Suy Niệm:
“Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” (Lc 12,7)
Trong Tin Mừng hôm nay, sau khi cảnh báo các môn đệ về men Pha-ri-sêu, tức là thói giả hình, Đức Giêsu nói với các ông về những người có thể giết chết thân xác, rồi mời gọi các ông đừng sợ. Người hướng ánh nhìn của các môn đệ về một thực tại sâu xa hơn, bởi cuộc đời họ luôn ở trong sự quan phòng của Chúa Cha.
Đức Giêsu đưa ra hai hình ảnh: con chim sẻ và những sợi tóc trên đầu. Một con chim sẻ có thể bị người đời xem là tầm thường, nhưng không con nào bị Thiên Chúa lãng quên. Những sợi tóc trên đầu tưởng chừng chẳng đáng kể, vậy mà Chúa Cha vẫn biết rõ. Qua những hình ảnh ấy, Đức Giêsu mặc khải một Thiên Chúa không chỉ quyền năng dựng nên trời đất, nhưng còn là người Cha biết rõ từng người và trân trọng sự sống của họ. Những gì nhỏ bé nhất còn không nằm ngoài sự quan phòng của Người, thì con người lại càng quý giá biết bao trước mặt Người. Vì thế trong những điều không thể nắm chắc, Người mời gọi các môn đệ đặt trọn niềm tin vào Đấng đang dẫn dắt mình, ngay cả khi con đường phía trước còn khuất lấp.
Chiêm ngắm Đức Giêsu, con nhận ra chính Người đã sống trọn vẹn niềm tín thác ấy trong tương quan với Chúa Cha. Trên hành trình tiến về Giêrusalem, Người không tránh né con đường thập giá, nhưng trung thành với sứ mạng yêu thương mà Cha trao phó. Trong vườn Cây Dầu, giữa nỗi buồn và sự thống khổ, Người đã cầu nguyện: “Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”. Lời cầu nguyện ấy phát xuất từ một tâm hồn luôn gắn bó với Chúa Cha giữa thử thách. Nơi Đức Kitô chịu đóng đinh, con hiểu rằng phó thác là vẫn trao mình cho Thiên Chúa và trung thành với tình yêu, ngay cả khi phải bước đi qua đau khổ.
Trong linh đạo Mến Thánh Giá, con được mời gọi chiêm ngắm Đức Kitô chịu đóng đinh để học nơi Người cách sống tình yêu và sự phó thác. Nhìn lại hành trình ơn gọi, con nhận ra có những lúc mình bình an khi mọi sự diễn ra thuận lợi, nhưng cũng có khi lòng chao đảo trước một sứ vụ mới, một thay đổi ngoài dự tính hay những giới hạn của chính mình. Có những điều con cầu xin mãi vẫn chưa được như ý; có những biến cố chỉ khi đi qua rồi, con mới dần nhận ra ý nghĩa của chúng. Lời Chúa hôm nay mời con trở về với xác tín: con quý giá trước mặt Chúa và cuộc đời con không nằm ngoài tình yêu của Người.
Từ xác tín ấy, con được mời gọi sống đời dâng hiến với một tâm hồn tự do hơn. Con được mời gọi chân thành đặt tất cả trong tay Người và trung thành sống những điều Người trao phó hôm nay. Đó có thể là chu toàn một bổn phận âm thầm, kiên nhẫn lắng nghe một chị em, quảng đại đón nhận điều chưa hợp ý hay trung thành với sứ vụ giữa những khó khăn chưa có lời giải đáp. Chính trong những điều bình thường ấy, con học cách trao phó ý riêng, đón nhận thánh ý Chúa và bước theo Đức Kitô trên con đường tình yêu tự hiến.
Lạy Chúa, chiêm ngắm lời Đức Giêsu hôm nay, con được nhắc nhớ rằng con luôn quý giá trước mặt Chúa và không bao giờ bị Chúa lãng quên. Xin cho con biết tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa, ngay cả khi con chưa hiểu những gì đang xảy đến. Xin dạy con nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh để học cách yêu thương, đón nhận và trao hiến đời mình. Khi lòng con còn lo sợ, xin cho con biết trở về với Chúa. Ước gì từng ngày sống của con trở thành lời đáp trả đơn sơ và chân thành trước tình yêu Chúa, để trong mọi hoàn cảnh, con vẫn vững lòng bước theo Đức Kitô trên con đường thập giá. Amen.