THÁNH GIÁ TRONG NHỮNG CÁM DỖ KHI THI HÀNH SỨ VỤ TÔNG ĐỒ - TUẦN CỬU NHẬT LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
Thứ bảy - 12/09/2026 21:45
Tuần cửu nhật lễ suy Tôn Thánh Giá. Ngày thứ tám: Thánh giá trong những cám dỗ khi thi hành sứ vụ tông đồ
Tuan cuu nhat le suy ton thanh gia
NGÀY THỨ VIII Thánh giá trong những cám dỗ khi thi hành sứ vụ tông đồ
Ơn xin: Xin cho chị em trong mọi biến cố và hoàn cảnh luôn hướng lòng trí mình vào mục đích duy nhất là làm đẹp lòng Chúa và làm Chúa vui lòng.
Suy niệm: (cộng đoàn ngồi) Trong khi thi hành sứ vụ tông đồ, chắc chắn mỗi chị em cảm nghiệm cách sâu sắc những thánh giá của cuộc đời mình khi rơi vào những cám dỗ. Trong thinh lặng của cõi lòng và đọc lại kinh nghiệm nội tâm của chính mình, chúng ta có thể tự gọi tên một vài cám dỗ nào đó. Cám dỗ về cái tôi: khi tôi buồn vì không ai biết đến việc tôi làm, tôi trách móc khi ý kiến của tôi không được đón nhận, khi tôi quyết định là để bảo vệ sĩ diện và hình ảnh của chính mình. Cám dỗ về tình cảm: khi tôi tìm kiếm sự quý mến nơi người khác, khi tình yêu trở nên chiếm hữu và ích kỷ. Cám dỗ về quyền bính: khi quyền bính không còn là phương thế để phục vụ và thăng tiến con người nhưng là để khẳng định cá nhân. Cám dỗ nhàm chán, lười biếng, tìm kiếm an toàn, dễ dãi và tiện nghi…và còn nhiều cám dỗ khác mà chỉ riêng mình tôi biết với Chúa.
Đấng Sáng Lập cũng cảnh báo những cám dỗ sẽ có trong cuộc đời của người môn đệ Chúa Kitô. Theo ngài, những cám dỗ đó có thể đến từ Thiên Chúa, từ ma quỷ và từ chính mình[1]. Vì Thiên Chúa muốn thử thách lòng trung thành nơi các thụ tạo. Ma quỷ hoặc đúng hơn bản tính tự nhiên bị thần dữ xúi dục làm cho người môn đệ Chúa Kitô xa rời tình yêu và động lực ban đầu. Để trung tín với Thiên Chúa, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi đón nhận những yếu đuối như thập giá đời mình và bước vào hành trình canh tân liên lỉ.
Suy niệm về thánh giá trong những cám dỗ khi thi thành sứ vụ tông đồ, chúng ta cũng được mời gọi trở nên chứng tá cho tình yêu và ơn cứu độ của Chúa qua việc đón nhận những yếu đuối, những vấp ngã của đời mình. Bởi lẽ, vẻ đẹp của một đời sống thánh thiện không phải là vô tì tích, nhưng là động lực để đứng dậy. Đức Thánh Cha Phanxico định nghĩa các thánh là những người có thể không luôn luôn hoàn hảo, nhưng giữa những lỗi lầm và thiếu sót họ vẫn tiến bước và đã làm Chúa vui lòng.
Để vác thập giá đời mình và tiến bước trong ân sủng, Đấng Sáng Lập dạy chúng ta hãy học các nhân đức nơi con người và cuộc đời Chúa Giêsu Kitô. «Hướng tất cả về các nhân đức mà chúng ta tìm được nơi vị Thầy khôn sánh. Chúng ta cũng học được cách làm chủ hoàn toàn mọi đam mê của chúng ta, vì chúng ta sẽ nhận được ân sủng để từ nay chỉ làm vui lòng Chúa Chịu Đóng Đinh, và tìm kiếm những điều có thể làm cho mình yêu mến Chúa hơn. Tất cả mọi ước muốn của chúng ta sẽ phải đạt đến cùng đích đó và chúng ta chỉ tìm thấy thú vui nơi đó mà thôi»[2]. (Thinh lặng một chút)
Cầu nguyện: (quỳ) Lạy Chúa, giữa cuộc đời đầy cạm bẫy và trong những yếu đuối của phận người, xin cho chúng con kiên vững trên con đường thập giá của đời mình. Xin cho chúng con ý thức rằng thập giá lớn nhất và sự bất trung nghiêm trọng nhất của người môn đệ Chúa Kitô, là dựa vào sức mình và không tín thác vào quyền năng và tình thương của Chúa. Trong mọi sự, xin cho chúng con chỉ tìm kiếm những điều có thể làm chúng con yêu Chúa hơn, gần Chúa hơn và nên giống Chúa hơn. Lạy Chúa, trong mọi chọn lựa của cuộc sống, xin cho chúng con luôn làm Chúa vui lòng và làm cho Chúa vui lòng đó là hạnh phúc của cuộc đời con. (Thinh lặng một chút)
Đọc kinh Lạy Cha Hát: Đường tình nào (TNCII 299)
********* [1] X., Di cảo 3: Cảnh báo về những cám dỗ xảy đến cho các thừa sai tông tòa, c. 1, tr. 118. [2] Di cảo 13: Sự tập chú nội tâm và liên lỉ của một môn đệ Đức Giêsu Kitô, c. 11 – 12, tr. 169.