Ngày 02/10: Các Thiên Thần Hổ Thủ (Mt 18,1-5.10)

Thứ năm - 01/10/2026 05:02
Ngày 02/10: Các Thiên Thần Hổ Thủ (Mt 18,1-5.10)
Suy Niệm:

“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10)


Sau khi Đức Giêsu loan báo cuộc Thương Khó lần thứ hai, các môn đệ lại đến hỏi Người: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Câu hỏi ấy cho thấy các ông vẫn còn mang trong lòng cách nghĩ của thế gian: người lớn là người có vị trí, có quyền lực, có chỗ đứng và được người khác nhìn nhận. Đức Giêsu gọi một em nhỏ đến, đặt em giữa các ông và nói: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Rồi Người nói tiếp: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này.”

“Bé mọn” trong lời Đức Giêsu không chỉ là một em nhỏ, nhưng còn gợi đến những người không có vị thế, những người yếu đuối, dễ bị tổn thương, những người bị xem nhẹ, bị bỏ qua. Đức Giêsu muốn các môn đệ thay đổi cách nhìn: trước mặt Thiên Chúa, không có một con người nào là không đáng kể. Một người mà thế gian dễ dàng gạt  ra bên lề xã hội, luôn có một vị trí đặc biệt trong tình yêu của Người. “Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy.”

Mừng lễ các Thiên Thần Hộ Thủ, con được nhắc nhớ rằng Thiên Chúa trao cho con một vị Thiên Thần để gìn giữ và đồng hành trên hành trình đời mình. Nhưng cũng chính trong ngày lễ này, Tin Mừng hôm nay mời gọi con nhìn lại cách con nhìn những người đang ở bên cạnh mình. Nếu mỗi người đều được Thiên Chúa yêu thương và gìn giữ, con không thể xem thường bất cứ ai. Có những người con dễ dàng yêu thương vì họ dễ gần, dễ cảm thông và biết đáp lại tình cảm của con. Nhưng cũng có những người khiến con phải kiên nhẫn hơn: một người chị em có tính cách khác con, một người yếu đuối, một người chậm chạp, một người thường làm con khó chịu, một người ít được chú ý, một người sống hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác. Chính ở những người ấy, lời Chúa trở nên rất cụ thể: “Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này.”

Là người nữ tu Mến Thánh Giá, bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh cũng là học lấy nơi Người một trái tim biết cúi xuống. Dưới chân Thập Giá, không có ai là người thừa. Đức Kitô đã trao chính mình cho con người trong sự nhỏ bé và đau khổ. Vì thế, mỗi người bé mọn con gặp trên hành trình cuộc sống đều trở thành một lời nhắc con trở về với chính Đấng con đang bước theo để mang lấy ánh nhìn của Người. Khi con nhớ rằng một người bé nhỏ trước mắt con vẫn được Chúa yêu thương, vẫn được một Thiên Thần âm thầm gìn giữ và không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha trên trời, con sẽ không còn dễ dàng coi thường họ. Con sẽ biết chậm lại trước một người đang cần được lắng nghe, biết kiên nhẫn với một người chưa thể thay đổi, trân trọng những người già cả, neo đơn, nghèo khổ.

Và chính con cũng là một người bé mọn đang được Chúa kiên nhẫn gìn giữ từng ngày. Con xác tín mình luôn có Thiên Thần Hộ Thủ âm thầm đồng hành. Từ đó, con học cách trở thành một người biết “hộ thủ” cho người khác: không phải bằng những điều lớn lao, nhưng bằng một sự hiện diện biết nâng đỡ, một lời cầu nguyện âm thầm, một ánh mắt không xét đoán, một bàn tay sẵn sàng đỡ nâng người đang yếu sức.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì những lần con đã vô tình xem nhẹ một người chỉ vì họ không giống con, không đáp ứng điều con mong muốn. Xin cho con biết nhìn mỗi người bằng ánh mắt của Chúa, nhất là những người yếu đuối và dễ bị lãng quên. Xin dạy con biết cúi xuống như Đức Kitô đã cúi xuống, biết yêu thương trong những việc nhỏ bé và trung thành với con đường Thập Giá mà con đã chọn. Và khi con gặp một người bé mọn bên cạnh mình, xin cho con đừng vội bước qua. Nhưng đủ khiêm tốn để phục vụ và đủ yêu thương để nhận ra nơi họ một người đang được chính Chúa yêu thương và gìn giữ. Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Nguyễn Mai

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 14
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 12
  • Hôm nay 7,365
  • Tháng hiện tại 8,929
  • Tổng lượt truy cập 17,034,467
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây