Thứ Sáu Tuần 27 Thường Niên Năm A (Lc11, 15-26)

Thứ năm - 08/10/2026 04:53
Thứ Sáu Tuần 27 Thường Niên Năm A (Lc11, 15-26)

Suy Niệm: 

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” (Lc 11,23)


Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu vừa trừ một người bị quỷ câm ám. Đám đông kinh ngạc trước quyền năng của Người, nhưng thay vì nhận ra nơi Người quyền năng của Thiên Chúa, có người lại nói: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ.” Có những người khác lại đòi Người một dấu lạ để thử Người. Trước những thái độ ấy, Đức Giêsu khẳng định: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”

Lời ấy nghe thật mạnh mẽ, nhưng cũng là một lời mời gọi rất rõ ràng dành cho người môn đệ. Trước Đức Giêsu, con không thể mãi đứng ở giữa, vừa muốn thuộc về Người, vừa muốn giữ lấy quyền quyết định cuộc đời theo ý riêng. Đi với Chúa là chọn Người, thuộc về Người và để Người hướng dẫn cuộc đời mình.

Điều ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi mọi sự thuận lợi, con dễ dàng nói rằng mình tin tưởng và phó thác cho Chúa. Nhưng khi gặp thử thách, thất vọng hay những điều không như ý, con lại dễ than trách, nghi ngờ và muốn tự quyết định tất cả. Có những lúc con muốn Chúa đồng hành với con, nhưng lại khó để mình bước theo con đường Chúa muốn. Đi với Chúa được thể hiện qua những chọn lựa rất nhỏ mỗi ngày: chọn yêu thương thay vì ích kỷ, tha thứ thay vì giữ mãi tổn thương, khiêm nhường thay vì tự ái, hiệp nhất thay vì chia rẽ. Những chọn lựa âm thầm ấy cho thấy con đang thật sự để Tin Mừng hướng dẫn đời mình, hay vẫn đang để cái tôi dẫn đường.

Là người sống đời thánh hiến, con đã từng thưa lời “xin vâng”, ước ao thuộc trọn về Chúa và phục vụ Người nơi những con người Chúa trao phó. Nhưng theo thời gian, công việc, trách nhiệm, những hoạt động và những bận tâm của đời sống cộng đoàn có thể khiến con vẫn làm nhiều việc cho Chúa, mà lòng lại dần xa Chúa. Con được gọi không chỉ để làm việc cho Chúa, nhưng trước hết là đi theo Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Vì thế, điều quan trọng trong tất cả những gì con làm là: con có còn để Chúa dẫn đường hay không?

Nếu Chúa đưa con đến một nơi thuận tiện, con vui vẻ bước đi; nhưng khi Người dẫn con qua những ngày khó khăn, con có còn tín thác không? Nếu con được trao một sứ vụ mình yêu thích, con dễ dàng đón nhận; nhưng khi phải làm những công việc âm thầm, không ai biết đến, con có còn quảng đại không? Và khi gặp một người khác biệt, khó hiểu hoặc làm con tổn thương, con có còn đủ bình an để nhìn họ bằng ánh mắt của Đức Kitô không?

Lời mời gọi của Tin Mừng hôm nay đưa con đến với lời tự vấn: “Con có thực sự đang đi với Chúa không?” Đồng thời, lời ấy cũng nhắc nhở con trở về với tình yêu ban đầu của ơn gọi. Trở về để nhớ rằng điều làm nên ý nghĩa của đời thánh hiến là con thuộc về ai và con đang bước đi với ai.

Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần con muốn Chúa đi theo con hơn là con đi theo Chúa. Xin tha thứ cho những lần con để công việc thay thế tình yêu, để bổn phận che lấp đời sống cầu nguyện, để những bận tâm của cuộc sống làm con quên mất Đấng mà con đã chọn thuộc về. Xin cho con biết trở về với Chúa mỗi ngày, biết chọn Chúa trong những điều nhỏ bé, biết trung thành trong những điều âm thầm và biết bước đi với Chúa ngay cả khi con chưa hiểu đường Người dẫn. Vì con tin rằng, có Chúa, con có thể đi qua những khó khăn; nhưng thiếu Chúa, dù làm được thật nhiều việc, đời con vẫn có thể trở nên trống rỗng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết chọn Chúa mỗi ngày, biết để Chúa dẫn đường và trung thành bước theo Người cho đến cùng. Xin cho con không chỉ nói rằng con thuộc về Chúa, nhưng để cách con sống, cách con yêu thương, phục vụ và đón nhận mọi người trở thành dấu chỉ rằng con thực sự đang đi với Chúa. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Thiên Nguyên

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 14
  • Máy chủ tìm kiếm 4
  • Khách viếng thăm 10
  • Hôm nay 3,350
  • Tháng hiện tại 52,085
  • Tổng lượt truy cập 17,077,623
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây