Lạy Chúa,
Tiếng hô của Thánh Gioan Tẩy Giả nơi hoang địa:
“Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần,”
con nghe thấy lời mời gọi tha thiết
Xin cho con bước vào sa mạc nội tâm,
nơi không còn tiếng ồn, không cần che đậy.
Nơi con đối diện với con người thật của mình
trước ánh nhìn yêu thương của Chúa.
Lạy Chúa,
Con nhìn vào lòng mình với biết bao ngổn ngang
những bận tâm, những quyến luyến
những trật tự bị đảo lộn khiến con xa dần Chúa.
Xin giúp con dọn lại sa mạc lòng mình
để từng góc tối được ánh sáng của Chúa chạm tới.
Xin dạy con biết sám hối thật sự
Can đảm sửa đổi khi con lạc lối.
Quyết tâm sống vì Chúa và tha nhân.
Để cuộc sống con sinh hoa trái
xứng đáng với ơn gọi thánh hiến.
Xin biến đổi trái tim con từ bên trong,
để tâm hồn con trở thành con đường thẳng đón Chúa.
Lạy Chúa,
Xin làm cho tâm hồn con trở nên một nơi đầy hy vọng.
nơi Thánh Thần, Lời Chúa và Thánh Thể là nguồn mạch.
Xin cho con biết dành vị trí độc nhất cho Chúa,
để không điều gì lấn át vị trí Ngài trong cuộc đời con.
Và khi Chúa đến,
Xin cho con nhận ra Ngài trong
từng ánh nhìn cảm thông, lời nói nâng đỡ.
Trong những rung động của đời sống thường nhật
trong xúc cảm an bình của lặng thinh.
Để Mùa Vọng không chỉ là một thời khắc trong năm,
nhưng trở thành một hành trình đổi mới thật sự,
một cuộc trở về chân thành,
để tâm hồn con trở nên nơi Chúa ngự đến. Amen.
Tác giả bài viết: Cỏ May
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn