Vatican News
Lối sống huynh đệ, hòa giải và vui tươi
Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc rằng mỗi đặc sủng trong Giáo hội làm nổi bật một khía cạnh Tin Mừng theo tác động của Chúa Thánh Thần trong từng thời đại, nhằm phục vụ Giáo hội và thế giới. Đối với Phong trào Focolare, đặc sủng nổi bật là sự hiệp nhất, và sự hiệp nhất giữa con người phản ánh sự hiệp nhất giữa Chúa Kitô và Chúa Cha.
Ngài nhận định rằng tinh thần hiệp nhất được các thành viên của Phong trào sống trước hết trong nội bộ cộng đoàn, rồi lan tỏa như một lối sống huynh đệ, hòa giải và vui tươi giữa những người khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo. Lối sống này thu hút các ơn gọi, thúc đẩy loan báo Tin Mừng và các hoạt động xã hội, văn hóa.
Và Đức Thánh Cha khẳng định: "Tinh thần hiệp nhất này vô cùng cần thiết hiện nay, bởi vì nọc độc của sự chia rẽ và xung đột có xu hướng làm ô nhiễm trái tim và các mối quan hệ xã hội, và cần phải được chống lại bằng chứng nhân Tin Mừng về sự hiệp nhất, đối thoại, tha thứ và hòa bình". Trong bối cảnh thế giới nhiều chia rẽ, chứng tá về hiệp nhất, đối thoại và hòa bình trở nên cấp thiết, góp phần xây dựng một “dân tộc hòa bình” chống lại hận thù và bạo lực.
Hiệp nhất không phải là đồng nhất, nhưng là sự hiệp thông trong Thiên Chúa
Trong khi nhấn mạnh trách nhiệm của các thành viên trong việc duy trì và phát triển đặc sủng của phong trào trong giai đoạn hậu sáng lập, cùng nhau phân định điều gì là cốt lõi cần giữ vững và điều gì chỉ là phương tiện hay thực hành không còn phù hợp thì nên can đảm từ bỏ, Đức Thánh Cha cũng lưu ý đến việc phân định chung liên quan đến cách sống đặc sủng hiệp nhất trong đời sống cụ thể, sao cho vừa phản ánh vẻ đẹp Tin Mừng vừa tôn trọng tự do và sự khác biệt của mỗi người. Hiệp nhất không phải là đồng nhất, nhưng là sự hiệp thông trong Thiên Chúa, được thực hiện qua việc tìm kiếm và sống theo ý muốn của Ngài.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha lưu ý "hiệp nhất vừa là hồng ân vừa là nhiệm vụ", đòi hỏi mỗi người sống trong tình huynh đệ, khiêm tốn và chân thành. Nền tảng của sự hiệp nhất chính là tình yêu thương, một tình yêu biết tôn trọng, quảng đại và hướng đến chân lý, trở thành dấu chỉ Tin Mừng và sức mạnh cho thế giới hôm nay.
Nguồn: Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn