Từ ngày 8 đến 10/10/2026, 60 chị em đã khấn dòng từ năm 1991 đến năm 1999 trở về tham dự khóa bồi dưỡng tại Nhà Mẹ Hội Dòng, dưới sự hướng dẫn của Cha JB. Đoàn Minh Sáng, OFM. Sau nhiều năm phục vụ tại các cộng đoàn, với nhiều trách vụ khác nhau, những ngày trở về không chỉ đem lại niềm vui gặp gỡ, mà còn mở ra khoảng lặng cần thiết để chị em nhìn lại hành trình dâng hiến và làm mới tương quan với Đấng mình đã chọn yêu và thuộc về.
Trở về với Chúa và nhìn lại hành trình
Khởi đi từ lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (x. Mc 6,31), chị em được mời gọi dành thời gian cho đời sống nội tâm sau những năm tháng miệt mài với sứ vụ. Nơi thanh vắng ấy không nhất thiết là một không gian tách biệt, nhưng trước hết là khoảng lặng trong tâm hồn, nơi mỗi người có thể lắng nghe Lời Chúa, đối diện với chính mình và nhận ra sự hiện diện yêu thương của Người.
Nhìn lại hành trình 27, 30 hay 35 năm khấn dòng, mỗi chị em mang theo những niềm vui, những kinh nghiệm quý báu, nhưng cũng có cả những mỏi mệt, tổn thương và giới hạn. Với nét dí dỏm, gần gũi, cha đồng hành mời gọi chị em biết “nhâm nhi” mỗi ngày những món ăn tinh thần, để tâm hồn được bồi dưỡng và đổi mới.
Một gợi ý đáng nhớ là cùng nhìn lại những “Sự” đã làm nên cuộc đời mình: sự kiện, sự cố, sự đổi thay, sự mất mát, sự hiện diện, sự cố gắng, rồi cả sự cô đơn, sự tức giận và sự tổn thương. Mỗi biến cố đều để lại dấu ấn, nhưng cũng có thể trở thành cơ hội giúp mỗi người hiểu mình sâu sắc hơn, nếu biết đặt tất cả dưới ánh sáng Lời Chúa.
Nhìn lại không phải để tiếc nuối quá khứ hay dừng lại nơi những tổn thương, nhưng để nhận ra bàn tay Chúa vẫn luôn đồng hành qua mọi thăng trầm. Từ đó, chị em được mời gọi học đối thoại, cảm thông, tha thứ và đón nhận nhau, góp phần xây dựng tình hiệp thông trong đời sống cộng đoàn.
Làm mới tình yêu dành cho Đức Kitô
Tâm điểm của đời thánh hiến không nằm ở những năm tháng đã đi qua, nhưng ở mối tương quan sống động với Đức Kitô trong hiện tại. Qua lời Chúa Giêsu: “Thầy là cây nho, anh em là cành” (Ga 15,5), chị em được nhắc nhớ rằng chỉ khi gắn bó với Người, mỗi người mới có thể bền đỗ trong ơn gọi và sinh nhiều hoa trái.
Tình yêu ban đầu không chỉ là kỷ niệm của ngày tuyên khấn, nhưng cần được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cầu nguyện, lòng tín thác và sự trung thành trong những việc nhỏ bé. Sau nhiều năm sống đời dâng hiến, mỗi chị em vẫn được mời gọi để Chúa tiếp tục thanh luyện, đổi mới tâm hồn và khơi lên niềm vui thuộc trọn về Người.
Từ những bài học của khóa bồi dưỡng, ba chữ S trở thành lời nhắc nhở thiết thực cho hành trình phía trước: Say mê Đức Kitô – Sống như Đức Kitô – Thi hành Sứ vụ với Đức Kitô. Đó không chỉ là những lời nhắn gọn gàng, nhưng còn là định hướng để chị em cụ thể hóa tình yêu trong đời sống cầu nguyện, trong tương quan với chị em và trong sứ vụ được trao phó.
Lời nhắn nhủ của Chị Tổng cũng thôi thúc mỗi người đem những điều đã học vào đời sống hằng ngày, không để ngọn lửa tình yêu nguội lạnh, nhưng luôn canh tân tâm hồn và trung thành với ơn gọi. Tinh thần của Huấn thị Xuất phát lại từ Đức Kitô tiếp tục mời gọi chị em đặt Đức Kitô ở trung tâm, để Người trở thành nguồn sức mạnh và tình yêu cho mọi chọn lựa, mọi hoạt động phục vụ.
Khép lại ba ngày bồi dưỡng, mỗi chị em được mời gọi tiếp tục hành trình với tâm tình tạ ơn, lòng tín thác và niềm hy vọng. Những năm tháng đã qua là chứng từ của ân sủng; những năm tháng phía trước vẫn là cơ hội để tình yêu được lớn lên và sinh hoa trái.
Nguyện xin Chúa gìn giữ từng chị em trong tình yêu của Người, để những ngày trở về Nhà Mẹ không chỉ là một cuộc gặp gỡ đáng nhớ, nhưng còn mở ra một hành trình mới: biết yêu thương hơn, đón nhận nhau hơn và tiếp tục hiệp thông trong sứ vụ. Dù năm tháng có trôi qua, tình yêu dành cho Đức Kitô vẫn luôn có thể được làm mới khi mỗi người biết trở về, ở lại và bước đi với Người.
Ước mong rằng, sau những ngày được ở lại bên Chúa và bên nhau, mỗi chị em lại lên đường trong bình an, với ngọn lửa tình yêu được khơi dậy và niềm xác tín rằng: dù năm tháng có qua đi, Mối Tình Đầu vẫn luôn có thể được làm mới, khi chúng ta biết trở về và ở lại trong Đức Kitô.