Ngày 21/09: Thánh Mátthêu, Tông Đồ, Tác Giả Tin Mừng (Mt 9,9-13)

Chủ nhật - 20/09/2026 04:47
Ngày 21/09: Thánh Mátthêu, Tông Đồ, Tác Giả Tin Mừng (Mt 9,9-13)

Suy Niệm: Mt9, 9-13
 

“Anh hãy theo tôi!” (Mt 9,9)

Mátthêu là người thu thuế, một công việc khiến ông bị nhiều người Do Thái thời ấy xa lánh và xem thường. Ông ngồi tại trạm thu thuế, nơi gắn với công việc và cũng là vị trí khiến ông trở nên khác biệt giữa cộng đồng. Ông vẫn ngồi ở nơi mình vẫn ngồi, giữa công việc vốn khiến ông bị người ta xa lánh. Chính tại đó, Đức Giêsu nhìn thấy ông và nói: “Anh hãy theo tôi!” Mátthêu đứng dậy và đi theo Người.

Con dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Đức Giêsu gọi Mátthêu ngay tại bàn thu thuế. Có lẽ ông cũng chẳng biết phía trước sẽ là gì. Ông chỉ biết có một người đang nhìn mình và gọi mình bước theo. Ông đã đứng dậy. Một chuyển động rất nhẹ, nhưng từ đó cuộc đời ông sang một hướng khác. Con nhận ra ơn gọi của mình cũng bắt đầu từ một ánh nhìn như thế. Đức Giêsu đã nhìn thấy con trước khi con hiểu mình là ai, trước khi con có thể sống trọn vẹn những điều Người muốn. Có những lúc con nghĩ mình phải tốt hơn, quảng đại hơn, trưởng thành hơn rồi mới có thể đáp lại Chúa cách xứng đáng. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc con rằng Chúa gọi con ngay trong chính con người thật của con. Điều Chúa chờ nơi con là biết đứng dậy khi nghe tiếng Người.

Trong đời sống thánh hiến, có những lúc con quên mất điều ấy. Con mải nhìn vào những thiếu sót của mình: một tính cách chưa được sửa đổi, một giới hạn vẫn còn đó, một lần vấp ngã, một điều con chưa làm được như mong muốn. Càng nhìn vào mình, con càng thấy mình bất xứng. Những lúc như thế, con quên rằng Chúa gọi con vì Người yêu thương và muốn dẫn con đi.

Mátthêu không đứng lại để giải thích mình. Ông đứng dậy. Con cũng muốn mình học nơi thánh nhân điều đơn sơ ấy, nhất là trong những ngày con thấy mệt mỏi với chính mình. Mỗi ngày, Đức Giêsu vẫn gọi con: “Anh hãy theo tôi!”, để con đứng dậy khỏi một điều gì đó đang giữ mình lại: khỏi sự an toàn của ý riêng, khỏi một cách sống đã trở thành quen thuộc, khỏi nhu cầu được người khác hiểu, khỏi một thái độ con biết mình cần thay đổi. Với hành trình sống đời thánh hiến, con dần nhận ra theo Chúa không chỉ là một lần đứng dậy của ngày tuyên khấn. Đó còn là biết đứng dậy mỗi ngày trước những lời mời gọi mới của Người.

Là nữ tu Mến Thánh Giá, con chiêm ngắm Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và học nơi Người con đường của tình yêu trao ban. Bước theo Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh là để Người từng ngày dẫn con ra khỏi chính mình. Có những lần “đứng dậy” rất nhỏ: nhận một công việc mình không chọn, đón nhận một lời góp ý, từ bỏ một ý riêng, bắt đầu lại sau một lần thất bại, quyết tâm tập một thói quen tốt. Những điều rất nhỏ ấy lại có thể trở thành những bước chân dứt khoát của người đang từng ngày mong muốn thuộc về Chúa. Thánh Mátthêu đã đứng dậy khỏi bàn thu thuế và đi theo Đức Giêsu. Con cũng được mời gọi đứng dậy mỗi ngày, bởi con tin vào Đấng đang gọi mình.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa vẫn nhìn thấy con và vẫn gọi con giữa những giới hạn của con. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa và can đảm đứng dậy. Khi Chúa gọi con bước ra khỏi điều quen thuộc, xin cho con đừng chần chừ. Khi Chúa mời con bắt đầu lại, xin cho con đừng nản lòng. Xin cho con biết sống trọn vẹn tiếng “xin vâng” của mình trong từng ngày ngày sống, để dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, con vẫn có thể bước theo Chúa với một trái tim tự do. Khi con nghe được lời mời gọi “Anh hãy theo tôi!”, xin cho con biết đứng dậy và đi theo Chúa. Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Anna Thiên Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 18
  • Hôm nay 3,573
  • Tháng hiện tại 100,213
  • Tổng lượt truy cập 16,948,183
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây