Lạy Chúa Giêsu,
Đền Thờ Giêrusalem xưa xáo trộn bởi toan tính con người,
Tâm hồn con hôm nay cũng đầy những nhỏ nhen, ích kỷ,
Giả hình và che đậy khiến nơi ấy không còn thánh thiêng.
Xin Chúa bước vào, thanh tẩy tâm hồn con,
Quét sạch tìm kiếm riêng tư, ham muốn chiếm hữu,
Những tính toán vụ lợi, để lòng con rộng mở, tinh tuyền,
Sẵn sàng yêu mến Chúa trọn vẹn.
Xin dẹp bỏ những gì không thuộc về Ngài,
Đánh thức con khỏi góc tối của kiêu ngạo và ích kỷ.
Dù điều ấy làm con đau,
Nhưng giúp con tự do và trung thực hơn trong đời dâng hiến.
Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con là đền thờ sống động của Ngài,
Nơi từng hơi thở, từng việc làm đều tỏa sáng sự hiện diện Chúa.
Xin dạy con yêu mến và thờ phượng Ngài,
Không chỉ bằng môi miệng, mà bằng đời sống Chân thành, khiêm tốn, và yêu thương.
Lạy Chúa, giữa ồn ào của cuộc sống và tất bật sứ vụ,
Xin cho con giữ một khoảng lặng thánh thiêng trong tâm hồn,
Nơi con gặp gỡ, yêu mến và thuộc trọn về Chúa. Nơi tình yêu và bình an Chúa ngự trị muôn đời.
Amen.