CÙNG MẸ LÊN ĐƯỜNG

Thứ ba - 18/08/2026 11:16
Ngày mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời năm nay trở thành một dấu mốc đặc biệt đối với hơn 185 hội viên Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Nha Trang – Vùng Hàm Tân, khi lần đầu tiên các hội viên thuộc bốn giáo xứ Hiệp An, Thanh Xuân, Đồng Tiến và Phước An cùng quy tụ tại Hồ Thánh Mẫu – Giáo xứ Phước An.
CÙNG MẸ LÊN ĐƯỜNG

Từ sáng sớm, những nụ cười, lời chào hỏi và những cái bắt tay thân tình đã làm sống lại niềm vui gặp gỡ sau những ngày mỗi người bận rộn với gia đình, công việc và sứ vụ. Trong niềm vui của ngày mừng bổn mạng, các hội viên cùng quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể để dâng lời tạ ơn Chúa và mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – Đấng mà Hiệp hội nhận làm bổn mạng.

Cha Giuse, Linh giám Hiệp hội, chủ tế Thánh lễ và cầu nguyện cách đặc biệt cho Hiệp hội, cho các hội viên còn sống cũng như đã qua đời, đồng thời dâng lời cầu nguyện cho Sơ Cố vấn, quý Sơ và toàn thể chị em trong ngày mừng bổn mạng.

CÙNG MẸ LÊN ĐƯỜNG (3)
Trong bài giảng, từ hình ảnh Đức Maria mau mắn lên đường viếng thăm bà Êlisabeth, cha mời gọi mỗi hội viên cũng biết bước ra khỏi những giới hạn của mình để đến với người khác. Mẹ không giữ niềm vui có Chúa cho riêng mình, nhưng vượt qua đường xa, băng qua núi đồi để đem tình yêu và niềm vui của Thiên Chúa đến cho người đang cần được gặp gỡ và nâng đỡ.

Lời mời gọi ấy trở nên gần gũi qua chính đời sống của các hội viên. Những việc làm âm thầm như phục vụ nồi cháo tình thương, chăm sóc nghĩa trang, thăm hỏi và giúp đỡ các em cô nhi, hay cộng tác với quý nữ tu trong các sứ vụ của Hội Dòng tại vùng La Gi… tuy đơn sơ nhưng là những cách cụ thể để tình yêu Chúa được trao ban giữa đời thường.

Cầu nguyện và phục vụ cũng không tách rời nhau. Mỗi cuộc thăm hỏi, mỗi việc bác ái, mỗi hoàn cảnh gặp gỡ đều có thể trở thành lời cầu nguyện khi được dâng lên Chúa. Nhờ đó, các hội viên không chỉ trao đi một sự giúp đỡ vật chất hay tinh thần, nhưng còn biết trao gửi những người mình gặp gỡ vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Niềm vui của một gia đình

Sau Thánh lễ, bầu khí ngày mừng lễ trở nên rộn ràng với phần sinh hoạt do Cha Giuse, Phó xứ Thanh Xuân, hướng dẫn. Những điệu múa, trò chơi và câu đố vui mang lại tiếng cười và niềm vui cho mọi người.

CÙNG MẸ LÊN ĐƯỜNG (11)
Điều đáng quý là dù phần lớn hội viên đã là những người có tuổi, ai cũng nhiệt tình hòa mình vào các hoạt động. Cùng chơi, cùng cười, cùng chia sẻ, những khoảng cách về tuổi tác, giáo xứ hay hoàn cảnh dường như được xóa nhòa. Trong những khoảnh khắc ấy, mọi người cảm nhận rõ hơn mình đang thuộc về một gia đình – một gia đình được nối kết không chỉ bởi tình thân, nhưng còn bởi cùng một linh đạo và một ơn gọi sống tinh thần Mến Thánh Giá giữa đời.

CÙNG MẸ LÊN ĐƯỜNG (12)

CÙNG MẸ LÊN ĐƯỜNG (6)
Niềm vui tiếp tục được nối dài trong bữa cơm huynh đệ. Bữa cơm tuy đơn sơ nhưng ấm áp bởi những câu chuyện, lời thăm hỏi và sự quan tâm chân thành dành cho nhau. Điều làm nên niềm vui không phải là sự đủ đầy của vật chất, nhưng là sự hiện diện của những con người biết trân trọng và yêu thương nhau.


Ở bên Mẹ và trao phó

Buổi chiều, các hội viên có những giây phút lắng đọng bên Mẹ Maria. Trước Mẹ, mỗi người dâng lên những niềm vui, nỗi buồn, những thao thức, lo lắng, bệnh tật và những khổ đau của cuộc sống. Tất cả được trao phó cho Mẹ, xin Mẹ chở che, an ủi và dẫn đưa mỗi người đến gần Chúa hơn.


CÙNG MẸ LÊN ĐƯỜNG (7)
Có lẽ sau những giờ phút rộn ràng của ngày hội, đây lại là khoảng lặng cần thiết để mỗi người trở về với chính mình và với Chúa. Bởi lên đường không chỉ là đi đến một nơi nào đó, nhưng trước hết là để lòng mình được Chúa chạm đến, được đổi mới và sẵn sàng bước đi theo tiếng gọi yêu thương.

CÙNG MẸ LÊN ĐƯỜNG (8)
Khép lại ngày mừng lễ là những phần quà nhỏ chứa đựng nhiều tình cảm. Mỗi món quà trở thành một dấu chỉ của sự quan tâm, tình huynh đệ và niềm vui được thuộc về một gia đình Hiệp hội. Ngày gặp gỡ cũng là dịp để Hiệp hội dâng lời tạ ơn Chúa và bày tỏ lòng tri ân đến những người đã góp phần làm nên ngày mừng bổn mạng.

Xin tri ân quý Cha, cùng Sơ Cố vấn, quý Sơ Trợ úy, quý Sơ và tất cả những người đã âm thầm đồng hành, góp phần làm nên một ngày gặp gỡ đầy niềm vui và tình thân.

Cùng Mẹ tiếp tục lên đường

Từ bàn tiệc Thánh Thể, từ niềm vui được gặp gỡ nhau và từ những giây phút ở bên Mẹ Maria, mỗi hội viên lại trở về với gia đình, giáo xứ và những người mình được trao phó. Mỗi người trở về với những công việc quen thuộc, nhưng ước mong mang theo một trái tim rộng mở hơn, một lời cầu nguyện sâu hơn và một sự sẵn sàng hơn để phục vụ.

CÙNG MẸ LÊN ĐƯỜNG (9)


Như Mẹ Maria đã mau mắn lên đường đến với bà Êlisabeth, xin cho mỗi thành viên Hiệp hội cũng biết lên đường đến với những người đang cần một bàn tay nâng đỡ, một ánh mắt cảm thông và một trái tim yêu thương. Để trong những việc làm âm thầm mỗi ngày, tình yêu Chúa được tiếp tục trao ban và Tin Mừng được lan tỏa bằng chính cuộc sống.

CÙNG MẸ LÊN ĐƯỜNG (10)

Xin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời luôn đồng hành, gìn giữ và dẫn đưa Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Nha Trang – Vùng Hàm Tân ngày càng sống hiệp thông, nhiệt tâm cầu nguyện, quảng đại phục vụ và trở nên những chứng nhân của tình yêu Chúa giữa lòng đời.

Tạ ơn Chúa. Cảm tạ Mẹ Maria. Và từ niềm vui được gặp nhau hôm nay, cùng Mẹ, chúng ta lại lên đường.


 

Tác giả bài viết: HHTH Mến Thánh Giá Nha Trang Vùng Hàm Tân

 Tags: TIN HỘI DÒNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 9
  • Hôm nay 5,701
  • Tháng hiện tại 68,423
  • Tổng lượt truy cập 16,759,809
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây