TỪ LINH ĐẠO MẾN THÁNH GIÁ, CON HỌC LẠI CON ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO

Thứ hai - 26/01/2026 21:06
Truyền giáo không bắt đầu từ những lời nói về Thiên Chúa, nhưng từ một tình yêu dám ở lại với con người đến tận cùng của đau khổ. Linh đạo Mến Thánh Giá mời gọi chúng ta nhìn lại sứ mạng truyền giáo như con đường Thiên Chúa đã chọn: con đường Thập Giá – nơi Người đi vào chính những vết thương của con người để ở lại và cứu độ
TỪ LINH ĐẠO MẾN THÁNH GIÁ, CON HỌC LẠI CON ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO


Thế giới hôm nay không thiếu thông tin về Thiên Chúa, nhưng lại thiếu những dấu chỉ đủ sức làm con người tin rằng Người vẫn đang hiện diện và hành động. Khi lời rao giảng không đi kèm với những chứng tá sống động, đức tin dễ trở thành điều bị nghi ngại; khi các xác tín tôn giáo không chạm tới những đổ vỡ và đau khổ rất thật của đời sống, chúng có nguy cơ bị xem là xa lạ, thậm chí bị khước từ.

Giữa bối cảnh ấy, linh đạo Mến Thánh Giá như là con đường Thiên Chúa đã chọn để đến với con người: con đường Thập Giá – nơi tình yêu cứu độ dám ở lại đến tận cùng.

 

Thập Giá, nơi Thiên Chúa đi vào thân phận con người
 

Đối với linh đạo Mến Thánh Giá, truyền giáo không khởi đi từ sáng kiến hay thành công của con người, nhưng từ hành động tự hiến của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Thập Giá không phải là thất bại của sứ mạng Đức Giêsu, nhưng là đỉnh cao của mặc khải: một Thiên Chúa không chinh phục bằng quyền lực hay lời lẽ thuyết phục, nhưng bằng việc ở lại trọn vẹn với thân phận con người, kể cả trong tội lỗi và đau khổ.

Thế giới hôm nay có thể không còn dễ bị lay động bởi những diễn từ tôn giáo, nhưng vẫn không thể thờ ơ trước một tình yêu dám ở lại đến cùng, không rút lui trước bóng tối. Thập Giá không được loan báo trước hết bằng lời, nhưng được nhận ra nơi những con người được bẻ ra vì người khác. Ở đó, Thiên Chúa không đứng ngoài lịch sử nhân loại, nhưng đi vào chính những vết thương của nó.

Khi Đức Cha Pierre Lambert de la Motte gọi người tông đồ là “cánh tay hữu hình và trung gian của Chúa Giêsu Kitô”, ngài không trao một danh xưng mang tính biểu tượng, nhưng trao một sứ mạng đòi hỏi sự hiến thân thực sự. Nếu Thập Giá là con đường Thiên Chúa chọn để đến với thế giới, thì người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi để con đường ấy tiếp tục mở ra trong lịch sử hôm nay, qua chính đời sống của mình.

Là cánh tay hữu hình của Đức Kitô không có nghĩa là làm những việc phi thường, nhưng là để Người tiếp tục chạm đến con người qua sự hiện diện âm thầm và trung tín. Truyền giáo trong linh đạo Mến Thánh Giá không hệ tại ở việc làm cho người khác tin bằng lý lẽ, nhưng ở việc làm cho tình yêu chịu đóng đinh của Thiên Chúa trở nên có thể gặp gỡ được, nơi những thực tại cụ thể và mong manh của đời sống.

 

Thập Giá, sức mạnh âm thầm của sứ mạng truyền giáo
 

Hiến chương, (điều 4) nhắc nhở người nữ tu Mến Thánh Giá “Chị em Mến Thánh Giá được mời gọi thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Giêsu Kitô và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống”. Là trung gian, người nữ tu đứng ở khoảng giữa: mang nỗi đau của con người đến trước mặt Thiên Chúa trong cầu nguyện, và mang lòng xót thương của Thiên Chúa đi vào những thực tại gãy đổ của đời sống. Đó là một vị trí không an toàn, bởi đứng ở giữa luôn đồng nghĩa với bị giằng co, bị hiểu lầm, và đôi khi bị tổn thương.

Giữa một thế giới khát khao chứng nhân hơn là lời nói, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi trở thành dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa vẫn đang yêu, vẫn đang ở lại và vẫn đang cứu độ – không từ bên ngoài, nhưng từ chính trung tâm những vết thương của nhân loại hôm nay.

Chính vì thế, sứ mạng của Hội dòng thường không khởi đi từ những nơi an toàn, nhưng từ những không gian mà sự sống bị đe dọa và phẩm giá con người dễ bị lãng quên. Khi người nữ tu cúi xuống chăm sóc một em bé bị bỏ rơi; khi kiên nhẫn ở lại bên những trẻ khuyết tật, nơi từng cử động nhỏ cũng đòi hỏi hy sinh; hay khi hiện diện giữa những con người cảm thấy mình không còn chỗ đứng trong xã hội – ở đó, Thập Giá không còn là biểu tượng, nhưng trở thành kinh nghiệm sống.

Trong những khoảnh khắc ấy, người nữ tu không “làm” truyền giáo theo nghĩa thông thường, nhưng để cho tình yêu chịu đóng đinh của Đức Kitô đi qua chính đời sống mong manh và trung tín của mình, chạm đến thân phận con người hôm nay.

Thập Giá vẫn là con đường Thiên Chúa chọn để ánh sáng cứu độ chạm tới con người. Và khi người nữ tu Mến Thánh Giá trung thành bước đi trên con đường ấy, đời sống của chị em tự nó trở thành một lời loan báo âm thầm nhưng bền bỉ: Thiên Chúa vẫn đang ở lại, ngay cả khi con người không còn đủ sức để tin rằng mình còn được yêu.

Giữa một thế giới đầy ắp thông tin và lời nói về Thiên Chúa, Thập Giá vẫn âm thầm đặt ra câu hỏi căn bản cho sứ mạng truyền giáo hôm nay: ai dám ở lại với con người trong đau khổ của họ, và ai dám để cho chính đời mình trở thành nơi Thiên Chúa tiếp tục chạm đến thế giới?

Không phải bằng chiến lược hay lý lẽ thuyết phục, nhưng bằng một tình yêu dám ở lại đến cùng, con đường Thập Giá vẫn là con đường Thiên Chúa chọn. Và khi người nữ tu Mến Thánh Giá trung thành bước đi trên con đường ấy, đời sống của chị em tự nó trở thành một lời loan báo âm thầm nhưng bền bỉ: Thiên Chúa vẫn đang ở lại, ngay cả khi con người không còn đủ sức để tin rằng mình còn được yêu. Con đường Thập Giá vẫn đang mở ra như một lời mời gọi âm thầm nhưng quyết liệt cho sứ mạng truyền giáo của Hội dòng giữa lòng thế giới hôm nay.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Thương Hoài

 Tags: linh đạo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 18
  • Máy chủ tìm kiếm 8
  • Khách viếng thăm 10
  • Hôm nay 3,160
  • Tháng hiện tại 83,329
  • Tổng lượt truy cập 15,346,486
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây