Nữ tu Maria Trần Tuyền
“Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi.” (Lc 11,41)
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu được mời đến nhà một người Pharisêu. Điều khiến họ ngạc nhiên là Người không rửa tay trước khi dùng bữa, một tập tục quan trọng của người Do Thái. Những người Pharisêu vốn nổi tiếng là những người tỉ mỉ trong việc tuân giữ luật. Họ cho rằng, chỉ cần giữ luật cách nghiêm ngặt thì họ sẽ trở nên thanh sạch và hoàn hảo.
Thế nhưng, Đức Giêsu đã cho họ một bài học: sự thanh sạch thật không nằm ở đôi tay, mà ở trong lòng người. Người phê phán sự giả hình khi họ chỉ chú trọng đến vẻ bên ngoài mà quên mất sự tinh tuyền của tâm hồn. Họ làm cho mình trông có vẻ đạo đức, nhưng bên trong lại chất chứa ích kỷ, toan tính và khép kín. Đức Giêsu mời gọi họ – và cũng là mời gọi con – trở về với chiều sâu nội tâm, nơi nguồn mạch của mọi hành động. Người nói: “Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi.” (Lc 11,41)
Lạy Chúa, Ngài không mời gọi con sống nổi bật bởi hình thức bên ngoài, nhưng là biết sống cho những giá trị cốt lõi của Tin Mừng như chính Ngài đã sống. Ngài không phá bỏ lề luật, nhưng cho con hiểu rằng lề luật được đặt ra để phục vụ sự sống, để hướng con người đến ơn cứu độ trọn vẹn. Điều quan trọng không phải là con giữ luật như thế nào, mà là con yêu mến ra sao khi sống điều luật ấy.
Lạy Chúa, con nhận ra chính mình thấp thoáng trong hình ảnh những người Pharisêu năm xưa. Đôi khi con dành nhiều thời gian cho Chúa, nhưng tâm hồn lại xa Ngài. Con vẫn đọc kinh, vẫn chu toàn luật dòng, nhưng trái tim con nguội lạnh, lời cầu nguyện chỉ còn là thói quen. Con hiện diện trong cộng đoàn nhưng lòng con lại khép kín. Con sống nhưng không còn yêu, hiện diện nhưng không thuộc về. Có lẽ con cũng đang nệ vào những điều phụ thuộc, mà quên đi điều cốt lõi là tình yêu.
Ngài mời gọi con hãy “bố thí những gì ở bên trong”. Điều con cần thanh tẩy không phải là đôi tay hay hình thức bề ngoài, mà chính là tâm hồn con. Đời sống thánh hiến chỉ thật sự có sức sống khi trái tim con được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng Lời Chúa, bằng những giờ cầu nguyện trước Thánh Thể, và bằng những hy sinh nhỏ bé được làm với tình yêu. Con khát khao được đổi mới, khao khát được gặp Chúa giữa dòng đời, nhưng con vẫn sợ phải ra khỏi vùng an toàn của mình. Xin giúp con dám mở lòng, dám để Ngài chạm đến những góc khuất trong con, nơi yếu đuối và mỏng giòn nhất.
Xin đốt lên trong con ngọn lửa của tình yêu thuở ban đầu, ngọn lửa của lòng dâng hiến trọn vẹn, để con không còn tìm sự an toàn nơi hình thức hay thói quen rỗng tuếch. Xin dẫn con đi vào chiều sâu nội tâm, nơi chỉ còn lại tình yêu của Đấng yêu con vô điều kiện. Xin đổi mới trái tim con, để con biết rung động trước nỗi đau của tha nhân và biến rung động ấy thành hành động cụ thể của lòng thương xót. Xin giải thoát con khỏi sự khô khan và vô cảm, để mỗi lời cầu nguyện không còn là tiếng đọc rời rạc, nhưng là nhịp hòa giữa con tim và đời sống.
Lạy Chúa, xin cho con biết lan tỏa tình yêu ấy đến với mọi người qua cách sống chân thành, hiền hòa và cảm thông. Xin cho người khác nhận ra nơi con hình ảnh của Chúa – Đấng vẫn đang âm thầm hiện diện và yêu thương con người bằng một tình yêu không giới hạn. Xin giúp con sống mỗi ngày với trái tim trong sạch, để qua con, nhiều người được nhận biết, yêu mến và tôn vinh Chúa hơn. Amen.