Chiều 07.10.2026, Nhà Mẹ Hội Dòng đã chào đón quý chị em trở về tham dự khóa bồi dưỡng. Sau nhiều năm hiện diện và phục vụ, trong những sứ vụ và trách nhiệm khác nhau, quý chị em lại có dịp trở về mái nhà chung trong bầu khí vui tươi và thân tình. Những lời hỏi thăm, nụ cười và câu chuyện được nối lại làm nên niềm vui của một cuộc hội ngộ giữa những người cùng chung một ơn gọi.
Đây cũng là dịp để Hội Dòng bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng đối với một thế hệ chị em đã dành nhiều năm tháng, sức lực và tâm huyết cho đời sống cũng như sứ mạng của Hội Dòng. Sự hiện diện của quý chị em hôm nay vì thế còn là dịp để nhìn lại những gì đã được trao ban và tiếp tục vun đắp mối dây hiệp thông trong gia đình Hội Dòng.
Trong mỗi giai đoạn của đời thánh hiến, người nữ tu đều có những niềm vui, thách đố và nhu cầu riêng. Với những chị em đã có nhiều năm phục vụ, khóa bồi dưỡng là cơ hội để tiếp tục học hỏi, chia sẻ, nhìn lại hành trình ơn gọi và tìm được những cách thức thích hợp để sống đời dâng hiến cách bình an, ý nghĩa trong hoàn cảnh hiện tại.
Khóa bồi dưỡng do Cha JB. Đoàn Minh Sáng, OFM hướng dẫn. Trong ba ngày, quý chị em cùng tham dự các giờ học, Thánh lễ, Nguyện ngắm, Kinh Sáng, Kinh Chiều, Kinh Sách, Chầu Thánh Thể và Kinh Tối. Nhịp sống đan xen giữa học hỏi, cầu nguyện và gặp gỡ giúp quý chị em vừa được bồi dưỡng đời sống thiêng liêng, vừa có thêm thời gian nối kết tình chị em và làm mới lại ý nghĩa của hành trình dâng hiến.
Sự trở về của quý chị em trong những ngày này là một dấu chỉ đẹp của sự gắn kết trong Hội Dòng: trân trọng những gì đã được trao ban, lắng nghe những thao thức của hiện tại và cùng nhau bước tiếp trong niềm tin tưởng, bình an và hy vọng. Qua đó, Hội Dòng cũng có cơ hội lắng nghe và tiếp tục đồng hành với quý chị em — những người đã góp phần làm nên diện mạo Hội Dòng hôm nay.
Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho quý chị em trong những ngày bồi dưỡng, để thời gian trở về này trở thành một khoảng lặng quý giá, đem lại những phút giây gặp gỡ, bồi dưỡng và nghỉ ngơi, đồng thời tiếp thêm niềm vui, bình an và sức mạnh để mỗi người tiếp tục hành trình dâng hiến với tâm thế mới.