Thứ Hai tuần 28 Thường niên năm C (Lc 11,29-32)

Chủ nhật - 12/10/2025 06:50
Thứ Hai tuần 28 Thường niên năm C (Lc 11,29-32)
Nữ tu Anna Thanh Tâm

TRỞ NÊN DẤU LẠ CỦA CHÚA GIỮA ĐỜI
 

Sau khi giảng dạy và thực hiện nhiều phép lạ, Đức Giêsu phải đối diện với sự cứng lòng của nhiều người. Dù vừa chứng kiến Người trừ quỷ câm, họ vẫn hoài nghi và đòi Người cho thấy một dấu lạ từ trời để minh chứng quyền năng. Chính trong bối cảnh ấy, Chúa khẳng định: dấu lạ lớn lao nhất không ở những hiện tượng lạ lùng bên ngoài, mà chính là nơi bản thân Người – Đấng sẽ trở nên dấu chỉ cứu độ cho thế hệ này, như xưa ông Giôna đã là dấu lạ cho dân thành Ninivê: “Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30)

Câu nói ấy là một lời cảnh tỉnh. Giôna không làm phép lạ, ông chỉ rao giảng sám hối, và dân thành Ninivê đã khiêm tốn ăn năn sám hối và trở lại. Đức Giêsu còn hơn Giôna, bởi nơi Người có Lời ban sự sống, có sự khôn ngoan và tình yêu cứu độ. Thế nhưng, dân Do Thái lại đi tìm những dấu chỉ bên ngoài mà không nhận ra chính Chúa Giêsu mới là dấu lạ lớn nhất Thiên Chúa ban.

Phép lạ ngoạn mục có thể khiến người ta ngạc nhiên, choáng ngợp nhưng nếu tâm hồn không đổi thay thì chẳng sinh ích gì. Chúa Giêsu không đến để phô diễn quyền năng nhằm thỏa mãn tính hiếu kỳ, nhưng để mời gọi con người tin, hoán cải tận căn, trở về với tình yêu và sự thật.

Trong đời sống hôm nay, con cũng nhiều lần giống như dân Do Thái — muốn Chúa làm điều lạ để củng cố đức tin, nhưng lại không nhận ra biết bao dấu chỉ tình yêu Chúa vẫn ban mỗi ngày: hồng ân sự sống, vẻ đẹp của thiên nhiên, Lời Chúa, các Bí tích, và cả tình thương nơi tha nhân. Dấu lạ mà Chúa mong đợi nơi con không phải là làm những điều lớn lao, nhưng là một trái tim được biến đổi, biết sống cho Chúa và cho tha nhân.

Đức Thánh Cha Phaolô VI từng nói: “Con người thời nay thích nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy; và nếu họ có nghe các thầy dạy, là bởi vì các thầy dạy ấy cũng là những chứng nhân.” (Evangelii Nuntiandi, số 41). Quả thế, thế giới hôm nay cần chứng tá sống động của những con người thánh hiến thuộc trọn về Chúa và quảng đại trao ban cho mọi người.

Là một nữ tu, con xác tín rằng: Chúa không muốn con chạy theo dấu lạ, nhưng chính con phải trở nên dấu lạ của Người giữa trần gian hôm nay — qua sự trung thành trong cầu nguyện, để trở thành dấu chỉ của bình an; qua tình hiệp thông kiên nhẫn trong cộng đoàn, để là dấu chỉ của hiệp nhất; qua đời sống khó nghèo, đơn sơ và phục vụ âm thầm, để là dấu chỉ của Tin Mừng cho một xã hội còn mải mê hưởng thụ, chạy theo danh vọng và quyền lực.


Khi con trung thành với ơn gọi, con trở nên dấu lạ của niềm trung tín giữa một thời đại dễ dàng bỏ cuộc. Chính sự hiện diện âm thầm nhưng bền vững của đời thánh hiến là lời nhắc nhở rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và yêu thương nhân loại, như Giôna xưa đã nhắc nhở dân thành Ninivê.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là dấu lạ tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa Cha đã trao ban cho nhân loại. Chúa không đến để làm những điều lạ lùng khiến người ta kinh ngạc, nhưng để tỏ bày một tình yêu khiêm hạ, hiến mình và trung tín đến cùng. Chiêm ngắm Chúa, con hiểu rằng dấu lạ đích thực không ở những phép lạ bên ngoài, mà là một con tim biết yêu và dám sống cho tình yêu. Xin cho con, trong đời sống thánh hiến, biết trở thành một dấu lạ nhỏ bé của Chúa giữa thế giới hôm nay: Khi con trung thành trong đời sống cầu nguyện; kiên vững, quảng đại trong đời sống cộng đoàn; dấn thân trong phục vụ tha nhân . Amen.


 
 Tags: SUY NIÊM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 50
  • Máy chủ tìm kiếm 6
  • Khách viếng thăm 44
  • Hôm nay 2,161
  • Tháng hiện tại 87,457
  • Tổng lượt truy cập 14,786,676
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây