(x. Mt 17,1–9)
Lạy Chúa Giêsu Hiển Dung,
Giữa hành trình Mùa Chay,
Chúa đưa các môn đệ lên núi cao.
Hôm nay, Chúa cũng gọi con.
Gọi con bước ra khỏi những ồn ào quen thuộc,
khỏi những bổn phận dễ làm con bận rộn mà thiếu chiều sâu,
để ở lại với Ngài trong một khoảng lặng đủ rộng, đủ sâu
cho ánh sáng Ngài chạm tới.
Trên núi thánh,
Chúa tỏ lộ vinh quang
nơi chính thân mình sẽ bị trao nộp.
Xin cho con hiểu rằng
vinh quang không xóa đi Thập Giá,
nhưng Thập Giá chính là con đường của vinh quang.
Trước ánh sáng ấy, các môn đệ ngã sấp mặt vì sợ hãi.
Con cũng sợ
khi ánh sáng Ngài chiếu vào những góc khuất con vẫn giữ riêng;
sợ phải buông những bảo đảm nhỏ bé của mình;
sợ để Ngài dẫn con đi xa hơn điều con tính toán.
Nhưng Ngài đã chạm vào các ông và nói: “Đừng sợ.”
Xin cũng chạm vào con.
Khi con ngần ngại trước lời mời gọi của Chúa,
xin nâng con dậy
để con không trốn khỏi ánh sáng của Ngài.
“Đây là Con yêu dấu của Ta… hãy vâng nghe lời Người.”
Xin cho con biết vâng nghe
trong thinh lặng cầu nguyện,
trong đời sống cộng đoàn,
trong những việc nhỏ không tên.
Xin cho Mùa Chay này
trở thành một cuộc hiển dung kín đáo nơi lòng con:
biến tự ái thành hiền lành,
biến tính toán thành phó thác,
biến đời con thành của lễ âm thầm.
Và khi bước xuống núi,
xin cho con trung tín bước vào đời thường,
đến với những phận người nghèo khổ,
mang theo ánh sáng đã được đón nhận.
Để cùng Ngài đi vào mầu nhiệm Tử Nạn
và tiến về vinh quang Phục Sinh. Amen.