XIN ƠN THUỘC VỀ CHÚA HƠN
Thứ ba - 19/05/2026 21:24
Con đã truyền lại cho họ lời của Cha và thế gian đã ghét họ,
vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.
(Ga 17,14)
Lạy Chúa,
Xin cho con ơn thuộc về Chúa hơn
Khi lời Ngài trở nên nguồn sống
Cho hồn con vững bước trên đường đời.
Xin cho con ơn thuộc về Chúa hơn
Phút chạnh lòng giữa gian trần nhiều cạm bẫy
Con hiến mình vì nhân thế hôm nay
Mơ về ngày tin yêu được thắp sáng.
Xin cho con ơn thuộc về Chúa hơn
Tận tâm mỗi ngày với bổn phận được giao phó
Làm mọi sự như thể làm cho Cha
Vinh danh hơn giữa cuộc trần tăm tối.
Xin cho con ơn thuộc về Chúa hơn
Đón nhận thế gian ghen ghét, loại trừ
Vì tình yêu phi thường dành cho Chúa
Đồng hình đồng dạng với Thủ Lãnh Mão Gai.
Tác giả bài viết: Hạc Trắng