CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt 22, 1-14)

Thứ bảy - 10/10/2026 04:59
CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt 22, 1-14)
Suy Niệm:
 
“Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” (Mt 22,12)

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể dụ ngôn một ông vua mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua đã chuẩn bị tất cả và sai các đầy tớ đi mời khách, nhưng những người được mời lần lượt từ chối. Người lo chuyện ruộng đất, kẻ bận việc làm ăn; có người còn bắt các đầy tớ, hành hạ và giết đi. Trước sự khước từ ấy, nhà vua vẫn mở rộng lời mời, sai các đầy tớ ra các ngả đường, đón tất cả những ai gặp được, bất luận tốt xấu, để phòng tiệc cưới được đầy khách.

Qua dụ ngôn, Đức Giêsu cho chúng ta nhận ra tình yêu quảng đại của Thiên Chúa. Ngài luôn đi bước trước, chuẩn bị bàn tiệc và mời gọi con người bước vào niềm vui của Ngài. Lời mời ấy được trao ban cho tất cả.  Thế nhưng, đón nhận lời mời không chỉ là có mặt trong phòng tiệc, mà còn là để cho lời mời ấy biến đổi cuộc đời mình.

Có lẽ đôi khi chúng ta cũng đang sống như những vị khách được mời. Ta vẫn làm việc, vẫn phục vụ, vẫn chu toàn những bổn phận hằng ngày, nhưng giữa bao bận tâm, lòng ta có thể dần xa Chúa. Những lo toan của cuộc sống vốn cần thiết, nhưng khi chiếm trọn tâm trí, chúng có thể khiến ta quên mất tiếng Chúa vẫn âm thầm mời gọi ta bước vào tương quan thân tình với Ngài. Thế nhưng, dụ ngôn chưa dừng lại ở đó. Khi nhà vua bước vào phòng tiệc, ông nhìn thấy một người không mặc y phục lễ cưới và hỏi: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” Người ấy không nói được gì. Chi tiết này nhắc chúng ta rằng, được Thiên Chúa mời gọi là một hồng ân, nhưng đón nhận hồng ân ấy cũng có nghĩa là sẵn lòng để cho tình yêu Ngài biến đổi mình. Y phục lễ cưới gợi lên đời sống mới của người đón nhận ân sủng và chân thành đáp lại tình yêu ấy. Chính Ngài đã yêu thương và đi bước trước, nâng đỡ chúng ta ngay cả khi còn nhiều bất toàn. Nhưng tình yêu ấy mời gọi chúng ta hoán cải, đổi mới tâm hồn và mặc lấy tâm tình của Đức Kitô trong cách nghĩ, cách sống và cách đối xử với mọi người.

Vì thế, chiếc áo tâm hồn cần được nhìn lại mỗi ngày. Có khi chúng ta vẫn tham dự Thánh lễ, vẫn đọc kinh, vẫn nhiệt thành phục vụ, nhưng trong lòng còn những ích kỷ chưa muốn buông bỏ, những tổn thương chưa sẵn sàng tha thứ, những hơn thua làm mất bình an, hay sự lạnh nhạt khiến ta dần xa cách anh chị em. Những điều ấy không làm mất đi lời mời yêu thương của Chúa, nhưng cho thấy tâm hồn chúng ta vẫn cần được Ngài chữa lành và đổi mới.

Qua Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã được mặc lấy Đức Kitô; nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, chúng ta tiếp tục được nuôi dưỡng bằng sự sống của Ngài. Nhưng ân sủng không dừng lại nơi những cử hành phụng vụ. Ân sủng còn được thể hiện trong đời sống thường ngày: một lời tha thứ khi bị tổn thương, một sự nhẫn nại trước người làm ta khó chịu, một cử chỉ cảm thông với người đau khổ, một việc phục vụ không cần ai ghi nhận, hay lòng trung thành trong những bổn phận nhỏ bé. Chính những chọn lựa âm thầm ấy làm nên vẻ đẹp của người đang để cho Đức Kitô sống và hành động trong mình.

Tin Mừng hôm nay mở ra niềm hy vọng về tình yêu không ngừng mời gọi của Thiên Chúa, đồng thời nhắc chúng ta đừng dừng lại ở việc mình đã được mời. Chúa không chỉ muốn chúng ta hiện diện trong phòng tiệc, nhưng còn mong chúng ta thực sự bước vào niềm vui của Ngài bằng một tâm hồn được đổi mới và một đời sống thấm đượm tình yêu.

Trước Lời Chúa hôm nay, con tự hỏi: Con đang mặc chiếc áo nào trong tâm hồn mình? Con có thực sự để cho tình yêu Chúa biến đổi cách con sống, cách con nhìn người khác và cách con đối diện với những điều chưa trọn vẹn trong cuộc đời mình không? Hay con vẫn hiện diện trong nhà Chúa, vẫn chu toàn những việc đạo đức và bổn phận, nhưng lòng còn khép kín trước lời mời gọi yêu thương của Ngài?

Lạy Chúa, xin đừng để những bận tâm của cuộc sống làm con quên mất tiếng Chúa đang gọi. Xin cho con biết đón nhận ân sủng với lòng biết ơn, khiêm tốn trở về mỗi khi lạc xa và can đảm để Chúa đổi mới tâm hồn mình. Xin dạy con biết mặc lấy tâm tình của Chúa qua đời sống yêu thương, tha thứ, quảng đại và trung thành, để mỗi ngày sống của con trở thành lời đáp trả chân thành trước lời mời gọi yêu thương của Ngài. Amen.
 

Tác giả bài viết: Nữ tu Cecil Nguyên Xuân

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 8
  • Máy chủ tìm kiếm 1
  • Khách viếng thăm 7
  • Hôm nay 5,713
  • Tháng hiện tại 65,723
  • Tổng lượt truy cập 17,091,261
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây