Theo Mẹ Sầu Bi, Bước Đi Trong Hy Vọng

Chủ nhật - 14/09/2025 21:15
Theo Mẹ Sầu Bi, Bước Đi Trong Hy Vọng


Mỗi năm, sau lễ Suy Tôn Thánh Giá, Hội Thánh lại dừng chân bên Mẹ Maria trong ngày lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi (15/9). Đó không chỉ là một ngày lễ phụng vụ, nhưng còn là một lời mời gọi mỗi người chiêm ngắm trái tim Mẹ dưới chân Thập Giá, để từ đó học nơi Mẹ sự kiên vững, lòng tín thác và tình yêu. Với riêng con – một nữ tu Mến Thánh Giá  lễ hôm nay là dịp đặc biệt để con nhìn lại ơn gọi của mình dưới ánh sáng Thập Giá, để Mẹ tiếp tục dắt con bước đi trong niềm hy vọng.
 

Trong bầu khí thinh lặng nơi nguyện đường Hội Dòng mẹ, lòng con chợt hướng về Năm Thánh 2025 – Năm Thánh của Hy Vọng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hai phần ba chặng đường của Năm Thánh sắp khép lại. Lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam vọng về “những người hành hương của hy vọng”, hướng đến gặp gỡ Thiên Chúa, canh tân đời sống đức tin, và làm chứng cho niềm hy vọng Kitô giáo qua cầu nguyện, việc bác ái và lan tỏa tình yêu thương trong thế giới hôm nay. Để sống được điều đó, con nhận ra rằng: nguồn sức mạnh duy nhất của con chính là Chúa, Đấng mà con cần gặp gỡ sâu xa trong từng ngày.
 

“Chính trong lời mời gọi bước đi trong hy vọng của Năm Thánh, con nhận ra Mẹ Sầu Bi là mẫu gương tuyệt hảo, để con học cách tin tưởng và trung kiên dưới mọi thập giá.” Nhìn lại những cuộc gặp gỡ thâm sâu giữa Thiên Chúa và con người, con nhớ đến gương sáng của các thánh, các nhà thần bí, và cả những tâm hồn bé nhỏ. Nhưng hơn hết, Mẹ Maria – Mẹ Sầu Bi – chính là mẫu gương tuyệt hảo về sự kết hợp sâu thẳm với Chúa Giêsu. Tình yêu giữa Mẹ và Chúa Giêsu không chỉ là tình mẫu tử tự nhiên, mà còn là sự hiệp thông thiêng liêng trong Thần Khí, một mối dây yêu thương bền chặt.
 

Đỉnh cao của sự liên kết ấy là khi Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá. Trước mắt Mẹ là Con Một yêu dấu, bị kết án, bị đóng đinh trong nhục nhã và đau đớn. Chắc hẳn trái tim Mẹ tan nát, nhưng Mẹ không quỵ ngã; Mẹ đứng đó, kiên vững trong niềm tin và tình yêu. Phụng vụ Giáo Hội cho thấy Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo bước theo Chúa Giêsu, gắn bó với Chúa Giêsu mật thiết đến độ: ở đâu có Chúa Giêsu thì ở đó có Đức Mẹ. Phụng vụ nhấn mạnh điều này: ngay sau lễ Suy Tôn Thánh Giá (14/9) là lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi (15/9). Ở đâu có Chúa Giêsu, ở đó có Mẹ; và Mẹ luôn hiệp thông trọn vẹn với Con Mẹ trong đau khổ cũng như trong vinh quang.
 

Như lời tiên báo của cụ già Simêon: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà” (Lc 2,35), Mẹ đã đón nhận tất cả trong lời “Xin Vâng” khi sứ thần truyền tin, và kéo dài suốt đời Mẹ cho đến tận Núi Sọ. Mỗi bước chân Chúa Giêsu vác Thánh Giá đều có bước chân Mẹ dõi theo. Bên Thánh Giá, lời xin vâng ấy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
 

Đức Hồng y Raniero Cantalamessa đã nói: “Ngôn ngữ của Thánh Giá là thinh lặng. Thinh lặng giữ hương thơm của hy tế cho riêng Thiên Chúa mà thôi. Nó giữ cho đau khổ không bị tiêu tán, không tìm kiếm phần thưởng đền bù nơi trần thế này.” Chính trong sự thinh lặng ấy, Mẹ Maria đã hiệp thông trọn vẹn với hy tế cứu độ của Con mình.
 

Trong ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi, con xin ẩn náu dưới tà áo từ mẫu của Mẹ. Xin Mẹ chuyển cầu cho con, giúp con yêu mến Chúa nồng nàn và can đảm bước theo Ngài trên con đường Thập Giá. Con là con của Mẹ Sầu Bi, nhưng con không sống trong sầu khổ. Trái lại, con bước đi trong niềm vui và hy vọng, noi theo lời Đức Thánh Cha Phanxicô: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui.” Con ước mong cuộc đời mình trở thành một chứng tá sống động của niềm vui Tin Mừng, ngay giữa thập giá đời thường.
 

Khi nhìn lên Mẹ Sầu Bi, con nhận ra Thánh Giá không còn là dấu chỉ của u buồn, nhưng là con đường dẫn đến bình an và hy vọng. Mẹ đã đứng vững dưới chân Thập Giá để trở nên Mẹ của niềm tin, Mẹ của hy vọng, Mẹ của tất cả chúng con. Là con cái của Mẹ, con cũng được mời gọi sống tinh thần ấy trong từng ngày đời tu: thinh lặng mà vững vàng, đau khổ nhưng chan chứa niềm tin, hy sinh nhưng tràn đầy niềm vui. Xin Mẹ Sầu Bi tiếp tục đồng hành và che chở, để con mãi biết “xin vâng” trước mọi biến cố của đời, trung thành với ơn gọi Mến Thánh Giá, và trở thành một chứng tá nhỏ bé cho tình yêu cứu độ.

Lạy Mẹ Sầu Bi,  dưới chân Thánh Giá, Mẹ đã dạy chúng con rằng đau khổ không phải là dấu chấm hết, nhưng là con đường dẫn tới niềm hy vọng và sự sống mới. Xin Mẹ dìu dắt chúng con biết đón nhận thập giá đời thường với lòng tin tưởng và yêu mến, để mỗi ngày trở nên một “xin vâng” trọn vẹn cho Thiên Chúa. Nguyện xin cho chúng con, nhờ học nơi Mẹ, biết gieo niềm hy vọng giữa thế giới còn nhiều khổ đau hôm nay, và trở thành chứng tá sống động của Tin Mừng tình yêu.

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Phúc Hậu

 Tags: SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 40
  • Máy chủ tìm kiếm 6
  • Khách viếng thăm 34
  • Hôm nay 2,127
  • Tháng hiện tại 87,423
  • Tổng lượt truy cập 14,786,642
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây