Thứ Ba Tuần 28 Thường Niên Năm A (Lc11, 37-41)

Thứ hai - 12/10/2026 05:04
Thứ Ba Tuần 28 Thường Niên Năm A (Lc11, 37-41)
Suy Niệm:

“Tốt hơn hãy bố thí những gì bên trong thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người” (Lc 11,41).

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu được một người Pharisêu mời dùng bữa. Thấy Người không rửa tay trước khi ăn, ông ngạc nhiên. Đối với người Pharisêu, việc rửa tay không chỉ là thói quen vệ sinh, nhưng còn gắn liền với những quy định thanh sạch theo truyền thống. Nhân dịp ấy, Đức Giêsu hướng sự chú ý của họ đến một điều quan trọng hơn: sự thanh sạch của tâm hồn “Tốt hơn hãy bố thí những gì bên trong thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người” (Lc 11,41).

Lời Đức Giêsu mời gọi không chỉ dành cho những người Pharisêu năm xưa, nhưng còn chất vấn mỗi người chúng ta hôm nay. Bởi lẽ, có những điều bên ngoài rất dễ nhận thấy và sửa đổi, nhưng những gì ẩn sâu trong lòng lại không dễ nhận ra. Con có thể chu toàn công việc, giữ đúng bổn phận, sống theo những quy định của cộng đoàn, nhưng bên trong vẫn còn một chút ganh tị, một sự tự ái chưa được chữa lành hay một ý hướng tìm kiếm sự nhìn nhận của người khác.

Lời Chúa hôm nay chất vấn con: Bên trong con đang có gì? Câu hỏi ấy mời con dừng lại để nhìn vào chính mình, thay vì chỉ chăm chú đến những gì người khác có thể nhìn thấy. Có khi con dễ dàng nhận ra thiếu sót của chị em, nhưng lại khó nhận ra sự cứng lòng nơi bản thân. Có khi con sẵn sàng phục vụ, nhưng lại buồn lòng khi không được đáp lại như mong đợi. Những điều ấy có thể âm thầm ẩn giấu sau một đời sống tưởng như rất bình thường, nhưng lại khiến tâm hồn con dần xa sự tự do và bình an mà Chúa muốn ban tặng.

Lời Chúa hôm nay còn mời con hiểu sâu hơn về việc bố thí: không chỉ là trao đi những gì mình có, nhưng còn là mở lòng để biết nghĩ đến người khác, quảng đại chia sẻ và yêu thương mà không tính toán. Khi biết để tình yêu Chúa thanh luyện lòng mình, con sẽ dần học cách cho đi mà không mong được ghi nhận. Học cảm thông thay vì xét đoán, tha thứ thay vì giữ mãi những tổn thương. Chính tình yêu được trao ban bằng những việc làm cụ thể làm cho đời sống bên ngoài trở thành dấu chỉ chân thật của một tâm hồn được đổi mới.

Trong đời sống dâng hiến, điều ấy càng đòi hỏi con phải thành thật với chính mình: con đang làm mọi việc với tâm tình nào; con có thực sự yêu thương, cảm thông và sẵn lòng tha thứ từ bên trong hay không. Vì thế, con cần can đảm nhìn nhận sự thật về bản thân và đặt tất cả trước mặt Chúa. Những nỗi buồn chưa thể gọi thành tên, những tổn thương vẫn âm thầm mang theo, những điều trái ý khiến con khó đón nhận người khác, tất cả đều có thể trở thành lời cầu nguyện khi con biết mở lòng cho Chúa chạm đến. Chính Người sẽ soi sáng, chữa lành và giúp con từng bước được đổi mới. Nhìn lên Đức Giêsu, con nhận ra nơi Người sự thống nhất trọn vẹn giữa trái tim, lời nói và việc làm. Theo bước Người, con hiểu rằng sự thánh thiện hệ tại ở một trái tim chân thành, biết để tình yêu Thiên Chúa hướng dẫn mọi suy nghĩ, lời nói và hành động. Lời Chúa hôm nay mời con trở về với lòng mình, để khiêm tốn đón nhận ơn biến đổi, mở lòng để Chúa thanh luyện mỗi ngày. Khi trái tim được đổi mới, con sẽ biết yêu thương quảng đại hơn, phục vụ với niềm vui hơn và trao ban mà không đòi hỏi đáp đền. Ước gì những việc con làm mỗi ngày luôn phát xuất từ một trái tim thuộc về Chúa, để qua đời sống của con, người khác có thể nhận ra tình yêu của Người.

Lạy Chúa, xin giúp con can đảm nhìn vào lòng mình và nhận ra những gì còn ngăn cản con sống trọn vẹn trong tình yêu Chúa. Xin thanh luyện những ý hướng chưa ngay lành, chữa lành những tổn thương và dạy con biết yêu thương, tha thứ, phục vụ với một trái tim tự do. Xin cho con luôn biết mở lòng để Chúa đổi mới từ bên trong, nhờ đó từng lời nói, việc làm và tương quan của con mỗi ngày đều phản chiếu tình yêu của Người. Amen.



 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Nguyễn Hạnh

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 113
  • Hôm nay 14,425
  • Tháng hiện tại 91,067
  • Tổng lượt truy cập 17,116,605
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây