Thứ Bảy Tuần 26 Thường Niên Năm A (Lc11, 27-28)

Thứ sáu - 09/10/2026 05:07
Thứ Bảy Tuần 26 Thường Niên Năm A (Lc11, 27-28)
Suy Niệm: 

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28)

Giữa đám đông đang nghe Đức Giêsu giảng, một người phụ nữ cất tiếng ca ngợi Người: “Phúc cho lòng dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú mớm.” Trước vẻ đẹp nơi lời giảng và những việc Đức Giêsu thực hiện, bà đã nghĩ đến người mẹ đã cưu mang và nuôi dưỡng Người. Đó là một lời ca ngợi dành cho Mẹ Maria.

Nhưng Đức Giêsu hướng ánh nhìn của người nghe đến một mối tương quan sâu xa hơn: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.” Người cho thấy nền tảng sâu xa làm nên sự cao cả của Mẹ: Mẹ là người đã lắng nghe, tin tưởng và mau mắn thi hành Lời Thiên Chúa.

Quả thật, cuộc đời Mẹ Maria là một hành trình của lắng nghe và xin vâng. Từ lời truyền tin, Mẹ đón nhận một điều vượt quá sự hiểu biết của mình; trong những biến cố không dễ dàng, Mẹ vẫn âm thầm suy đi nghĩ lại trong lòng; và dưới chân thập giá, khi mọi sự dường như chìm trong đau khổ và im lặng, Mẹ vẫn đứng đó trong niềm tin. Mẹ đã để Lời Chúa trở thành ánh sáng dẫn đường cho cả cuộc đời mình.
Soi mình vào Lời Chúa hôm nay, con tự hỏi: Con có thực sự là người lắng nghe Lời Chúa không? Và Lời Chúa có đang được thể hiện trong cách con sống mỗi ngày không?

Con vẫn nghe Lời Chúa mỗi ngày. Con đọc, con suy niệm, con cầu nguyện và nhiều lần con cảm thấy Lời Chúa chạm đến mình. Nhưng có khi con nghe rất nhiều mà chưa thật sự để Lời Chúa đi vào cuộc sống. Lời Chúa dạy con yêu thương, nhưng con vẫn khó yêu một người con không hợp. Lời Chúa mời gọi con tha thứ, nhưng con vẫn giữ lại trong lòng những tổn thương và giận hờn. Lời Chúa dạy con khiêm nhường, nhưng con vẫn mong được người khác công nhận và trân trọng.

Có khi con biết rất rõ Chúa muốn gì, nhưng lại chậm bước theo điều Chúa muốn. Con nghe Lời Chúa bằng đôi tai, nhưng chưa để Lời Chúa chạm đến những góc sâu nhất của lòng mình. Vì thế, điều Chúa muốn nơi con không chỉ là nghe Lời, nhưng là để Lời ấy biến đổi cách con nhìn, cách con yêu thương, cách con đón nhận những khác biệt, những trái ý và cả những giới hạn của chính mình.

Là người nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi từng ngày bước ra khỏi chính mình để thuộc trọn về Đức Kitô và sống cho Người. Muốn vậy, con cần biết lắng nghe Lời Chúa với một tâm hồn rộng mở, biết suy đi nghĩ lại, biết để Lời Chúa soi sáng những chọn lựa và hướng dẫn từng bước đời mình. Khi Lời Chúa thật sự đi vào lòng, con sẽ biết dịu lại trước những khác biệt, biết kiên nhẫn hơn với chị em, biết tha thứ thay vì giữ lại tổn thương, biết khiêm nhường thay vì bảo vệ cái tôi. Khi ấy, Lời Chúa không còn chỉ nằm trên trang sách hay trong giờ cầu nguyện, nhưng trở thành một sức sống âm thầm được thể hiện qua từng lời nói, thái độ và việc làm của con.

Lạy Chúa, xin cho con biết noi gương Mẹ Maria, luôn biết lắng nghe và đón nhận Lời Chúa với lòng tin tưởng. Xin cho con biết dành thời gian cầu nguyện và gẫm suy Lời Chúa, để Lời thấm nhập vào tâm hồn, giúp con biết chết đi cho ý riêng và quảng đại sống theo thánh ý Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con không chỉ là người nghe Lời Chúa, nhưng thực sự là người sống Lời Chúa: để nơi cộng đoàn con sống, con trở nên khí cụ đem lại bình an; nơi sứ vụ con thi hành, con trở nên chứng nhân của niềm vui; và trong mỗi người con gặp gỡ, mỗi hy sinh con đón nhận, con biết nhận ra một cơ hội để đáp trả tình yêu của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa luôn được sống trong chính cuộcđời con. Amen.



 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Tuyết Nhung

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 27
  • Máy chủ tìm kiếm 5
  • Khách viếng thăm 22
  • Hôm nay 3,190
  • Tháng hiện tại 56,414
  • Tổng lượt truy cập 17,081,952
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây