THÁNH GIÁ TRONG NHỮNG BỔN PHẬN HẰNG NGÀY: TUẦN CỬU NHẬT LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Thứ sáu - 11/09/2026 23:20
Tuần cửu nhật lễ Suy Tôn Thánh Giá. Ngày thứ bảy: Thánh giá trong đời sống thường ngày
THÁNH GIÁ TRONG NHỮNG BỔN PHẬN HẰNG NGÀY: TUẦN CỬU NHẬT LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
NGÀY THỨ VII
Thánh Giá trong các bổn phận hằng ngày
 
          Ơn xin: Xin cho chị em nhận biết giá trị cứu độ của việc trung thành với các bổn phận thường ngày, để kiên nhẫn chu toàn các bổn phận cách vui tươi và đầy ý nghĩa.

          Suy niệm: (cộng đoàn ngồi)
          Đức cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận đã viết trong cuốn sách Đường hy vọng rằng: Trung thành với bổn phận hằng ngày là giấy vào Nước Trời. Đây là con đường nên thánh trong truyền thống của Giáo Hội mà Đức Thánh Cha Phanxico đã lặp lại lời mời gọi này trong Gaudete et Exultate – Tông huấn ơn gọi nên thánh trong thế giới hôm nay.

Đức Thánh Cha mời gọi mọi người chiêm ngắm “Sự thánh thiện nơi sự kiên trì của dân Thiên Chúa: nơi những người cha người mẹ nuôi dưỡng con cái với tình thương bao la, nơi những người nam và nữ làm việc vất vả để lo cho gia đình, nơi những bệnh nhân và các tu sĩ cao niên không bao giờ đánh mất nụ cười. Trong sự kiên trung hằng ngày của họ, tôi nhìn thấy được sự thánh thiện của Hội Thánh đang chiến đấu”[1]. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh thêm rằng, trong nhiều con đường và cách thức nên thánh, còn có kiểu thánh thiện đầy nữ tính[2]. Thật vậy, «vào những thời mà người nữ hay bị bỏ rơi hoặc coi thường nhất, Chúa Thánh Thần đã làm nổi lên những thánh nữ, các ngài đã đem lại sức sống tâm linh mới mẻ và những cải cách quan trọng trong Giáo Hội. Chúng ta có thể kể đến Thánh Hildegard thành Bingen, Thánh Bridget, Thánh Catarina thành Siêna, Thánh Têrêsa thành Avila và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Nhưng tôi cũng nghĩ đến tất cả những người phụ nữ vô danh hoặc bị quên lãng, mà mỗi người mỗi cách, đã nâng đỡ và làm biến đổi các gia đình cũng như cộng đồng nhờ sức mạnh chứng tá của họ»[3]. Nên thánh trong đời sống thường ngày dường như là kiểu nên thánh đầy nữ tính mà chỉ những ai đầy yêu thương, yêu Thiên Chúa và yêu con người mới có thể đi đến cùng hành trình dâng hiến.

Chiêm ngắm đường thánh giá trong sứ vụ tông đồ của người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta khám phá nơi lời dạy của Đấng Sáng Lập, việc trung thành với các bổn phận hằng ngày cách quảng đại và vui tươi là cách thế người nữ tu Mến Thánh Giá tiếp nối nơi bản thân mình cuộc đời lữ thứ và hy sinh của Chúa Kitô. Và việc làm này có giá trị lớn lao trong việc mang lại ơn cứu rỗi cho chính mình và người khác.

Di nguyện này đã được Đấng Sáng Lập để lại trong Bức tâm thư như sau: «Sau khi các con tuyên khấn công khai vào ngày Lễ Tro trước sự hiện diện của cha, đáng lẽ như lòng ao ước, cha còn phải nói với các con đôi điều về bậc sống cao trọng và sự trọn lành mà các con nhắm tới theo tiếng gọi của Thiên Chúa từ bi nhân hậu; nhưng ngày hôm ấy cha gặp tình thế bó buộc phải đi ngay cho kịp chuyến trở về, nên cha đã có ý tưởng viết mấy lời này để nhắc cho các con biết rằng các con không còn thuộc về mình nữa, nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu Kitô, vì các con đã dâng mình trọn vẹn cho Người. Để từ nay chỉ chuyên chú tìm sự hiểu biết và yêu mến Người bằng cách suy gẫm và noi theo cuộc đời đau khổ của Người, và bằng cách thực thi các nghĩa vụ của Tu Hội các con; cha hết sức khuyến khích các con hãy trung thành với các nghĩa vụ trên, vì biết chắc chắn nhờ đó các con và toàn thể Giáo Hội này sẽ lãnh nhận lợi ích lớn lao»[4].

Thật vậy, thừa hưởng sự thánh thiện, lòng đạo đức và đời sống chiêm niệm sâu sắc của Đấng Sáng Lập, chúng ta được mời gọi từng ngày cùng nhau bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá, luôn chiêm ngắm Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, say mến Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, và thông dự vào mầu nhiệm thập giá của Đấng Chịu Đóng Đinh để được nên một với Người, như kinh nghiệm của thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Nhờ đó, mọi sinh hoạt bên ngoài và bên trong của cộng đoàn, kể cả tình trạng bệnh tật đau yếu của chị em đều hướng tới một mục đích cuối cùng là sống và loan báo Tin Mừng (HC đ. 71§4).
(Thinh lặng một chút)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con thông dự vào sự thánh thiện của Chúa khi tạo dựng chúng con giống hình ảnh Ngài. Chúa là Chúa của trời đất và mọi vinh quang nơi trần thế này là của Chúa, mà lại muốn và yêu thích những gì là đơn sơ và hèn mọn nơi cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con yêu mến cuộc sống thường ngày của mình, yêu nhịp sống quen thuộc đôi khi làm chúng con nhàm chán. Xin cho chúng con ơn kiên trì và quảng đại trong từng trách nhiệm và bổn phận, vì biết rằng nhờ đó cả chúng con và xã hội, Giáo Hội được những ơn ích lớn lao. Xin cho chúng con xác tín rằng, không có cuộc đời nào là tầm thường, chỉ có những cuộc đời không được sống cách phi thường.

(Thinh lặng một chút)
Đọc kinh Lạy Cha
Hát: Đường thập giá TT1 05 (câu 2)

**********
[1] Gaudete et Exsultate, s. 7.
[2] X., Như trên, s. 12.
[3] Như trên.
[4] Di cảo 3: Bức tâm thư, c. 2 – 6, tr. 40.

 

Tác giả bài viết: MTG Nha Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 8
  • Hôm nay 4,669
  • Tháng hiện tại 73,272
  • Tổng lượt truy cập 16,921,242
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây