Nữ tu Anna Minh Thùy
Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại căng thẳng giữa Chúa Giêsu và những người Pharisêu. Khi được mời đến nhà họ dùng bữa, Người đã không thực hiện nghi thức rửa tay theo truyền thống. Một hành động nhỏ, nhưng đủ để phơi bày tâm thức vụ hình thức và sự khép kín của những kẻ vốn xem mình là khuôn mẫu đạo đức.
Họ tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ của Lề Luật, nhưng lại bỏ quên điều cốt lõi là công bình và lòng mến. Chúa Giêsu đã nói: “Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa.” (Lc 11,42)
Người không lên án việc giữ luật, nhưng đau xót vì họ đã để Lề Luật che khuất tình yêu. Giữ luật mà thiếu lòng mến thì chỉ còn là vỏ rỗng; chu toàn điều nhỏ nhặt mà không sống công lý thì trở nên bất công. Vì thế, lời “Khốn cho các ngươi” không phải là tiếng quở trách lạnh lùng, mà là tiếng kêu thương của một trái tim bị khước từ – của Thiên Chúa khao khát tình yêu chân thật hơn mọi nghi thức và vẻ đạo đức bên ngoài.
Lời ấy cũng là lời chất vấn dành cho con. Có khi con an lòng với vẻ ngoài đạo đức – những giờ kinh sốt sắng, những việc sứ vụ bề bộn – mà quên rằng tất cả chỉ có ý nghĩa khi được thấm nhuần bởi tình yêu dành cho Chúa và lòng thương xót đối với tha nhân.
Lạy Chúa, trong hành trình tu trì, con dễ tìm thấy sự an toàn trong kỷ luật và thói quen. Con có thể chăm chút việc giữ luật, nhưng lại quên đặt tình yêu vào trong những điều luật ấy. Con có thể chu toàn mọi việc đạo đức, nhưng trái tim lại nguội lạnh, không còn rung động trước nỗi đau của chị em và những người bé nhỏ.
Lạy Chúa, xin cho con trở về với căn tính ơn gọi của mình – được kêu gọi để yêu, để chọn Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất. Xin cho tình yêu thập giá thấm vào từng việc nhỏ bé, để đời tu của con trở nên chứng tá cho Tin Mừng.
Xin thanh tẩy con khỏi thói vụ hình thức, khỏi nỗi sợ bị nhìn thấy con người thật của mình. Đừng để con chỉ là “nấm mồ tô vôi” mang dáng vẻ bình an nhưng trống rỗng bên trong. Xin dạy con sống thật – thật với Chúa, thật với chị em, và thật với chính lòng mình – không ẩn sau những việc đạo đức, nhưng để tình yêu Chúa dẫn dắt từng việc nhỏ con làm.
Xin cho con biết giữ luật trong tinh thần của tình yêu, chu toàn bổn phận với lòng khiêm tốn và bác ái, để con luôn trở về với Chúa trong đơn sơ và tín thác. Để đời sống của con dù âm thầm nhỏ bé, vẫn tỏa hương tình yêu như một lời ca dâng hiến của tình yêu chân thật. Amen.