ĐÊM VĂN NGHỆ MỪNG ĐẠI LỄ GIÁNG SINH: “NGƯỜI ĐÃ ĐẾN NHÀ MÌNH”

Thứ sáu - 26/12/2025 20:48
Đêm văn nghệ mừng Đại lễ Giáng Sinh 2025 với chủ đề “Người đã đến nhà mình” đã diễn ra trong bầu khí vui tươi, ấm áp và giàu cảm xúc, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong nhịp sống của Hội dòng.
Tối ngày 25/12/2025, trong bầu khí hân hoan của Đại lễ Giáng Sinh, toàn thể Quý Chị em trong Hội dòng đã quy tụ tại phòng sinh hoạt để cùng nhau tham dự Đêm Văn Nghệ mừng Đại lễ Giáng Sinh với chủ đề đầy ý nghĩa: “Người đã đến nhà mình.”

4
Niềm vui trong đêm văn nghệ của quý chị em học việnThần học

Chương trình được khai mạc lúc 18g45, mở ra một không gian ấm áp và chan hòa niềm vui, nơi cộng đoàn cùng nhau chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể – Thiên Chúa đã đến, đã ở lại và tiếp tục hiện diện trong chính đời sống Hội dòng hôm nay.

Trong lời dẫn khai mạc, bầu khí đêm văn nghệ càng trở nên ý nghĩa hơn khi được đặt trong những ngày cuối của Năm Thánh Hy Vọng 2025, đồng thời hòa nhịp với thao thức của Giáo hội Việt Nam trong sứ mạng Loan Báo Tin Mừng: "
Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian" (Mt 5,14)
bằng đời sống yêu thương, hiệp nhất và phục vụ.
 
2Hai MC Nguyễn Liên và Phương Nga 

Điểm nhấn thiêng liêng của đêm văn nghệ là tâm tình chia sẻ sâu lắng của Chị Tổng Phụ Trách. Chị mời gọi mỗi chị em không chỉ mừng Đại lễ Giáng Sinh bằng niềm vui bề ngoài, nhưng bằng một niềm vui sâu xa hơn, phát xuất từ xác tín: Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

1
Chị Tổng Phụ Trách chia sẻ tâm tình trong đêm văn nghệ

Từ xác tín ấy, chị nhắn nhủ chị em kín múc sức mạnh và hy vọng để vượt qua những khó khăn, thử thách của đời sống thường ngày và trong suốt hành trình ơn gọi. Đồng thời, chị mời gọi mỗi người sống mầu nhiệm “Thiên Chúa ở cùng” cách cụ thể trong đời sống cộng đoàn, bằng việc nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi từng người chị em bên cạnh, để biết trân trọng, yêu thương và cùng nhau xây dựng cộng đoàn ngày càng hạnh phúc và thăng tiến. Khép lại tâm tình, chị ước mong mỗi người biết trao cho nhau những nụ cười chân thành, lan tỏa niềm vui ngày Đại lễ Giáng Sinh trong suốt hành trình sống và trong sứ vụ được giao để “Còn thấy nhau là còn thương nhau.”

3
Tiết mục: Mashup Giáng Sinh rộn ràng, sôi động tràn đầy sức trẻ của hai lớp Tiền Tập Viện và Chuẩn Viện

8
Tiết mục duyên dáng, tha thiết và đáng yêu của quý chị em khối Huấn Luyện Thường Xuyên

Đêm văn nghệ tiếp tục diễn ra trong bầu khí vui tươi, trẻ trung và đầy sáng tạo. Các tiết mục do các em thuộc các khối huấn luyện trong Hội dòng đảm trách. Nội dung các tiết mục được dàn dựng cách công phu, có chiều sâu, xen kẽ những cao trào sôi động và điểm lắng cần thiết mang lại bầu khí vui tươi và đầy hứng khởi cho khán giả. Qua từng phần trình diễn, thông điệp “Người đã đến nhà mình” được chuyển tải một cách ấn tượng, qua những câu chuyện rất đời thường, nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ sân khấu gần gũi, sinh động và giàu sức gợi cảm, chạm tới cảm xúc của người xem. 

16Một phân cảnh trong tiểu phẩm “Người Đã Đến Nhà Mình” của lớp học viện Thần học

Văn nghệ 25 (2)
Một phân cảnh trong tiểu phẩm “Ra Đi Trong Hơi Ấm” của các em lớp Thần học
 
Bên cạnh những tiết mục sôi nổi, rộn rã, đêm diễn còn có những khoảng lặng sâu lắng, chạm đến tâm hồn người xem. Đặc biệt, tiết mục do quý chị chuẩn bị mừng Ngân khánh khấn dòng cùng các em Tập viện đã để lại dấu ấn riêng, bởi nét trong sáng, thanh thoát và chiều sâu thiêng liêng, như những nốt trầm cần thiết trong đêm văn nghệ, giúp cộng đoàn lắng lại để cảm nhận rõ hơn ý nghĩa niềm vui của Đại lễ Giáng Sinh.


7
Tốp ca “Đêm Nay Noel Về”  của của quý chị lớp Ngân khánh khơi gợi ký ức đẹp và niềm vui thánh thiêng.

6Tiết mục: Hát đồng ca “Happy Christmas”, của các em Tập viện,  lan tỏa niềm hân hoan và niềm vui sâu lắng thánh thiện của ngày lễ

Từ những giai điệu Giáng Sinh rộn ràng, các vũ điệu sôi động đến những tiểu phẩm hài giàu ý nghĩa, mỗi phần trình diễn đều góp phần khắc họa một thông điệp chung: Đại lễ Giáng Sinh là sự hiện diện của yêu thương, bình an và hơi ấm dành cho mọi người. Qua từng tiết mục, với sự chuẩn bị công phu và sự sáng tạo của các khối huấn luyện đã được chuyển tải cách rõ nét và sinh động, góp phần làm nổi bật chủ đề, thông điệp của đêm văn nghệ.
 
19
Văn nghệ 25 (5)Niềm vui  lan tỏa trong đêm văn nghệ 
 
Xen kẽ các tiết mục văn nghệ là những khoảnh khắc trao quà trong ngày mừng Đại lễ Giáng Sinh và trò chơi Lucky Number, với những phần thưởng dành cho tập thể và cá nhân, như một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa để tri ân, khích lệ và thắt chặt hơn nữa tình hiệp thông trong đời sống cộng đoàn của gia đình Hội dòng, góp phần làm nên bầu khí ấm áp và gắn kết của gia đình Hội dòng trong đêm văn nghệ mừng Đại lễ Giáng Sinh

 
14

11


Văn nghệ 25

12

Văn nghệ 25 (1)

10

Đêm Văn Nghệ mừng Đại lễ Giáng Sinh dần khép lại với lời tri ân và chúc mừng từ MC, trong giai điệu “Noel Về” vang lên hướng về hang đá – nơi Chúa Giêsu Hài Nhi hiện diện. Trong bầu khí linh thiêng và ấm áp ấy, niềm vui ngày Đại lễ Giáng Sinh lan tỏa cách nhẹ nhàng, sâu lắng để lại nơi tâm hồn mỗi người tham dự cảm thức sâu xa về sự hiện diện gần gũi của Chúa Giêsu Hài Đồng trong ngôi nhà Hội dòng, như một lời mời gọi lan tỏa niềm vui, hy vọng nơi hành trình sống và sứ vụ trong bình an và hiệp thông.
Văn nghệ 25 (6)

Văn nghệ 25 (4)
Đêm Văn Nghệ mừng Đại lễ Giáng Sinh khép lại trong bầu khí tạ ơn và hiệp thông, để lại trong tâm hồn mỗi người nhiều cảm xúc đẹp và dư âm khó quên. Niềm vui ngày Đại lễ Giáng Sinh cùng thông điệp “Người đã đến nhà mình” không chỉ dừng lại nơi sân khấu, nhưng tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa trong đời sống cộng đoàn và sứ vụ hằng ngày của mỗi chị em.

Nguồn tin: HỘI DÒNG MTG NHA TRANG

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
 Tags: TIN HỘI DÒNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 11
  • Hôm nay 4,638
  • Tháng hiện tại 52,520
  • Tổng lượt truy cập 15,315,677
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây