Dâng Hoa Cuối Tháng Mân Côi – Dâng Mẹ Niềm Hy Vọng
Thứ năm - 30/10/2025 19:56
Tháng Mân Côi dần khép lại, giữa ánh hoàng hôn êm dịu, tiếng chuông ngân lên trong chiều nhẹ như hòa chung muôn tâm hồn của quý chị em tại Hội dòng cùng hướng về Mẹ và thân thưa: “Lạy Mẹ Maria, Mẹ của niềm hy vọng, xin nhận lấy những đóa hoa tạ ơn của đoàn con”
Chiều cuối tháng Mân Côi (30/10/2025), khuôn viên Hội dòng trở nên rực rỡ bởi những cánh hoa, và lòng người cũng trở nên xao xuyến. Một chút lưu luyến len nhẹ trong tâm hồn khi ngắm nhìn những cánh hoa được nâng lên trước tượng Mẹ, báo hiệu tháng Mân Côi đang dần khép lại như những lời kinh tạ ơn thầm lặng.
Bầu khí linh thiêng lan tỏa, từng tâm hồn cảm nhận được bàn tay hiền từ của Mẹ đang khẽ chạm vào từng chuỗi hạt Mân Côi – nơi suốt tháng qua, lời kinh Mân Côi đã trở thành nhịp thở, đan quyện cùng bao lời nguyện cầu thầm thì dâng lên với Mẹ.
Bông hoa tạ ơn – Tâm tình của những người con thánh hiến
Lúc 18 giờ, cộng đoàn quy tụ tại khuôn viên Hội dòng. Nghi thức cung nghinh tượng Mẹ mở đầu buổi dâng hoa. Đoàn rước trang nghiêm tiến bước trong lời ca dâng tiến. Cùng tiến bước trong đoàn rước có sự hiện diện của chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị trong Ban Hội đồng Dòng, quý chị cao niên cùng toàn thể chị em trong Hội dòng.
Khi tượng Mẹ được đặt trang trọng trên cung thánh, lời nguyện của xướng ngôn viên vang lên, cũng là tâm tình của từng tâm hồn chúng con: “Lạy Mẹ mến yêu, chúng con là những nữ tu nhỏ bé của Mẹ. Xin dâng cuộc đời và đặt trọn niềm hy vọng trong trái tim dịu hiền của Mẹ.”
Giây phút ấy, nguyện đường như lắng lại. Mỗi chị em cảm nhận rõ sự hiện diện dịu dàng của Mẹ. Mẹ đang mỉm cười ân cần đón nhận những đóa hoa lòng đơn sơ, khiêm hạ và tâm tình của mỗi chị em thân thưa cùng Mẹ trong khoảnh khắc thiêng liêng này. Điệu vũ của tâm tình tin yêu và tín thác
Sau phần rước kiệu là vũ khúc “Mẹ của Niềm Hy Vọng”. Từng cử điệu uyển chuyển, nhẹ nhàng như một lời nguyện bằng cả con người của mình. Trong tiếng nhạc du dương, những cánh tay vươn cao như khát khao chạm đến Trời Cao. Những bước đi lướt nhẹ như cùng Mẹ vượt qua bao thách đố trên hành trình hiến dâng. Và trong ánh mắt hướng về Trời, nơi có Mẹ đang giang tay đón nhận đoàn con, Mẹ dẫn chúng con đến với Con của Mẹ.
Vũ khúc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là bài ca tạ ơn, phó thác và hy vọng. Qua từng ánh mắt, cử điệu, từng vòng xoay của tà áo dòng, chị em như muốn thưa với Mẹ: “Dẫu đời thánh hiến có lắm gian nan, nhưng chúng con luôn có Mẹ – nguồn hy vọng. Xin Mẹ dạy mỗi người chúng con luôn yêu Chúa và tha nhân.”
Năm Sự Sáng – Niềm khao khát dấn thân phục vụ và chiếu sáng giữa đời
Sau vũ khúc, cộng đoàn cùng bước vào giờ phút linh thiêng, quây quần bên tượng Mẹ trong bầu khí gần gũi, thân thương của tình mẫu tử. Từng chị em thầm thì dâng lên Mẹ chuỗi Mân Côi – Năm Sự Sáng, với ước mong mỗi người học biết dấn thân phục vụ và chiếu sáng giữa đời. Từng lời Kinh Mân Côi vang lên hiệp nhất, trầm bổng như khúc hát ngợi khen Mẹ – để nhờ Mẹ, chúng con đến với Chúa. Qua mỗi mầu nhiệm, chị em chiêm ngắm dung nhan Đức Giêsu qua ánh nhìn của Mẹ:
Một Giêsu khiêm hạ nơi sông Giođan,
Một Giêsu yêu thương trong tiệc cưới Cana,
Một Giêsu tha thiết kêu gọi hoán cải,
Một Giêsu biến hình sáng láng,
Và một Giêsu hiến trao chính mình trong Thánh Thể.
Mẹ rạng rỡ giữa bao cánh hoa lung linh, hòa quyện trong lời kinh Mân Côi nhẹ nhàng, thánh thót lúc trầm, lúc bổng. Mẹ trở nên thật sống động, thân tình và linh thiêng. Mẹ như đang mỉm cười đón lấy từng lời kinh, từng nguyện cầu chúng con thân thưa cùng Mẹ – cho Thế giới, cho Giáo hội, cho Hội dòng, cho gia đình và từng người chúng con.
Giờ dâng hoa khép lại trong lời nguyện tha thiết: “Mẹ đã đi qua đêm tối của đức tin để thắp sáng ngọn đèn của niềm hy vọng cho nhân loại.”
Trong thinh lặng, chị em hướng ánh nhìn về Mẹ – Đấng đã tin, đã yêu, đã kiên vững giữa bao thử thách. Mỗi người âm thầm dâng lên Mẹ lời “xin vâng” của riêng mình, để rồi ra đi với trái tim bình an và đầy sức sống của niềm vui, hy vọng.
Lời kinh Mân Côi của buổi dâng hoa vẫn vang vọng, nối kết với lời kinh cuộc đời, tiếp tục soi sáng trong từng bước chân, từng nụ cười, từng hy sinh bé nhỏ của các nữ tu Mến Thánh Giá giữa đời.
Để cùng Mẹ, người nữ tu Mến Thánh Giá Nha Trang tiếp tục gieo niềm vui, sự bình an và thúc đẩy hiệp nhất trong đời sống âm thầm, bé nhỏ của mình – như lời nguyện kết mà người xướng ngôn viên thân thưa cùng Mẹ: “Dưới bóng Mẹ, hành trình dâng hiến của chúng con sẽ mãi nở hoa – âm thầm nhưng mạnh mẽ trong ánh nhìn yêu thương của Mẹ.”
Tháng Mân Côi đã khép lại, nhưng lời kinh Mân Côi sẽ tiếp tục sánh bước cùng nhịp sống của người nữ tu chúng con – trong những bổn phận âm thầm. Khi tay chúng con chạm chuỗi hạt Mân Côi và miệng chúng con cất lên lời kinh Mân Côi, chúng con biết mình không bước đi một mình – vì Mẹ vẫn ở đây, đồng hành và nâng đỡ mỗi người chúng con.