Lời thì thầm gửi Chị Têrêsa!

Thứ ba - 30/09/2025 04:18
Lời thì thầm gửi Chị Têrêsa!

Trong ngày lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – “Bông hoa nhỏ của Chúa” – chúng ta cùng đọc những dòng tâm tình của một nữ tu Mến Thánh Giá gửi đến Chị. Bức thư như một nhịp cầu nối giữa con đường nhỏ bé của Thánh Nữ và hành trình đời thánh hiến hôm nay. Để cảm nhận, và để chính mình cũng được mời gọi bước vào hành trình nên thánh từ những việc nhỏ bé hằng ngày.

Chị Têrêsa Kính Mến!
Đã lâu lắm rồi em mới có dịp đọc lại quyển Một Tâm Hồn, cuốn sách ngày còn Tập sinh, em gối đầu giường như một người bạn thân. Lần này, khi đọc với trái tim của nữ tu khấn trọn, em chợt thấy lòng mình rung động với những cảm xúc thật mới mẻ. Em như lạc vào trong thế giới của Chị: nơi khu vườn nhỏ, những cánh hoa dại khẽ lay động dưới nắng mai, mong manh lan tỏa hương thơm dịu ngọt. Trong thinh lặng, tiếng Chị thì thầm như vang lên nhẹ nhàng, trong suốt, nhưng cũng thật uy lực, mạnh mẽ như một khúc nhạc Tin Mừng.

Cuộc đời Chị không công trình rực rỡ, không phép lạ phi thường. Chị chỉ ở dương thế 24 năm với 9 năm âm thầm sống trong tu viện. Chị đã biến từng việc nhỏ bé thành hương thơm dâng lên Thiên Chúa. Từng bước chân, từng hơi thở của Chị đều hòa cùng nhịp đập của Thập Giá, gieo hạt giống yêu thương vào lòng nhân loại.

Em nhớ những hình ảnh Chị ví mình như “một hạt bụi nhỏ”, “một bông hoa dại ven đường”. Thật lạ, chính sự nhỏ bé ấy lại khiến Chị trở nên rực sáng. Trong khi bao người mải miết tìm danh vọng, tiện nghi trên những đại lộ thênh thang của vật chất, địa vị, Chị chọn con đường hẹp – con đường phó thác và bỏ mình. Chính trên con đường hẹp ấy, quyền năng Thiên Chúa biểu lộ trọn vẹn trong cuộc đời Chị.

“Ở giữa lòng Giáo Hội, con sẽ là tình yêu.” Lời ấy của Chị khiến em lặng người. Chị không nên thánh bằng những công trình lớn lao, nhưng để tình yêu thấm vào từng chi tiết nhỏ bé: quét dọn, giặt giũ, kiên nhẫn chịu đựng một chị em khó tính. Khi bị hiểu lầm, Chị chọn im lặng; khi trái ý, Chị mỉm cười; khi đau khổ, Chị đối diện bằng sự phó thác. Chính những điều nhỏ bé lại bừng sáng nét đẹp, giá trị của đời dâng hiến: không phải “làm được gì”, mà “yêu thương thế nào”.

Đọc những trang Chị kể về bóng tối đức tin và cơn bệnh cuối đời: “Con không cảm thấy Chúa hiện diện, nhưng con chọn tin, và chính trong bóng tối này, con muốn ca hát tình yêu.” Câu nói ấy đã chạm vào cảm xúc của em bởi niềm tin và sự tín thác của Chị, khi chẳng còn gì ngoài tình yêu. Như Chị đã từng chia sẻ: “Hãy yêu bằng những điều nhỏ bé nhất, nhưng yêu thật sâu.” Tình yêu ấy nâng tâm hồn vượt lên nỗi sợ, cô đơn, và vươn mình mạnh mẽ như đóa hoa nở trong bóng đêm.

Em ước gì em học nơi Chị cách yêu và để tình yêu trở thành hơi thở của đời sống, thấm vào từng cử chỉ, từng lời nói: một nụ cười dịu dàng, một lời hỏi thăm ấm áp, một sự nhẫn nhịn âm thầm khi bất đồng ý kiến, một thái độ mạnh mẽ và dứt khoát khi đối diện thử thách, một ý chí kiên định trong kỷ luật, hay một lòng hăng say nhiệt huyết khi thi hành sứ vụ.

Nhìn lại gương sáng của Chị, em hiểu rằng: sự thánh thiện thật sự không ở nơi điều vĩ đại, mà ở nơi một trái tim yêu mến chân thành và biết tận hiến âm thầm. Và con đường nên thánh không xa vời, nó hiện diện trong từng việc thường nhật của một nữ tu Mến Thánh Giá: quét phòng, nấu ăn, nhặt một cọng rác, chăm sóc chị em đau yếu. Nếu làm với tình yêu, mọi việc nhỏ bé đều trở thành lễ vật thánh thiêng.

Chị đã từng hứa: “Khi về trời, con sẽ mưa hoa hồng xuống trần gian.” Giờ đây, khi Chị đang hưởng hạnh phúc viên mãn bên Đấng Tình Quân, xin Chị thương nâng đỡ em bằng lời cầu bầu thánh thiện của Chị. Xin dìu em bước đi trên con đường nhỏ bé mà Chị đã đi, để em biết yêu bằng tất cả sự âm thầm, hiến dâng trong từng điều bé nhỏ. Nhờ đó, nỗi đau không còn là gánh nặng, mà trở thành khí cụ thanh luyện bản thân em mỗi ngày.

Xin Chị hướng dẫn em làm cho tình yêu thấm vào từng hơi thở, biến từng giọt lệ thành ân sủng, từng nhọc nhằn thành khúc ca tri ân, và Thập Giá hằng ngày thành bàn thờ hiến tế. Để em biết xóa mình trở nên nhỏ bé, như thế đời thánh hiến của em, dẫu chỉ là một bông hoa dại ven đường, cũng có thể tỏa hương ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời.
Thương kính Chị,
Em gái nhỏ của Chị
Mery Kym
 
 Tags: GÓC SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 33 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 42
  • Máy chủ tìm kiếm 6
  • Khách viếng thăm 36
  • Hôm nay 2,127
  • Tháng hiện tại 87,423
  • Tổng lượt truy cập 14,786,642
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây