THÁNH GIÁ, CON ĐƯỜNG ĐỂ LỚN LÊN TRONG HIỂU BIẾT VÀ YÊU MẾN THIÊN CHÚA - TUẦN CỬU NHẬT LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
Chủ nhật - 13/09/2026 09:15
Tuần cửu nhật lễ Suy Tôn Thánh Giá. Ngày thứ chín: Thánh giá, con đường để lớn lên trong hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa
NGÀY THỨ IX Thánh giá, con đường để lớn lên trong hiểu biết và yêu mến Chúa
Ơn xin: Xin cho chị em ý thức rằng những thánh giá trong sứ vụ tông đồ là phương thế để lớn lên trong hiểu biết và yêu mến Chúa Kitô.
Suy niệm: Suy niệm về thánh giá trong sứ vụ của người môn đệ Chúa Kitô, người nữ tu Mến Thánh Giá khám phá ra rằng thánh giá chính là con đường để được lớn lên trong tình yêu.
Thật vậy, thánh giá là con đường để được lớn lên trong sự hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa, và còn là kinh nghiệm đức tin được trình bày cách chi tiết trong Kinh Thánh. Như Abraham đã từng được Thiên Chúa dẫn dắt đi qua biết bao thử thách trong cuộc đời ông. Ông kinh nghiệm về một Thiên Chúa luôn luôn đòi hỏi hơn nữa. Ngài đòi ông hiến dâng điều ông yêu quý nhất trong hành trình hiến tế Isaac. Và có lẽ, khi chiêm ngắm thánh giá là con đường lớn lên trong sự hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa, chúng ta không thể không nhắc đến Gióp. Ông là đại diện, là biểu tượng của người vô tội đau khổ. Ông lần mò trong đêm tối của danh dự, sĩ diện; của niềm tin vào một Thiên Chúa tốt lành và công bình, để đi tìm cho được lý do của những đau khổ trong cuộc đời ông. Chúa đã dẫn đưa ông vào trong mầu nhiệm của đau khổ, để cuối cùng ông thốt lên: “Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến” (G 41,5).
Để biết và yêu mến Thiên Chúa người ta cần làm một kinh nghiệm về Ngài. Đây chính là nét đẹp và tính độc đáo trong con đường tu đức của Đấng Sáng Lập. Khoa học sâu sắc nhất và thú vui chân thật nhất là hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu Kitô bằng một tình yêu thực nghiệm[1]. Đấng Sáng Lập dường như sẵn sàng và hạnh phúc với điều này. Ngài được lời Chúa trong thư thánh Phaolo thôi thúc: “Tôi hoàn tất nơi thân xác tôi những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân Đức Kitô phải chịu cho thân mình Người là Hội Thánh” (Cl 1,24). Ngài đã diễn tả thái độ nội tâm của ngài khi nghe được lời mời gọi của Chúa rằng[2]: bí quyết mới mẻ làm đẹp lòng Chúa này khiến tôi say mê; tôi hạ mình thẳm sâu vì thấy ân sủng Chúa ban cho tôi thật quá lớn lao, khi Ngài chọn tôi làm điều đó.
Vì thế, Đấng Sáng lập đã từng xin Chúa cho mình được ơn yêu mến Chúa cách phi thường. «Tôi đã có một ước nguyện lớn là chứng tỏ một tình yêu phi thường đối với Chúa Giêsu Kitô. Thế nên, tôi xin Người soi tỏ cho biết có thể làm cách nào để biểu lộ mối tình ấy. Câu trả lời trong nội tâm là: tôi đã có ý niệm về điều đó hồi nào rồi, nhưng hôm nay câu trả lời vừa trở nên rõ ràng hơn đối với tôi, vừa gắn liền với một ước muốn cực độ thi hành đến chết tiếng Chúa trong tôi. Ánh sáng ấy có hiệu lực đặt tôi trong tình trạng được thôi thúc mãnh liệt dâng tiến, trao gửi và cống hiến thân xác tôi cho Đức Giêsu Kitô, để Người dùng mà thực hành những việc đền tội, hãm mình, và Người có thể tiếp nối sự hy sinh lao nhọc hằng ngày trong một thân xác có khả năng chịu đau khổ, do chính Người mượn lấy và tuyển chọn cho mục đích đó»[3].
Thật vậy, linh đạo Mến Thánh Giá là con đường giúp chị em đi trên hành trình đức tin mà Thiên Chúa là nhà huấn luyện lỗi lạc. Ai không thể “đau khổ” vì Thiên Chúa thì không thể biết Người và yêu mến Người. (Thinh lặng một chút)
Cầu nguyện:(quỳ) Lạy Chúa, chúng con xác tín rằng Chúa đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng chúng con trên những nẻo đường Chúa muốn. Xin đừng để tình yêu của chúng con tàn lụi vì những thử thách, mà thân phận giới hạn, mỏng giòn của chúng con không thể hiểu hết cách tường tận. Xin cho chúng con học biết cách nhìn lại phía sau để thấy những dấu chân tình yêu Chúa đồng hành cùng chúng con; để thấy những lớn lên trong đức tin và tình mến của chúng con qua những thách đố của cuộc sống thường ngày. Xin cho chúng con xác tín rằng thánh giá là con đường Chúa dành cho người Chúa yêu dấu cách phi thường; là con đường Chúa dành cho những ai muốn nên nghĩa thiết với Ngài.
Như Thánh Phaolo, có nhiều điều để hãnh diện về Chúa, nhưng ngài chỉ hãnh diện về một điều duy nhất là con đường thập giá của Chúa. Xin cho chúng con ơn can đảm hầu cũng có thể để cho mình làm kinh nghiệm được yêu thương từ thập giá và tuyên xưng rằng: Tôi chẳng hãnh diện điều gì ngoài thập giá Chúa Giêsu Kitô, Chúa của tôi (x., Gl 6,14). (thinh lặng một chút)
Đọc kinh Lạy Cha Hát: Thập giá niềm tự hào
********* [1] Thư gởi cha Halle, c. 15; tr. 109. [2] X., Những trực giác mới của một nhà thừa sai, c. 6; c. 8, tr. 59. [3] Như trên, c. 1 – 4, tr. 58.