Trong nhịp sống thánh hiến, người tu sĩ cần những khoảng dừng để lắng nghe lại tiếng Chúa và tiếng lòng mình. Khóa bồi dưỡng “Canh tân trong tin tưởng và hy vọng” đã trở thành điểm hẹn của hiệp hành và liên đới, nơi quý chị em khấn trọn trẻ cùng nhau học hỏi, cầu nguyện và thắp lại ngọn lửa yêu thương. Những ngày bồi dưỡng ấy mở ra những rung cảm dịu dàng của hành trình gặp gỡ Thiên Chúa, trải nghiệm sâu hơn tình Hội Dòng, tình chị em – để rồi cùng nhau bước tiếp trong tin tưởng và hy vọng.
“Canh tân trong tin tưởng và hy vọng” – không chỉ là chủ đề của khóa bồi dưỡng, mà còn là nhịp sống và mục tiêu của người nữ tu Mến Thánh Giá hôm nay. Sau những ngày học hỏi, lắng nghe và cầu nguyện, chị em trở về với sứ vụ thường ngày trong tâm tình bình an, tin tưởng và hy vọng.
Ba ngày sống bên nhau trong bầu khí hiệp thông, cầu nguyện và chia sẻ tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để khơi lại ngọn lửa yêu thương trong đời dâng hiến, thắp sáng nhiệt huyết dấn thân phục vụ và khát khao bước theo Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh trong niềm tin tưởng và hy vọng.
Khóa bồi dưỡng diễn ra trong bầu khí thân tình, đầy sức sống và khép lại bằng những giây phút trầm lắng, yêu thương và lưu luyến. Từng bài chia sẻ, từng lời cầu nguyện, nụ cười và ánh mắt đã đan dệt nên sợi dây hiệp thông giữa các chị em.
Mỗi bài chia sẻ, mỗi tiết học không chỉ trao ban kiến thức mà còn là lời nhắn gửi đầy yêu thương, chất chứa thao thức, khát vọng và tình thương của Hội Dòng dành cho từng chị em qua sự đồng hành của quý chị giảng huấn. Với ước mong từng chị em tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong hành trình dâng hiến của mình. Với thời gian cầu nguyện, giờ chầu Thánh thể là lời mời gọi chiêm ngắm lại hành trình đã qua, để nhận ra dấu chân Chúa trong từng bước đi của hành trình dâng hiến, và mở lòng đón nhận ân sủng để tiếp tục bước tiếp trong tín thác và hy vọng.
Dù mỗi chị em đến từ những cộng đoàn, sứ vụ và vai trò khác nhau, tất cả cùng chung một linh đạo Mến Thánh Giá – chọn Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất. Những ngày bên nhau giúp chị em khám phá lại vẻ đẹp của đời sống hiệp hành: cùng nhau học hỏi, chia sẻ những buồn vui trong hành trình hiến dâng, và cùng nhau thắp sáng lý tưởng Mến Thánh Giá trong bình an, khiêm nhu và trung tín.
Ba ngày tuy ngắn, nhưng đã khơi lại niềm vui đời tu, làm bừng lên ngọn lửa yêu thương và giúp chị em trở về với căn tính của đời thánh hiến. Những giờ cầu nguyện, những bài học, hay những khoảnh khắc cười đùa giản dị trong giờ giải lao… tất cả hòa quyện thành bản nhạc dịu êm của tình chị em. Ở đó, mỗi người cảm nghiệm sâu hơn tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, sự đồng hành của Mẹ Hội Dòng và sự nâng đỡ sẻ chia, liên đới của tình chị em.
Khóa bồi dưỡng khép lại, nhưng dư âm vẫn ngân vang trong lòng mỗi chị em. Những bài học, lời cầu nguyện và giây phút sẻ chia đã khơi dậy trong tâm hồn mỗi người khao khát thuộc trọn về Chúa, dấn thân trong linh đạo Mến Thánh Giá và tự hào là thành viên của Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang.
Xin tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Mẹ Hội Dòng đã luôn đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn các thế hệ nữ tu trẻ trên hành trình đào luyện, trưởng thành trong ơn gọi. Cảm ơn những người chị, người em đã cùng nhau viết nên những ngày thật đẹp, thật đậm tình Mến Thánh Giá.
Từ nơi đây, chị em lại tiếp tục lên đường – mang theo hơi ấm của hiệp hành, ánh sáng của tin tưởng và hy vọng. Dẫu hành trình phía trước còn nhiều thách đố, nhưng với Chúa là sức mạnh, Hội Dòng là điểm tựa và chị em là nguồn nâng đỡ, mỗi người sẽ tiếp tục bước đi trong trung tín, tin tưởng và hy vọng.
Chị Giám tập đang chia sẻ cùng quý chị em khấn trọn trẻ
Chị Phó đang chia sẻ cùng quý chị em tham dự khóa bồi dưỡng Quý chị em khấn trọn trẻ cầu nguyện đầu giờ cho tiết học của chị Tổng Thư Ký
Chị Matta Ánh Nguyệt đang trao đổi trong tiết học của chị Giám sư
Cùng nhau thảo luận nhóm về chủ đề của khóa bồi dưỡng Học nhưng cũng không quên cùng nhau tạo ra khoảng khắc đáng nhớ
Cùng đọc kinh cầu nguyện với quý bà quý chị tại khuôn viên Phục Sinh