Ngày 13–14/9/2026, gần 600 hội viên Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Nha Trang cùng quý chị em Hội dòng quy tụ tại Nhà Mẹ trong dịp lễ Suy Tôn Thánh Giá. Giữa những lời cam kết bước theo Đức Giêsu Kitô trên đường Thánh Giá và nghi thức làm phép khu đất chuẩn bị xây dựng nhà nguyện mới, ngày lễ mở ra một sự nối kết thật đẹp: những con người đặt đời mình trên nền tảng Đức Kitô, và một công trình cũng được khởi sự trong niềm tín thác nơi Người.
Nhìn lên Thánh Giá để thấy tình yêu
Trong Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá, Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ mời gọi cộng đoàn trở về với một câu hỏi: khi nhìn lên Thánh Giá, chúng ta thấy gì? Thập Giá có thể khiến người ta nghĩ đến đau khổ và tội lỗi. Nhưng nơi Thập Giá, Đức Cha mời gọi cộng đoàn nhận ra điều sâu xa hơn: “Nhìn lên Thập Giá, chúng ta phải thấy tình yêu chứ không phải thấy tội lỗi.”

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ mời gọi cộng đoàn nhìn lên Thánh Giá để nhận ra tình yêu của Đức Kitô và để tình yêu ấy sinh hoa trái trong đời sống.
Tình yêu ấy là nguồn mạch của ân sủng và ơn cứu độ; là sức mạnh thúc đẩy Đức Kitô tự hiến; và cũng là tình yêu cần được thể hiện trong đời sống qua bình an, hiệp nhất, nhân hậu và hiền hòa. Những lời ấy trở nên gần gũi, thiết thực hơn khi các hội viên lần lượt tiến lên tuyên lời gia nhập và cam kết, ghi dấu một bước tiến mới trên hành trình sống linh đạo Mến Thánh Giá.

Những lời cam kết được tuyên lên trước Thánh Giá, ghi dấu một bước tiến mới trên hành trình sống linh đạo Mến Thánh Giá của các hội viên.
Trong nghi thức, các hội viên tuyên xưng: “Nhân danh Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, là Đối Tượng duy nhất của lòng trí con…” và tự nguyện bước theo Chúa trên đường Thánh Giá, yêu mến Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại. Phía sau lời cam kết trang trọng ấy là những con người với những hoàn cảnh sống cụ thể. Có những lời “xin vâng” đã phải đi qua những giằng co âm thầm.
Một ánh nhìn, một lời động viên cũng có thể trở thành sự nâng đỡ trên hành trình sống ơn gọi Mến Thánh Giá giữa đời thường.
Chị Catarina Nguyễn Thị Hường – hội viên cam kết vĩnh viễn kể rằng trước ngày cam kết vĩnh viễn, có những chị em dự định xin dời lại vì hoàn cảnh gia đình, vì những chuyện riêng trong đời sống vợ chồng. Sau những ngày được động viên và nâng đỡ, một số chị em đã thay đổi quyết định. Một chị nói với chị: “Cảm ơn chị, cũng nhờ chị động viên mấy bữa nay mà bây giờ em thông suốt rồi, bây giờ em đi khấn.”
Trước lời cảm ơn ấy, chị Hường lại nhận mình chỉ là người được Chúa sử dụng: “Em chẳng qua là tay sai của Chúa, Chúa sai em đi.” Và chị nhắc người chị em ấy hãy “tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh”.

Phía sau mỗi lời cam kết là một hành trình riêng, với những chọn lựa, hy sinh và niềm tín thác nơi Thiên Chúa.
Đằng sau một lời cam kết đôi khi là cả một hành trình với những giằng co, chọn lựa và nâng đỡ. Trong đó, con người trao cho nhau một lời động viên, một sự đồng hành, còn Thiên Chúa vẫn âm thầm dẫn lối. Cam kết sống linh đạo Mến Thánh Giá trở về trở thánh lối sống khi trở về với cuộc sống gia đình, công việc, giáo xứ và những tương quan mỗi ngày: biết nhẫn nại khi bị hiểu lầm, chọn một lời nói đem lại bình an, phục vụ khi không được nhìn nhận, hay cố gắng gìn giữ sự hiệp nhất khi một bất đồng có thể làm người khác tổn thương.
Những điều nhỏ bé ấy chính là những hoa trái của tình yêu mà Đức Cha nhắc đến trong bài giảng. Thánh Giá được sống giữa đời thường từ những chọn lựa rất âm thầm như thế.
Một nền móng được đặt trong niềm tín thác
Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiến đến khu đất chuẩn bị xây dựng nhà nguyện mới của Hội dòng. Nghi thức làm phép khu đất mở đầu bằng lời Thánh vịnh: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.”


Mảnh đất trước mắt rồi sẽ trở thành một ngôi nhà nguyện để thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng ngay từ lúc khởi sự, Hội dòng đã xác tín rằng công trình ấy cần được đặt trong tay Chúa. Lời Thánh Phaolô trở thành định hướng cho công trình: “Vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giê-su Ki-tô” (1 Cr 3,11).

Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ chủ sự nghi thức làm phép khu đất chuẩn bị xây dựng nhà nguyện mới của Hội dòng.
Nghi thức làm phép khu đất vì thế vừa đánh dấu sự khởi đầu của một công trình xây dựng, vừa diễn tả tâm tình phó thác của Hội dòng, ký thác công trình vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Những người sẽ góp phần làm nên ngôi nhà ấy, từ kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân đến những người góp công, góp sức bằng lời cầu nguyện và những hy sinh âm thầm, đều được đặt trong sự quan phòng của Người.


Cộng đoàn cùng cầu nguyện trên khu đất sẽ xây dựng nhà nguyện mới, nơi những lời “xin vâng” và những lời cam kết của gia đình Mến Thánh Giá sẽ tiếp tục được trao gửi qua năm tháng.
Trong nghi thức làm phép khu đất một sự gặp gỡ thật đẹp trong sự hiệp thông của ơn gọi. Những người con của gia đình Mến Thánh Giá đứng trước Thánh Giá và nói lên lời cam kết. Sau đó, cũng chính những con người ấy đứng trên mảnh đất của Hội dòng, cùng cầu nguyện cho một ngôi nhà nguyện sẽ được xây dựng. Một nền móng được đặt trong tâm hồn. Một nền móng được đặt trên mảnh đất. Nhưng cả hai cùng hướng về một nền tảng duy nhất: Đức Giêsu Kitô.

Mảnh đất hôm nay rồi sẽ trở thành nơi các thế hệ tìm về cầu nguyện, dâng hiến và gặp gỡ Thiên Chúa.
Rồi đây, trên mảnh đất được làm phép hôm nay sẽ mọc lên một ngôi nhà nguyện mới. Những bức tường sẽ dần thành hình và nơi ấy sẽ tiếp tục đón những thế hệ tìm về cầu nguyện, dâng hiến và gặp gỡ Thiên Chúa. Những lời “xin vâng” của các nữ tu Mến Thánh Giá, những lời cam kết của các hội viên Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Nha Trang rồi sẽ được trao gửi nơi đây, như một dòng chảy âm thầm nối tiếp qua năm tháng.
Trước khi ngôi nhà được xây nên bằng những vật liệu hữu hình, một nền móng khác đã được đặt xuống: nền móng của đức tin, của lời cam kết và của sự phó thác nơi Thiên Chúa. Từ Thánh Giá, lời cam kết được cất lên. Từ lời cam kết, đời sống được tiếp tục xây dựng. Và trên mảnh đất hôm nay, ngôi nhà nguyện sẽ dần thành hình. Tất cả khởi đi từ một nền tảng duy nhất: Đức Giêsu Kitô.