của nhân loại do chiến tranh, thiên tai, nghèo đói và bất công gây nên. Chính trong từng cử chỉ yêu thương âm thầm ấy, hạt giống hòa bình được gieo vãi giữa lòng thế giới.

Bên cạnh hoạt động tông đồ, lời cầu nguyện và hy sinh thầm lặng là nguồn sức mạnh thiêng liêng mà thế giới hôm nay rất cần đến. Như Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI khẳng định: Hòa bình là một nhiệm vụ cấp bách, nhưng vượt quá khả năng của con người nếu không có ơn Chúa.

Trong những giờ chiêm niệm thinh lặng, bên Thánh Thể, trong chuỗi Mân Côi hằng ngày hay trong những hy sinh âm thầm, người nữ tu Mến Thánh Giá dâng lên Thiên Chúa tiếng kêu cầu của nhân loại, trở nên trung gian chuyển cầu cho thế giới.

Chính nơi niềm say mê Thánh Giá và trong hành trình tận hiến, chị em trở nên những cánh tay nối dài của Đấng Cứu Thế, mang bình an của Người đến cho mọi người.


Thông điệp Ecclesiam Suam (số 16 ) tuy ngắn gọn, nhưng vẫn vang vọng như một lời nhắc nhở đầy sức sống: sứ mạng kiến tạo hòa bình không phải chỉ là việc của các nhà lãnh đạo hay các tổ chức quốc tế, mà bắt đầu từ chính mỗi người, từ đời sống cầu nguyện, hiệp thông và phục vụ hằng ngày.
Bằng chứng tá âm thầm nhưng sống động, người nữ tu Mến Thánh Giá giúp thế giới nhận ra rằng: Hòa bình là điều có thể, bởi Thiên Chúa chính là nguồn bình an đích thực. Và hành trình ấy phải bắt đầu ngay hôm nay, từ trái tim, lan tỏa đến cộng đoàn, xã hội, và xa hơn nữa – đến tận cùng thế giới.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Quỳnh Trang

 Tags: GÓC SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 54
  • Máy chủ tìm kiếm 6
  • Khách viếng thăm 48
  • Hôm nay 2,184
  • Tháng hiện tại 87,480
  • Tổng lượt truy cập 14,786,699
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây