Vatican News
Phụng vụ “thuộc về Chúa Kitô và Giáo hội”.
Trong bài trình bày với tựa đề “Phụng vụ trong sứ vụ Giám mục: Sự kế thừa và đổi mới trong phụng vụ trong bối cảnh loan báo Tin Mừng lần đầu”, Đức cha nhắc lại Hiến chế “Sacrosanctum Concilium” và khẳng định phụng vụ là “đỉnh cao mà hoạt động của Giáo hội hướng tới, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Giáo hội”. Phụng vụ không thuộc về linh mục chủ tế, nhóm chuẩn bị hay một cộng đoàn riêng biệt, nhưng “thuộc về Chúa Kitô và Giáo hội”.
Theo ngài, Giám mục cần “có can đảm vừa thúc đẩy những gì thực sự hữu ích, vừa biết ngăn lại những gì chưa trưởng thành”, bởi vì “không phải mọi sự thận trọng đều là sợ hãi, cũng không phải mọi đổi mới đều là can đảm”.
Điều quan trọng là để mầu nhiệm được cử hành thực sự gặp gỡ nền văn hóa của một dân tộc
Một phần quan trọng của bài trình bày dành cho vấn đề hội nhập văn hóa trong phụng vụ. Theo Đức cha García Macías, hội nhập văn hóa không đơn giản là đưa vào Thánh lễ một bài hát truyền thống, một điệu múa, nhạc cụ địa phương hay chỉ dịch một bản văn. Điều quan trọng là để mầu nhiệm được cử hành thực sự gặp gỡ nền văn hóa của một dân tộc.
Ba nguy cơ cần tránh
Ngài cảnh báo ba nguy cơ cần tránh: những đổi mới không cần thiết, chủ nghĩa dung hợp và biến phụng vụ thành một hình thức trình diễn văn hóa dân gian.
Ngài nói: “Một yếu tố văn hóa được đưa vào phụng vụ không phải vì nó đẹp mắt, nhưng vì có thể phục vụ mầu nhiệm được cử hành”. Do đó, hội nhập văn hóa có thể trở thành “một trong những hình thức đẹp nhất của việc loan báo Tin Mừng, khi giúp một dân tộc nhận ra rằng Chúa Kitô không xa lạ với họ”.
Những mục tử có khả năng phân định
Giáo hội cần những mục tử có khả năng phân định: không sợ các nền văn hóa nhưng cũng không lý tưởng hóa chúng; không sợ sự đa dạng nhưng cũng không hy sinh sự hiệp thông; không bóp nghẹt sức sáng tạo chân thực của Chúa Thánh Thần, nhưng cũng không đồng hóa sáng tạo với sự tùy tiện.
Nguồn: Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn