Thứ Năm Tuần 28 Thường Niên Năm C (Lc 11,47-54)

Thứ tư - 15/10/2025 07:48
Thứ Năm Tuần 28 Thường Niên Năm C (Lc 11,47-54)
Nữ tu Catarina Thùy Trang


“Khốn cho các ngươi, hỡi những nhà thông luật! Các ngươi đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết: các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại ngăn cản.” (Lc 11,52)

Đối với người Do Thái, Lề Luật là con đường để họ gặp gỡ và sống thân mật với Thiên Chúa. Thế nhưng, những nhà thông luật lại biến Lề Luật ấy thành một hệ thống tri thức khô cứng và nặng tính áp đặt. Họ nắm giữ quyền giải thích Kinh Thánh, bắt người khác tuân theo một cách máy móc, trong khi chính họ lại không sống điều mình giảng dạy.

Thay vì mở cửa Nước Trời, họ lại trở thành rào cản khiến người khác không thể bước vào. Chúa Giêsu đã khiển trách họ rất nặng nề: “Khốn cho các ngươi, hỡi những nhà thông luật! Các ngươi đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết: các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại ngăn cản.” (Lc 11,52) “Cất giấu chìa khóa” là hình ảnh của một tâm hồn khép kín và ích kỷ: biết đường đến với Chúa, nhưng không muốn bước vào, cũng chẳng muốn ai được vào. Đó là kiểu sống của người được lãnh nhận nhiều mà không muốn trao ban, được soi sáng nhưng lại che giấu ánh sáng ấy dưới cái bóng của cái tôi.

Lời khiển trách của Chúa Giêsu năm xưa cũng là lời cảnh tỉnh dành cho con hôm nay: Trong hành trình theo Chúa, con có đang sống đức tin bằng hình thức bên ngoài không? Con có đang giữ “chìa khóa hiểu biết” cho riêng mình – những ơn lành, kiến thức hay tài năng – mà không chia sẻ cho ai? Và có khi nào, con trở thành rào cản cho người khác đến với Chúa, vì sự khô khan, lạnh lùng hay những gương mù, gương xấu nơi chính mình? Chúa vẫn nhẹ nhàng hỏi con mỗi ngày: “Con có đang giữ chìa khóa cho riêng mình không? Con có đang ngăn cản ai đến gần Ta, chỉ vì con sống khép kín hay vô cảm không?” Lời ấy vang lên như một lời mời gọi tỉnh thức và hoán cải: hãy bước ra khỏi cái tôi nhỏ hẹp, để sống với một trái tim rộng mở – biết đón nhận và biết trao ban như chính Chúa đã sống.

Là nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh – Đấng đã mở cửa Nước Trời bằng chính tình yêu tự hiến của Người. Trong cộng đoàn, ơn gọi của con là sống hiệp nhất, nâng đỡ nhau trên hành trình nên thánh. Nếu con khép kín, giữ lại “chìa khóa” của riêng mình – như tài năng, kinh nghiệm hay lòng bác ái – chỉ vì sợ thua thiệt, vì tự ti hay ganh tị, thì cộng đoàn sẽ nghèo đi, và sứ mạng cũng trở nên trì trệ. Linh đạo Mến Thánh Giá mời gọi con sống khiêm tốn, hiệp thông và từ bỏ chính mình vì tình yêu Đức Kitô. Xin đừng để cái tôi ích kỷ làm lu mờ căn tính thánh hiến của con.

Thế nhưng, lạy Chúa, đã bao lần con trở thành người “cất giấu chìa khóa” khi giữ kinh nghiệm ơn gọi cho riêng mình, khi khép kín trong tương quan, khi làm việc vì bổn phận chứ không vì tình yêu. Nhiều khi con tuân giữ luật lệ chỉ để khỏi bị chê trách, chứ chưa phải vì lòng mến Chúa. Con phục vụ như một nghĩa vụ, chứ chưa như một cuộc gặp gỡ với Chúa và tha nhân.

Hôm nay, Chúa mời con dừng lại can đảm chia sẻ điều tốt lành con đã lãnh nhận đôi khi chỉ là một ánh nhìn cảm thông, một lời khích lệ chân thành. Một hành động cúi xuống để giúp người chị em đang cần sự trợ giúp của con. Hay hy sinh chút thời gian để lắng nghe những sẻ chia của người bên cạnh con. Và trong ngày sống biết dành những việc hy sinh âm thầm cầu nguyện cho các linh hồn.

Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi mọi ích kỷ và nhỏ nhen đang len lỏi trong đời sống dâng hiến. Xin cho con biết quảng đại mở lòng đón nhận tình yêu, và sẵn sàng trao ban những gì con đã lãnh nhận. Amen.

 
 Tags: SUY NIÊM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 56
  • Máy chủ tìm kiếm 5
  • Khách viếng thăm 51
  • Hôm nay 2,171
  • Tháng hiện tại 87,467
  • Tổng lượt truy cập 14,786,686
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây