Thánh Carlo – Người tiêu thụ
Nhiều vị thánh đã từng sử dụng công nghệ. Ngày càng có nhiều người đang trong tiến trình được tuyên thánh từng xem truyền hình, chơi trò chơi điện tử hoặc lướt internet. Thánh Carlo Acutis là vị đầu tiên được tuyên thánh trong số đó. Ngài yêu thích Người Nhện, chơi Pokémon và xem các chương trình truyền hình. Ngài là một cậu bé bình thường, tiếp nhận các phương tiện truyền thông giống như những đứa trẻ bình thường khác vào thời ấy. Ngài không tránh né công nghệ mà sống trong môi trường công nghệ. Điều này rất quan trọng, bởi chúng ta dễ nghĩ rằng sống tiết độ trong thế giới kỹ thuật số đồng nghĩa với việc hoàn toàn từ bỏ nó. Nhưng đó không phải là hình mẫu mà Thánh Carlo nêu ra cho chúng ta. Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng không kêu gọi chúng ta sống theo cách từ bỏ hoàn toàn như vậy.
Thánh Carlo – Người xây dựng
Điều làm nên sự khác biệt của Thánh Carlo, điều đưa ngài đến việc được tuyên thánh, chính là sự sẵn lòng xây dựng. Ngài học lập trình và xây dựng một điều gì đó dành cho Thiên Chúa. Thánh Carlo đã đến thăm và nghiên cứu nhiều địa điểm diễn ra các phép lạ Thánh Thể. Ngài xây dựng một cơ sở dữ liệu để lưu trữ những thông tin khác nhau: địa điểm, năm xảy ra phép lạ, hình ảnh và nhiều chi tiết khác. Ngày nay, bạn vẫn có thể truy cập trang web ấy để tìm hiểu thêm về các phép lạ này qua công trình của Thánh Carlo.
Trước đây, một ấn bản in danh mục của ngài đã được gửi đến tổng giáo phận của tôi. Khi đi tham quan khu trưng bày các áp phích về những phép lạ Thánh Thể ấy, tôi thực sự cảm nhận được quy mô và tầm vóc của những gì Thánh Carlo đã thực hiện. Lượng thông tin về các phép lạ Thánh Thể thật đáng kinh ngạc. Quan trọng hơn, ngài đã tạo ra một công trình vẫn tiếp tục loan báo Tin Mừng cho mọi người trên khắp thế giới. Ngài đã biến một dự án cá nhân xuất phát từ sở thích thành một công trình được xây dựng với mục đích hướng về thiên đàng. Câu hỏi mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV liên tục đặt ra cho chúng ta – “Chúng ta đang xây dựng điều gì?” – là câu hỏi mà chúng ta có thể thường xuyên suy xét và phân định trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Như Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã viết, sự đổi mới công nghệ có thể “thể hiện sự tham dự của con người vào hành động sáng tạo của Thiên Chúa” (x. Magnifica Humanitas, 111). Trang web của Thánh Carlo không đơn thuần là việc tiêu thụ nội dung; đó là một khả năng sáng tạo hướng về Thiên Chúa. Dự án này đòi hỏi những kỹ năng kỹ thuật và thời gian sử dụng màn hình. Khi được hỏi: “Chúng ta đang xây dựng điều gì?”, Thánh Carlo có thể trả lời một cách rõ ràng và đầy mục đích: ngài đang tạo ra một công cụ hướng về Thiên Chúa. Trang web của ngài, với danh mục các phép lạ Thánh Thể, không chỉ giúp ngài đến gần Chúa Giêsu hơn mà còn giúp cả thế giới đến gần Người hơn.
Sự khác biệt này có ý nghĩa đối với tất cả chúng ta
Hầu hết chúng ta có xu hướng mặc định sử dụng công nghệ để tiếp nhận nội dung. Chúng ta đọc các bài viết, nghe podcast và lướt mạng xã hội về những chủ đề có liên quan đến Giáo hội. Những điều này không có gì xấu. Nhưng Thánh Carlo và Đức Giáo hoàng Lêô XIV thách thức chúng ta đặt câu hỏi: “Tôi đang xây dựng điều gì?” Đó có thể là một cộng đồng trực tuyến vững mạnh dựa trên đức tin, hoặc một hệ thống hỗ trợ cung cấp các bữa ăn cho những người mẹ vừa sinh con. Tất cả những sáng kiến ấy đều cần thiết.
Việc xây dựng không phải lúc nào cũng đòi hỏi đến máy tính. Từ lâu, các vị thánh đã xây dựng trường học, tu viện và bệnh viện. Gần đây, tôi đọc tiểu sử Thánh Katherine Drexel, vị thánh đã xây dựng nhiều trường học nhằm giáo dục những người từng là nô lệ và người Mỹ bản địa. Ngài xây dựng những ngôi trường tuyệt đẹp, với chủ đích tôn vinh Thiên Chúa qua mọi khía cạnh của công cuộc giáo dục.
Ngày nay, việc xây dựng có thể là vun đắp một sứ vụ cầu nguyện, viết thư cho một giáo dân đang cô đơn, hoặc mang bánh quy đến tặng người hàng xóm mới chuyển đến. Điều mà tất cả những việc này đòi hỏi là sự phân định để chuyển từ tiếp nhận sang trao ban, từ thụ động sang chủ động. Khi một người nhận ra nhu cầu nào đó và hiểu rằng mình có những tài năng do Thiên Chúa ban tặng để đáp ứng nhu cầu ấy, toàn thể Giáo hội sẽ được phát triển và lớn mạnh.
Chúng ta thậm chí có thể suy ngẫm câu hỏi này ngay trong gia đình hoặc nơi làm việc của mình. Làm thế nào để chúng ta góp phần xây dựng Nước Thiên Chúa? Những thực hành như cầu nguyện và đọc Kinh Thánh hoàn toàn có thể giúp đặt nền tảng vững chắc cho chúng ta, đưa chúng ta đến gần hơn với việc hiểu được điều Thiên Chúa mời gọi mình thực hiện. Chúng ta nêu gương cho những người xung quanh, dù đó là các thành viên trong gia đình, đồng nghiệp hay những người khác trong cộng đồng. Vững vàng trong đức tin giúp chúng ta có được nền móng để xây dựng. Đức tin cũng đem lại cho chúng ta sự tự tin để nói “xin vâng,” ngay cả khi điều được yêu cầu dường như quá khó khăn hoặc đòi hỏi quá nhiều.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV tin tưởng rằng chúng ta có thể làm được điều này: “Giáo hội sẽ có thể làm chứng một cách đáng tin cậy trước xã hội rằng việc cùng nhau tìm kiếm công ích, với tinh thần trách nhiệm chung và tình huynh đệ, không phải là một điều không tưởng, nhưng là một khả năng có thật” (Magnifica Humanitas, 89). Thánh Carlo đã nghiêm túc đón nhận lời mời gọi này và cho chúng ta thấy việc trả lời câu hỏi ấy có thể được thực hiện như thế nào. Ngài sử dụng những công cụ sẵn có, tự hỏi chúng có thể giúp mình phụng sự Thiên Chúa ra sao, rồi bắt tay vào xây dựng. Vì vậy, một lần nữa, câu hỏi dành cho chúng ta hôm nay là: Bạn đang xây dựng điều gì?
Tác giả: Stephanie Quesnelle – Catholic Exchange (12/10/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguồn: giaophanvinhlong.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn