TĨNH TÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B

Thứ hai - 11/12/2023 19:30
TĨNH TÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B
Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3, 20). Đó là câu chủ đề của ngày tĩnh tâm Chúa Nhật II Mùa Vọng. Cha Phêrô Nguyễn Thái Sơn đã giúp cho chị em Thanh Tuyển hiểu sâu hơn ý nghĩa Mùa Vọng: Mùa của sự chờ đợi.
Trong cuộc sống có rất nhiều sự chờ đợi, chẳng hạn, người con chờ đợi người mẹ đi chợ về hay sự chờ đợi của các đôi bạn.... Phải có tình yêu thì mới có sự chờ đợi. Hơn 2000 năm qua, từ Mùa Vọng này đến Mùa Vọng khác Chúa vẫn yêu thương chờ đợi và gọi mời chúng ta, thế nhưng chúng ta đã chuẩn bị tâm hồn sốt sắng, mặc lấy tâm tình chờ đợi thực sự hay chưa? Câu hỏi đặt ra là, trong mùa vọng này ai chờ đợi ai?
Để trả lời cho câu hỏi trên, Cha Phêrô đã nhắc lại câu chuyện Ađam-Evà trong Vườn Địa Đàng, khi hai ông bà phạm tội, đã trốn Chúa, nhưng Thiên Chúa đã tìm và gọi hai ông bà “Con ơi con ở đâu?” Thiên Chúa luôn yêu thương, tha thứ. Ngài đi bước trước, cho dù con người có lãng quên, lẫn trốn hay lỗi lầm đến đâu, Thiên Chúa vẫn đi tìm và kiên nhẫn chờ đợi chúng ta. Ngài không trách chúng ta nhưng tôn trọng sự tự do của chúng ta. Ngài vẫn luôn mời gọi chúng ta trong những phút thinh lặng hồi tâm mỗi ngày. Chỉ những lần hồi tâm ta mới nghe được tiếng Chúa khẽ nói: “Con ơi, con ở đâu? Này đây Ta đứng trước cửa và gõ.” Tiếng gõ cửa của Thiên Chúa là mong ước được gặp gỡ và mong được một lời đáp trả từ chúng ta.
Kết thúc bài chia sẻ, cha Phêrô đã gợi ra 3 câu hỏi để chị em tự nhìn lại chính mình:
  1. Bạn có kinh nghiệm nghe thấy tiếng Chúa gõ cửa lòng mình hay không? bạn có nhận ra sự chờ đợi của Chúa không?
  2. Có khi nào bạn cảm thấy sợ hãi hoặc ngần ngại mở cửa cho Chúa đến viếng thăm tâm hồn bạn không? Vì sao?
  3. Bạn có dành một góc nào trong tâm hồn bạn để Chúa đến hiện hiện không?
Ước mong chị em sống tâm tình Mùa Vọng thật sốt sắng để đón chờ Chúa đến. Hãy mở lòng ra để Chúa bước vào trong cuộc đời mình. Hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và uốn nắn những lối quanh co trong lòng, san bằng những đồi cao của sự kiêu căng tự mãn, những ước muốn không lành mạnh, bạt những núi đồi ích kỷ, ghen ghét, giận hờn và lấp đầy tâm hồn bằng sự chân thành, khiêm tốn, cởi mở. Buổi tĩnh tâm đã khép lại với Thánh Lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng.
 
1a
2a
3a
 
 
 

Tác giả bài viết: Gia Đình Thanh Tuyển

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 179
  • Hôm nay 38,633
  • Tháng hiện tại 737,395
  • Tổng lượt truy cập 5,522,663
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây