Trong bầu khí tri ân và bình an, Khóa Bồi Dưỡng Thường Xuyên đợt II (04–06.11.2025) dành cho quý chị em khấn trọn từ 1–5 năm đã khép lại. Ba ngày ngắn ngủi nhưng chan chứa ân tình, nơi mỗi chị em được nghỉ ngơi trong Chúa, được lắng nghe, được chữa lành và được thôi thúc canh tân đời dâng hiến với niềm vui và hy vọng mới.
Cùng ôn nhau ôn lại những kỷ niệm xưa
Từng khoảnh khắc trong khóa học là một ân huệ khi chị em cảm nhận rõ sự quan phòng của Thiên Chúa, sự chăm sóc gần gũi, chu đáo của Mẹ Hội dòng và sự gắn bó, sẻ chia của tình chị em. Từ việc chuẩn bị chương trình, sắp xếp chỗ ở đến từng bữa ăn, mọi sự đều được ươm đầy tình thương và sự tận tâm. Phía sau mỗi bài học, mỗi lời chia sẻ, chị em nhận ra nỗi ưu tư thầm lặng của Mẹ Hội dòng, luôn thao thức vì đoàn con trẻ đang thi hành sứ vụ giữa bao thách đố của xã hội hôm nay.
Quý chị em luôn chăm chỉ và nghiêm túc trong các giờ học
Khóa bồi dưỡng không chỉ là dịp trau dồi kiến thức và đời sống thiêng liêng, mà còn là khoảng thời gian quý báu để chị em được cảm nhận sự đồng hành, được tiếp thêm sức mạnh và tình hiệp thông nơi mái Nhà Mẹ thân thương.

Quý chị em cùng nhau Chầu Thánh Thể vào buối tối
Trong lời tri ân gửi đến Mẹ Hội dòng, nhiều chị em xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu xa trước sự bao bọc, quan tâm và hiện diện âm thầm của Quý Chị trong Ban Tổng Cố Vấn, Ban Huấn Luyện và các chị em phục vụ tại Nhà Mẹ. Những nụ cười thân tình, những lời chào hỏi, những bữa cơm ấm cúng tất cả tạo nên cảm giác thân thương như được trở về chính ngôi nhà của mình.

Qúy chị em cùng cầu nguyện với quý Bà, quý Chị tại khuôn viên Phục sinh
Chị Matta Hồ Thủy Ngân chia sẻ: “Em biết ơn Mẹ Hội dòng đã luôn ưu tư và chăm sóc đặc biệt cho những đứa con mới ‘ra ràng’. Về đây, được nghe các bài chia sẻ của quý chị, em thấy mình được Chúa trả lời đúng lúc em cần nhất.”
Chị Têrêsa Hoàng Hảo tâm sự: “Có những khi em tự hỏi ‘tại sao’ về hoàn cảnh của mình. Nhưng qua bài chia sẻ của Chị Tổng Thư ký, em nhận ra chính mình trong đó. Nhờ vậy, em thêm xác tín, can đảm và vững vàng hơn.”
Chị Vêrônica Dạ Hậu cho biết: “Cảm ơn quý chị không chỉ chia sẻ kiến thức mà còn chia sẻ bằng chính kinh nghiệm và cách sống. Nhờ đó, chúng em cảm nhận được sức sống và niềm vui của đời thánh hiến.”
Chị Maria Như Trinh bày tỏ: “Người ta vẫn nói: ‘Mẹ ngoảnh mặt đi thì con dại, mẹ ngoảnh mặt lại thì con khôn.’ Chúng con chân thành tri ân Chị Tổng, Quý Chị trong Ban Tổng Cố Vấn và Ban Huấn Luyện đã yêu thương, đồng hành và ‘ngoảnh mặt lại’ để nâng đỡ chúng con trên hành trình ơn gọi.”
Ba ngày trôi qua nhẹ nhàng nhưng đọng lại sâu sắc. Những giờ cầu nguyện chung, những buổi chia sẻ sứ vụ và cả những bữa cơm chan chứa tiếng cười tất cả tạo nên một không gian thiêng liêng, nơi chị em cảm nhận hồng ân của sự hiện diện, tình chị em và bình an.

Quý chị em đang chia sẻ nhóm với nhau
Khóa bồi dưỡng khép lại, nhưng dư âm vẫn vang vọng trong tâm hồn mỗi người như một lời mời gọi canh tân đời dâng hiến, sống thánh thiện hơn và dấn thân hơn trong sứ mạng của Hội dòng. Mỗi chị em lại tiếp tục lên đường, mang theo tinh thần hiệp thông, lòng biết ơn và khát vọng thuộc trọn về Chúa.

Quý chị em cùng trao gửi cho nhau những tình cảm và tiếp tục lên đường
Xin cảm tạ Chúa Đấng đã chọn gọi và thánh hiến chúng con. Tri ân Mẹ Hội dòng luôn yêu thương, đồng hành. Cảm ơn từng chị em đã cùng nhau sẻ chia, nâng đỡ. Khóa bồi dưỡng khép lại trong niềm vui và bình an, để từ đó, mỗi người lại ra đi mang theo ngọn lửa yêu thương và hy vọng, tiếp tục viết nên câu chuyện đời dâng hiến bằng chính cuộc sống của mình.