Sáng ngày 27/07 Hội dòng đã hân hoan chào đón 280 các em đệ tử và dự tu đến từ nhiều Giáo xứ, Giáo phận khác nhau, tham dự kỳ tĩnh tâm với chủ đề “Huyền nhiệm Ơn gọi” kéo dài trong hai ngày từ ngày 27 đến 28/7/2025.
Ngay từ sáng sớm, từng chuyến xe lần lượt tiến vào sân hội dòng. Những khuôn mặt tươi vui, bỡ ngỡ, và háo hức. Tiếng cười nói râm ran đã làm khuôn viên hội dòng trở nên rộn ràng và náo nhiệt khác hẳn so với sự bình lặng của nhịp sống thường ngày.

Chiếc xe mang biển số 85 chở các em từ Phan Thiết tới Hội dòng sáng nay
Một cuộc dừng chân thiêng liêng để lắng nghe và phân định tiếng gọi, một thời khắc quý giá để lắng nghe tiếng Chúa mời gọi không chỉ thinh lặng nội tâm nhưng trong những điều giản dị của cuộc sống qua nụ cười ánh nhìn của sơ, qua sự dễ thương và dễ mến của người bạn mình mới gặp, qua khung cảnh của Hội Dòng….
Chị Tổng gặp gỡ 280 em đệ tử và dự tu
Hy vọng dưới ánh sáng Thánh lễ, Thánh thể qua bài chia sẻ của Cha đồng hành cũng như những cuộc gặp gỡ với quý sơ và tình thân của những người bạn có chung lý tưởng, nhiều tâm hồn sẽ khám phá ra ơn gọi của mình. Như lời của Chị tổng Phụ trách gửi gắm tới các em trong buổi gặp gỡ các em tại Hội trường của Hội dòng “Các con hãy tận dụng khoảng thời gian quý báu này, để hỏi Chúa xem Ngài muốn điều gì nơi mỗi người chúng con”.
Và em Phan Thị Kiều Thơ 22 tuổi thuộc giáo xứ Phước An, Giáo phận Phan Thiết Chia sẽ “Em đi tĩnh tâm lần này để lắng nghe tiếng Chúa, Chúa muốn em làm gì em sẽ làm điều đó”

Sinh hoạt đầu ngày để có tinh thần sảng khoái bước vào ngày tĩnh tâm
Kỳ tĩnh tâm không chỉ là một sự kiện, mà là một lời đáp trả nhẹ nhàng và dễ thương từ những tâm hồn trẻ đang lắng nghe và mở lòng để cùng nhau khám phá “Huyền nhiệm ơn gọi”. Ước mong những ngày tĩnh tâm này, nhiều tâm hồn sẽ được soi sáng, nhiều bước chân sẽ vững vàng và quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa dấn thân trong ơn gọi thánh hiến.
Xem Thêm Hình Ảnh
XEM THÊM HÌNH ẢNH ALBUM 2