Vào mỗi sáng thứ Năm hằng tuần, lời chúc“Bình an cho người này và mọi người trong nhà này!”lại vang lên trên môi các nữ tu Mến Thánh Giá Nha Trang. Tưởng như một lời chào giản dị, nhưng ẩn chứa trong đó là cả một sứ mạng – sứ mạng mang Chúa đến với người đau yếu, nâng đỡ họ bằng chính Thánh Thể.
Câu chào ấy không còn là một nghi thức xa lạ, mà đã trở thành nhịp sống, là hành trình yêu thương cụ thể của những nữ tu Mến Thánh Giá Nha Trang. Giữa lòng giáo xứ Tân Bình – nơi Nhà Mẹ Hội dòng toạ lạc – công việc mục vụ ấy vẫn được duy trì từ thế hệ quý chị đi trước và các em theo sau như mạch nguồn đức tin lặng thầm tuôn chảy.
Cứ đều đặn vào ngày thứ Năm hằng tuần các nữ tu lại khoác lên vai túi đựng Mình Thánh, chân bước vào từng ngôi nhà – nơi có những người già yếu, bệnh nhân nằm liệt, người tâm thần không thể đến nhà thờ. Những căn phòng tưởng chừng im lặng ấy lại bừng lên ánh sáng hy vọng khi vang lên lời chào của các nữ tu. Có người đã nhiều năm không thể đến nhà thờ. Có người chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt người thân. Có người chẳng nói được lời nào nhưng khi thấy các nữ tu ánh mắt của họ sáng bừng lên, họ mỉm cười, nước mắt lăn dài, ánh mắt lấp lánh như nhận ra một điều thiêng liêng và cảm nhận một sự đồng cảm, thấu hiểu và quan tâm. Cái bầu khí và khoảng khắc người bệnh gặp Chúa qua trung gian người nữ tu đã làm cho ngôi nhà vắng hoe ngày nào trở nên linh thánh và thiêng liêng. Chính lúc ấy, Chúa vẫn tiếp tục đi vào từng tâm hồn bé nhỏ, dễ bị tổn thương. Qua cử chỉ ấy người nữ tu thắp lên niềm hy vọng cho các bệnh nhân.
Sứ mạng ấy đã dẫn quý chị nữ tu đến tận giường bệnh, để cùng bước đi với người đau khổ trong hành trình tìm kiếm bình an và hy vọng, phản chiếu lòng thương xót giữa đời. Trong bàn tay trìu mến trao Mình Thánh, trong ánh mắt cảm thông, trong sự lắng nghe và lời cầu nguyện bên giường bệnh, nơi đó người bệnh không còn đơn độc.
Sứ mạng chăm lo đời sống đức tin cho các Ki-tô hữu, đặc biệt là những người đau yếu bệnh tật, gắn liền với cuộc đời của người nữ tu Mến Thánh Giá Nha Trang. Hằng ngày tại các nhiệm sở các Chị luôn âm thầm, kiên trì, và trung thành thực thi sứ mạng mà Chúa Giê-su và Đấng Sáng Lập đã trao phó với tinh thần vui tươi, hăng say, nhiệt thành và dấn thân vì tình yêu phi thường dành cho Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh và cho anh chị em đồng loại.