Suy Niệm:
“Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,42)
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào ngôi nhà của hai chị em Mácta và Maria, nơi Đức Giêsu ghé thăm. Cùng đón Chúa, nhưng mỗi người lại có một cách đáp lại khác nhau: Mácta tất bật với việc phục vụ, còn Maria ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời Người. Khi Mácta than phiền, Đức Giêsu nhẹ nhàng nói: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
Lạy Chúa, con dừng lại trước lời “Maria đã chọn.” Maria không tình cờ có được “phần tốt nhất”, nhưng chị đã ý thức chọn điều quan trọng nhất giữa bao điều đang diễn ra. Chị chọn ở lại bên Chúa, lắng nghe lời Người và để Chúa trở thành trung tâm của cuộc đời mình. Chúa không phủ nhận giá trị của việc Mácta phục vụ. Ngài chỉ nhẹ nhàng đưa chị trở về với điều quan trọng nhất. Qua đó, Chúa giúp con hiểu rằng giữa bao điều phải làm, điều quan trọng nhất vẫn là biết đặt Chúa ở vị trí ưu tiên, để mọi việc con làm được bắt nguồn từ một tình yêu đã gặp gỡ và lắng nghe Người.
Nhìn vào Maria, con nhận ra chính mình giữa những bộn bề của đời sống dâng hiến. Con có biết bao bổn phận phải chu toàn, biết bao công việc phải làm, biết bao người cần con phục vụ. Có những lúc con nghĩ rằng mình cố gắng thật nhiều, hy sinh thêm một chút nữa, nhưng tâm hồn lại trở nên khô khan và thiếu bình an. Con vẫn cầu nguyện nhưng lòng trí không thực sự ở với Chúa. Con vẫn hiện diện trong nhà nguyện nhưng tâm trí lại chạy theo những công việc còn dang dở. Con vẫn hăng say phục vụ, nhưng đôi khi lại dễ than trách, buồn phiền hoặc mong được người khác nhìn nhận. Có khi con quá bận tâm đến những điều phải làm mà quên mất Đấng con đang tôn thờ. Con lo chu toàn công việc, nhưng lại quên chăm sóc mối tương quan với Đấng đã gọi con bước theo Người. Khi ấy, điều đáng sợ là con làm rất nhiều mà lòng lại dần xa Chúa.
Là người nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi chọn Đức Kitô Chịu Đóng Đinh làm đối tượng duy nhất của lòng trí con. Vì thế, lời Chúa nói với Maria cũng trở thành lời mời gọi dành cho chính con hôm nay: hãy chọn Chúa trước hết, và từ Chúa mà sống mọi bổn phận của mình. Khi con đặt Chúa là trung tâm, việc phục vụ không còn chỉ là một công việc phải hoàn thành, nhưng trở thành cách con diễn tả tình yêu dành cho Người nơi cộng đoàn và những người Chúa trao phó. Maria đã chọn phần tốt nhất, bởi chị đã chọn Chúa. Và Chúa nói phần ấy “sẽ không bị lấy đi.” Những công việc rồi sẽ hoàn tất, những thành quả rồi sẽ qua đi, sức lực và khả năng của con cũng có giới hạn. Nhưng nếu con chọn Chúa, thì ngay cả khi không còn làm được nhiều, con vẫn có thể yêu; ngay cả khi không được ai nhìn nhận, con vẫn có thể trung thành; ngay cả khi bước đi dưới bóng Thập Giá, con vẫn có một Đấng để thuộc về.
Lạy Chúa, giữa biết bao điều con phải làm mỗi ngày, xin cho con đừng đánh mất điều duy nhất cần thiết. Xin cho con biết trở về bên chân Chúa, biết dừng lại để lắng nghe và để Lời Chúa chạm đến, thanh luyện và biến đổi tâm hồn con. Xin cho con luôn biết đặt Chúa ở trung tâm, để từ đó con trở lại với công việc, với cộng đoàn và với những người con được trao phó bằng một trái tim bình an hơn. Bởi sau cùng, điều còn lại và không bao giờ bị lấy đi chính là Chúa – Đấng con đã chọn và muốn thuộc trọn về Người. Amen.